Điều quan trọng là chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, khi cưới nhau thì cũng chẳng có gì, nên tiền bạc gần như cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến tình cảm vợ chồng chúng tôi. Vợ chồng tôi còn nợ mấy chục triệu nhưng vẫn yêu thương nhau và quyết tâm đi làm để trả nợ. (Phi)
>Đề nghị ly dị vì chồng chẳng kiếm ra tiền
Từ: Minh Phi
Đã gửi: 08 Tháng Chín 2011 1:57 CH
Chào chị Duyên!
Tôi đã đọc bài viết của chị và nhận thấy rằng đã có một thời gian tôi cũng giống như chồng chị lúc này, thời điểm đó cách đây cũng mới một tháng thôi.
Trước đây tôi đi làm lương chỉ 3 triệu đồng thôi, còn vợ lương gấp đôi tôi, thấy cuộc sống khó khăn quá tôi quyết định vay tiền kinh doanh mở cửa hàng tại Hà Nội, và không làm ở công ty nữa vào tháng 11/2010. Mở cửa hàng được 3 tháng thì lợi nhuận của hàng toàn âm, tâm lý lúc này cũng hoang mang, lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.
Cũng đúng lúc này, công ty vợ tôi có quyết định thành lập chi nhánh tại quê vợ, vậy là hai vợ chồng tôi quyết định rời Hà Nội về sống ở quê vợ tôi cách Hà Nội 150 km. Về đây làm thì vợ chồng tôi ở luôn nhà ông bà ngoại được, bởi khoảng cách đến chỗ làm khoảng 10 km. Cũng từ đó chúng tôi quyết định thanh lý cửa hàng và lỗ mấy chục triệu.
Khoảng tháng 4/2011 thì thanh lý xong cửa hàng. Thời điểm vợ tôi chuyển về quê ngoại cũng phải đến tháng 8 mới chuyển, vậy là trong thời gian từ tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2011 công việc hàng ngày của tôi là sáng đưa vợ đi làm từ nhà trọ đến công ty, chiều ở nhà nấu cơm và đi đón vợ về ăn. Thời điểm đó tôi đi xin việc ở một số nơi, cũng trúng tuyển nhưng họ yêu cầu nộp bằng gốc, thế là tôi từ chối không làm, ngoài ra tôi dành thời gian đọc sách để giúp tôi lạc quan hơn trong cuộc sống.
Khoảng thời gian tôi thất nghiệp, không có thu nhập, vợ tôi cũng không cằn nhằn một câu nào, bởi điều quan trọng là chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, khi cưới nhau thì cũng chẳng có gì, nên tiền bạc gần như cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến tình cảm vợ chồng chúng tôi. Vợ chồng tôi còn nợ mấy chục triệu nhưng vẫn yêu thương nhau và quyết tâm đi làm để trả nợ.
Theo tôi nghĩ, vợ chồng chị không nên ly dị nhau. Chắc chắn hai anh chị đến với nhau bằng tình cảm chứ không phải bằng tiền bạc, vì vậy đừng để tiền bạc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chị. Lấy gì đảm bảo rằng chị sẽ lấy được một một người chồng khác có tài hơn chồng chị bây giờ, chưa kể danh dự gia đình, họ hàng hai bên gia đình sẽ mất đi rất nhiều nếu như việc ly dị xảy ra chỉ vì chồng chị không kiếm ra tiền.
Nếu cách kiếm tiền của anh ấy chưa hiệu quả thì chị nên từ từ khuyên nhủ anh, đưa ra những định hướng trong công việc đối với anh, chứ đừng lấy lý do đó ra để ly dị chồng. Đến với nhau bằng tình cảm thì chỉ chia tay, ly dị nhau khi không còn tình cảm chứ đừng lấy việc kiếm tiền nhiều, kiếm tiền ít mang tính nhất thời ra để so sánh với hạnh phúc, danh dự của anh chị và gia đình anh chị. Biết đâu một hoặc 2 năm nữa anh ấy lại kiếm tiền nhiều hơn chị thì sao.
Đã là vợ chồng thì nên biết hy sinh, thông cảm với nhau những lúc khó khăn, bởi tôi chắc chắn rằng trong thâm tâm chồng chị cũng muốn kiếm nhiều tiền lắm chứ, nên anh ấy cũng mới đi làm, không rượu chè, tệ nạn. Đừng vì những khó khăn trước mắt và cái tôi mà làm mất đi hạnh phúc gia đình, bởi hạnh phúc này không chỉ của riêng hai anh chị mà còn là của gia đình anh chị, những người thân anh chị, nên chị phải có trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc đó.
| Đề nghị ly dị vì chồng chẳng kiếm ra tiền |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
túng thiếu, vợ chồng, mâu thuẫn, ly dị