Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Thierry Henry, hãy tạm biệt Nou Camp!

Thierry Henry, hãy tạm biệt Nou Camp!

Cập nhật: 11/04/2008 - 16:49 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Dù mùa giải năm nay Barcelona có giành được chiếc cúp nào hay không thì ngay từ lúc này, một điều chắc chắn có thể khẳng định, Thierry Henry là phi vụ đầu tư thất bại của sân Nou Camp.  
 

Trong khi cả xứ Catalan ăn mừng chiến tích Barca loại Schalke để giành vé vào bán kết Champions League thì ngôi sao người Pháp lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Anh còn đang bận đếm ngược những ngày cuối cùng của mình tại sân Nou Camp?!

Henry không hạnh phúc tại Nou Camp

Giấc mơ đẹp khi mới đặt chân đến Barca hồi mùa hè năm ngoái đã đổ vỡ. Hoàn cảnh của Henry lúc này giống một kẻ sống cô lập giữa ốc đảo của riêng mình, không thể và đồng thời cũng không muốn hòa đồng với thế giới xung quanh.

Sau trận đấu vừa qua, Henry trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của dư luận xứ sở bò tót. Tất cả đều bất bình với thái độ phản cảm liên tục càu nhàu của "Titi" trên sân, đặc biệt là hình ảnh anh đứng chống tay vào cột dọc, bàng quan nhìn Yaya Toure ghi bàn vào lưới Schalke.

Tờ La Vanguardia cho rằng Henry xứng đáng bị đám đông 72.000 khán giả giễu cợt khi được thay ra ở những phút cuối cùng. Thậm chí, nhật báo ăn khách Marca đã chấm cựu cầu thủ của Arsnenal điểm 0 khi cho điểm các cầu thủ tham dự trận đấu trên.

Cùng lúc, tờ El Mundo Deportivo bình phẩm chua chát: "Trong lúc Yaya Toure bình tĩnh ghi bàn thì Henry nghĩ rằng anh ta là khán giả".

Người ta đánh cược rằng với sự trở lại của Lionel Messi sau khi bình phục chấn thương và phong độ ấn tượng của tài năng trẻ Bojan Krkic thời gian gần đây, Henry sẽ không còn cơ hội ra sân ở trận bán kết Champions League gặp Man Utd, đối thủ quen thuộc của anh khi còn chơi bóng tại Premiership.

Bản thân Henry hiểu rõ nguyên nhân tại sao mọi thứ đang chống lại mình. Trong một bài phỏng vấn hồi tháng trước, ngôi sao người Pháp thừa nhận anh đã không đạt được phong độ tốt như sự kì vọng. Cuộc ly hôn với cô vợ Claire Merry hồi tháng 9 năm ngoái đã ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ của Henry khi chuyển tới Tây Ban Nha.

Ra đi là tất yếu

Sau tất cả, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả Henry và Barca vào mùa hè tới, dù hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn đến tận năm 2011. Đó là khả năng lớn sẽ xảy ra. Đội chủ sân Nou Camp có thể gỡ gạc phần nào số tiền 23,5 triệu euro đã trả cho Arsenal, còn "Titi" may mắn sẽ cứu vãn được sự nghiệp, tìm thấy hạnh phúc mới.

Henry không sinh ra để trở thành ngôi sao của Barca

Vấn đề còn lại là Henry sẽ đi đâu và đội bóng nào sẵn sàng đón nhận anh?

Hồi đầu tuần, tạp chí bóng đá France Football công bố kết quả điều tra cho biết Henry nằm trong tốp 5 cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới với bình quân thu nhập là 16,8 triệu euro/năm. Phân nửa trong số đó là tiền lương anh được nhận từ Barca.

Chắc chắn không có nhiều đội đáp ứng được khoản lương khổng lồ như trên cho một cầu thủ đã bước sang tuổi 31. Một gợi ý rằng Barca phải chấp nhận "lỗ" mới hi vọng tìm được đối tác chuyển nhượng Henry.

Song, một khó khăn nữa là Henry đã bác bỏ khả năng trở lại chơi bóng tại giải Ngoại hạng. Nước Anh không chào đón "Titi" quay về sau khi anh quyết tâm rũ áo ra đi dù luôn một mực tuyên bố trung thành với Arsnenal.

Pháp lại càng không phải là phương án khả thi bởi ngoại trừ Lyon, chẳng đội bóng nào đủ sức "nuôi" một ngôi sao cỡ lớn như Henry.

Tuy nhiên, Italy có thể là câu trả lời không tồi. Nếu Henry chưa quên được khoảng thời gian tồi tệ tại Juventus thì hãy tìm những lời khuyên từ người đồng đội cũ Patrick Vieira, một cựu cầu thủ AC Milan giờ đang khoác áo Inter Milan.

Nhưng bất kể thế nào, Henry cũng không nên ở lại Barca lâu hơn nữa.

 
  Theo Vietnamnet  

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thierry Henry, hãy tạm biệt Nou Camp!

,

không,

anh,

của,

cầu thủ,

ngôi sao,

nou camp,

bán kết champions league,

henry,

ngôi sao người pháp

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày