




Thiên thần gãy cánh
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Cuối tuần luôn là những ngày u ám với nó. Bạn thân chỉ có Hạ mà nhỏ lại ham xem gameshow hơn. Gia đình lại cần yên tĩnh. Phương lại không có bạn đồng hành. Thế là chủ nhật đồng nghĩa với việc sẽ ngủ nhiều hơn. Chợt nhớ câu mẹ hay trêu: “Ăn nhiều thì ngu – Ngủ nhiều thì lú”. Nó ngao ngán ra ngoài: “Có lẽ không nay sẽ khác”.
Cốc cocoloco ở Gloria jeans hôm nay cũng nhạt phèo. Chán nghịch mọi thứ, Phương ngó mắt nhìn xung quanh. Ở đâu cũng toàn đôi với đôi. Nó thấy mình sáng suốt khi chọn ngồi trong góc. Ở cái vị trí của kẻ cô đơn - nhấm nháp vị yêu thích - nhìn ra ngoài phố, Phương thấy mình lẻ loi. Đôi khi nó hay hỏi Hạ:
- Tình yêu quan trọng lắm àh.
+ Tất nhiên. Nhỏ trả lời mà không cần mấy giây suy nghĩ.
- Tao thấy mình ứ cần nó.
+ Chắc không?

Bỗng, Phương phát hiện một kẻ giống mình. Gã ngồi ở cửa sổ bên kia. Và đang nhìn nó chằm chằm. Phương thấy gã rất quen nhưng nó không tài nào nhớ được. Gã rất bảnh đấy chứ. Tại sao một thiên thần như thế lại đi lạc vào cuối tuần thế này - Nó tự hỏi. Chợt, Phương quay sang và nở một nụ cười, kèm theo là ánh mắt nai tơ. Gã bị phát hiên nên lúi cúi thế nào khiến đổ cả cốc trà sữa. Suýt nữa thì nó bật cười to. Phương thấy gã cũng cười. Một nụ cười ngây ngô.
Bẵng đi mấy hôm sau, nhỏ Hạ nhảy cẫng vào nó mà la ầm lên:
- Khai thật đi. Mày với lão Phan đội bóng rổ léng phéng với nhau đúng không?
Phương vẫn không hiểu gì hết. Trong cơn mê muội, nó thoáng nghe Hạ nói về gã nào mà nó chưa hề biết. Đến khi định thần lại, Phương bỗng choáng. Hóa ra cái chàng “thiên thần gãy cánh” hôm nọ là Phan. Hèn chi mà nó thấy quen thế không biết. Lâu nay bọn con gái ở lớp mỗi lần nhắc tới gã lại như phát rồ. Nhỏ Hạ còn mơ mộng: “Phải chi chàng để ý đến tao”. Với nó, gã không hề có tí ấn tượng.
- Sao mày biết gã thích tao.
+ Cái lũ bà tám đang ồn ào ngoài kia đấy thôi. Mà mày giỏi thật, giấu cả tao.
- Hâm hết cả lũ. Tao chẳng có tí tẹo gì với hắn.
Nói chưa dứt câu thì có 1 sự kiện khác làm chấn động toàn cầu. Kênh radio của trường phát tặng một bài hát dành cho Phương. Và người gửi không ai khác – Phan đấy. Nó há hốc mồm thật to. Nỗi oan này dù có trầm mình xuống sông cũng không rửa hết. Phương muốn hỏi ai đó chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay cả nhỏ bạn thân cũng đang lườm nó: “Mày hạnh phúc ngất ngây rồi nhé”.
Cảm giác bỗng dưng trở thành người nổi tiếng thật không dễ chịu chút nào. Đi đâu, làm gì cũng có người soi cả. Cuộc sống bị đảo lộn. Phương cảm giác như mình sắp phát điên lên. Nó đem mọi chuyện kể cho Hạ nghe. Tưởng đâu nhỏ sẽ bày cách cho nó. Ai dè Hạ cười phá lên: “Mày thành hot girl chỉ bằng một nụ cười. Đỉnh thế!”. Không những thế, nhỏ còn xui vào mới chết không chứ. Hic.

