Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,870,837
Cập nhật trong ngày: 267
Tổng số tin: 732,018

Thời gian lặng lẽ trôi, giật mình nhìn lại đã ngoài 40

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Cũng giống bạn, mọi người cứ hay trêu đùa, nhưng mỗi lần như thế mình chỉ biết cười và lặng lẽ. Và khi đó mình đặt câu hỏi cho riêng mình, mình có vấn đề sao? Mình vẫn bình thường mà, cũng biết yêu biết nhớ, mà sao tình yêu đến với mình muộn màng thế, trong lúc bạn con đã vào đại học 2 năm rồi. (Pham Van Phong)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: Pham Van Phong
Sent: Friday, August 15, 2008 8:10 AM
Subject: Cùng hoàn canh

Đọc xong đoạn tâm sự của bạn, mình là đàn ông, mình cũng vô cùng xúc động. Hoàn cảnh mình cũng thế. Năm nay mình ngoài 40 rồi. Cũng giống như bạn, khi trẻ thì mình cố gắng bươn chải để học xong bằng nầy bằng nọ, bươn chải để tìm một vị trí trong xã hội, rồi thời gian cứ lặng lẻ trôi qua chừng nào không biết.

Cũng giống như bạn, mọi người cứ hay trêu đùa, nhưng mỗi lần như thế mình chỉ biết cười và lặng lẽ. Và khi đó mình đặt câu hỏi cho riêng mình, mình có vấn đề sao? Mình vẫn bình thường mà, cũng biết yêu biết nhớ, mà sao tình yêu đến với mình muộn màng thế, trong lúc bạn cùng trang lứa bây giờ con đã vào đại học 2 năm rồi.

Nhưng biết làm sao đây, than thân trách phận ư? Thôi cái gì đến nó sẽ đến, cố gắng luôn mang đến cho người khác niềm vui và hạnh phúc là được rồi bạn ạ. Nếu trong cuộc sống ta cứ dằn vặt với chính bản thân ta, thì ta cứ tự khổ suốt mà thôi.

Nếu có điều kiện bạn phone cho mình nhé.

Phong 0913426315

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thời gian lặng lẽ trôi, giật mình nhìn lại đã ngoài 40

mình,

đặt câu hỏi cho,

đó mình đặt câu,

mình đặt câu hỏi,

khi đó mình đặt,

lẽ và khi đó,

và lặng lẽ và,

lặng lẽ và khi,

câu hỏi cho riêng,

mình mình có vấn

32 tuổi vẫn vò võ một mình Ước gì thời gian quay ngược để em được bên anh
Về với biển, về với chính mình Về với biển, về với chính mình Lời xin lỗi cho những giọt nước mắt của mẹ
Vợ chồng trẻ thời bão giá Hai đứa mình
Ngày mai tôi sẽ bước ra khỏi chiếc vỏ ốc sên Tôi đánh mất em và em đã đánh mất mình Tôi đánh mất em và em đã đánh mất mình
Mẹ anh không cho chúng tôi quen nhau Đêm cô đơn tôi lại nhớ em
Đoạn tình cuối Đoạn tình cuối Ngủ với tình cũ trong men say Ngủ với tình cũ trong men say
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>