Lúc này, Phương thấy gã thật sự bị động. Ngồi cạnh nó mà gã cứ im re. Mãi một lúc sau mới mở lời. Nhưng hỏi câu nào thì nó nhát gừng lại câu đó.
- Hôm nay có làm phiền Phương không?
+ Phiền thì cũng đã phiền rồi. Nói gì thì nói đi.
- Bài hát hôm nọ hay chứ?
+ Không thích ballad. Chỉ ưa rock thôi.
- Tí nữa cùng nhau đi mua đĩa rock nhé.
Thế đấy. Lần gặp gỡ đầu tiên nó đã diễn một vai hết sức vô duyên. Nó thấy mình cũng quá đáng. Hình ảnh Phan thất thểu về lớp khiến nó bức rức. Nhưng sự ấm ức về việc trở thành topic cho mọi người bàn luận. Nghĩ tới thôi mà Phương đã thấy bực rồi. Hạ thì lắc đầu trước hành động đó. “Mày có ác cũng vừa vừa. Giữ mặt mũi cho người ta tí”. Phương úp mặt xuống bàn không thèm nhìn Hạ: “Kệ tao”.
Những ngày sau đó, Phan lặng lẽ hơn khi tiếp cận nó. Không còn gửi bài hát. Không ghé qua lớp nó đưa quà vặt nữa. Mọi thứ đều thông qua Hạ. Dần dà chính nhỏ bạn thân cũng phát bực... Hạ không hiểu vì sao Phan lại phải làm thế. Trong khi chỉ cần 1 cái nháy mắt, gã cũng có khối đứa đổ ầm ầm. Phương thì cứ trơ trơ. Mặc cho nhỏ Hạ phân trần. Làm ngơ trước những cử chỉ ngọt ngào. Gã đã biết gì về nó đâu. Phương không tin tình yêu dễ dàng như thế. Nhất là tình yêu sét đánh.
Tất cả sẽ mãi như thế, nếu không đến một ngày – cứ như là định mệnh. Thời tiết những ngày giao mùa khiến nó khó chịu. Thầy thể dục lại bắt con gái chạy 3 vòng sân. Phương kiệt sức hoàn toàn khi đặt chân đến đích. Hạ may mắn hơn vì đến lượt nó thì trời đổ mưa. Nhìn nhỏ bạn mệt mỏi mà Hạ xót lắm. Nhỏ nhắn một cái sms cho Phan.
Mưa trái mùa mà mưa hoài không dứt. Thầy cho lớp nghỉ từ nãy mà Phương cứ chần chừ không về. Cuối cùng - mệt mỏi tột độ, nó kéo Hạ ra lấy xe. Ra tới cổng trường thì nó gặp Phan. Gã đứng đấy không biết từ bao giờ. Môi run cầm cập. Mặt mũi thì tím tái đi. Chẳng hiểu sao Phương quên đi sự mệt mỏi của mình. Lúc này, nó thật sự giận dữ.
- Phương mệt lắm phải không? Mình có mua thuốc cho đây.
+ Ai mượn Phan làm cái việc rảnh hơi thế hả? Tôi không cần.

Nhưng sáng hôm ấy, Phan không đến lớp. Phương chạy vòng ra sân bóng cũng không thấy gã. Một hôm, hai ba hôm sau cũng thế. Hai tuần nữa là đến giải bóng rổ. Ngày nào Phương cũng ra xem nhưng vị trí của Phan vẫn trống. Mỗi ngày Phương càng thấp thỏm hơn. Nó thật sự lo lắng rồi. Hạ cũng giận Phương vì cách cư xử hôm ấy. Vô tư, vô tâm rồi vô tình lúc nào không hay. Phương mà nhỏ biết không lạnh lùng và thái quá như thế. Trong linh cảm của Hạ, nhỏ biết Phương cũng quý mến Phan. Nhưng có lẽ nhỏ bạn thân chưa thực sự sẵn sàng...
Trời xui đất khiến thế nào mà Phương lại đến nhà gã. Phan bệnh là vì nó. Gia đình gã có thể đuổi nó ra khỏi cửa không chừng. Lấp ló gần mươi phút, nó mới dám bấm chuông. Mẹ Phan rất hiền. Đón tách trà từ tay bác mà Phương cảm thấy ấm áp. Hóa ra gã này cũng PR về nó khá nhiều. Hic. Chẳng biết may hay rủi nữa. Ngay cả Phan cũng bất ngờ về sự có mặt của nó. Gã sửng sốt đến nổi chết trân ở cầu thang.
Hai tuần sau, trường Phương đã có chiến thắng rộn rã ở giải đấu. Phan luôn luôn là một thủ lĩnh cừ khôi. Nếu có ai để ý một tẹo sẽ biết được bí quyết thành công. Sau mỗi cú đánh bóng vào rổ thì gã lại ngoái nhìn lên khán đài. Nơi ấy, luôn có một cổ động viên âm thầm khích lệ. Phương đấy. Hạ hay tra vấn nó về buổi tối hôm ấy. Nhưng lời Phương nói thì nhỏ lại không tin.
- Tao nói cần một tài xế. Gã okie. Đi Gloria jeans cuối tuần với tao. Okie lun. Mọi điều đều okie. À, giới thiệu bạn trai cho mày nữa. Hahahahha.
+ Xì!!! Mày nói mà tin được 1% thì tao chết liền.
Hì! Thì đâu cần ai tin. Chỉ biết rằng sau đêm đó mọi thứ với Phương thật khác. Thiên thần đã xếp cánh lại và đến bên nó. Không hào quang. Không chói sáng. Phan dí dỏm và bình dị. Bên cạnh gã, Phương thấy mình hạnh phúc. Tuy nó phải thay đổi quan niệm rằng con trai càng hoàn hảo càng đểu. Hì hì. Bù lại, nó có được thứ tình cảm ngọt ngào hơn kẹo bong. Còn gì hơn thế nữa...
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Bạn đang để mất "người ấy"? - 28/08/2008 - 09:15 - Nguồn:
- 6 cách khiến con trai “rung rinh” - 28/08/2008 - 08:59 - Nguồn:
- Trịnh Nguyên Sướng muốn mình "manly" hơn trước Lâm Y Thần - 28/08/2008 - 07:51 - Nguồn:
- Kim Ah-Joong quay lại với "26 Years" - 28/08/2008 - 06:38 - Nguồn:
- Mỹ Tâm Singnning Tour 2008 - 28/08/2008 - 06:33 - Nguồn:
- G-Dragon (Big Bang) và Shin-Dong (SuJu) “diện” đồ “nóng” - 28/08/2008 - 06:32 - Nguồn:
- Sao “hội tụ” tại Album Vàng tháng 9 - 28/08/2008 - 06:06 - Nguồn:
- Rain vẫn ngây ngất không khí của Olympic - 28/08/2008 - 06:05 - Nguồn:
- Những cô nàng thích được "trói chặt" - 28/08/2008 - 05:11 - Nguồn:
- Ngày miệt mài của các chân dài và Bảo Bảo lên ngôi hoa hậu - 28/08/2008 - 05:07 - Nguồn:
- Khi các "bạch mã hoàng tử" hóa... quạ - 28/08/2008 - 03:16 - Nguồn:
- Samantha Ronson viết sách - 28/08/2008 - 02:24 - Nguồn:
- Triệu Vy sặc sỡ trên Trendshealth - 28/08/2008 - 02:23 - Nguồn:
- Hài hước giới quay phim chụp ảnh - 28/08/2008 - 01:57 - Nguồn:
- Abbey Dawn – Thương hiệu rock-chic của Avril Lavigne - 28/08/2008 - 01:33 - Nguồn:
- Ràng buộc ngọt ngào và tự do mong manh - 28/08/2008 - 00:44 - Nguồn:
- Chuyện tình của những cô nàng... tự kỷ - 28/08/2008 - 00:42 - Nguồn:
- Ăn chay cùng teens “Xì Gòn” .. - 28/08/2008 - 00:40 - Nguồn:
- Cận cảnh 9x tại các vũ trường “teen” - 28/08/2008 - 00:38 - Nguồn:
- "Lối thoát" qua góc nhìn thời trang! - 28/08/2008 - 00:36 - Nguồn:


- Tên cướp "vắn số" - Hôm nay, lúc 03:03 - Nguồn:
- Xóa 3 ổ mại dâm - Hôm nay, lúc 03:01 - Nguồn:
- Ráo riết đòi dân giao đất nhưng thờ ơ tái định cư! - Hôm nay, lúc 02:58 - Nguồn:
- Coleen thách thức những người bảo vệ động vật - Hôm nay, lúc 02:23 - Nguồn:
- Drogba đã gặp Inter? Bao giờ nhỉ?! - Hôm nay, lúc 01:40 - Nguồn:
- Microsoft thử nghiệm rộng rãi bản SP2 cho Vista - Hôm nay, lúc 01:33 - Nguồn:
- Diễn với ván trên ghế công viên - Hôm nay, lúc 01:15 - Nguồn:
- Tải phần mềm "bẻ khoá" dễ dính bẫy hacker - Hôm nay, lúc 01:10 - Nguồn:
- Điện máy ồ ạt xả hàng - Hôm nay, lúc 01:01 - Nguồn:
- Những câu chuyện “phim giả tình thật” của showbiz Hoa Ngữ - Hôm nay, lúc 00:55 - Nguồn:
- TP HCM chi hơn 11 nghìn tỷ đồng cho xây dựng cơ bản - Hôm nay, lúc 00:54 - Nguồn:
- Một quân nhân bị dân phòng đánh đập dã man - Hôm nay, lúc 00:53 - Nguồn:
- Đại biểu HĐND tỉnh tàng trữ gỗ lậu - Hôm nay, lúc 00:52 - Nguồn:
- BẢN TIN 0H00 4/12: Ferdinand đã từng ghét M.U - Hôm nay, lúc 00:49 - Nguồn:
- BẢN TIN TỐI 3/12: Inter cũng “thèm” Cris Ronaldo - Hôm nay, lúc 00:47 - Nguồn:


- Vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 còn nhiều - 28/08/2008 - 23:05 - Nguồn:
- Hack iPhone 3G - 28/08/2008 - 15:30 - Nguồn:
- Ivanovic vất vả vào vòng 2 - 28/08/2008 - 01:53 - Nguồn:
- Thị trường mất điểm mạnh - 28/08/2008 - 12:24 - Nguồn:
- Ma men đưa lối vào tù - 28/08/2008 - 02:09 - Nguồn:
- Nữ sinh 12 tuổi được Thủ tướng gửi thư riêng - 28/08/2008 - 09:25 - Nguồn:
- La Gia Lương đưa con đi chơi - 28/08/2008 - 16:18 - Nguồn:
- Hà Giang: Mưa lớn kéo dài, lở đất làm 3 người chết - 28/08/2008 - 09:59 - Nguồn:
- Khởi tố vụ gây rối tại phố Nguyễn Lương Bằng - 28/08/2008 - 12:13 - Nguồn:
- Marcell Jansen bất ngờ gia nhập Hamburg - 28/08/2008 - 11:04 - Nguồn:
- "Bão chấn thương" hoành hành tại Villarreal - 28/08/2008 - 11:08 - Nguồn:
- Cà tím và bí tốt cho sức khỏe - 28/08/2008 - 14:51 - Nguồn:
- Các thực phẩm giải độc - 28/08/2008 - 12:20 - Nguồn:
- Gruzia cắt quan hệ ngoại giao với Nga - 28/08/2008 - 10:54 - Nguồn:
- Thanh tra đâu, vi phạm đó! - 28/08/2008 - 11:33 - Nguồn:
- Không nhiều ôtô nhập khẩu trong tháng 8/2008 - 28/08/2008 - 08:48 - Nguồn:
- 6 cách khiến con trai “rung rinh” - 28/08/2008 - 08:59 - Nguồn:
- Một trường Dân lập có hơn 90% học sinh đỗ đại học - 28/08/2008 - 09:59 - Nguồn:
- Robinho sẽ tới Chelsea trong 48 giờ tới - 28/08/2008 - 15:20 - Nguồn:
- Phạm Văn Phương duyên dáng trong chiếc váy cưới - 28/08/2008 - 11:38 - Nguồn:



































