
Nhím yêu thương...
Dạo này, mẹ thấy Nhím rất là khác nhé. Nhím của mẹ xinh xắn hơn, duyên dáng hơn, và gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ một nụ cười. Bố con bảo rằng: “Ai đến tuổi này cũng đều thế cả ấy mà”. Nhưng mẹ biết, “đến tuổi” chỉ là một phần thôi, lý do quan trọng là Nhím của mẹ đã biết “rung rinh”, biết… yêu rồi đấy…
Nhím biết không? Mẹ đã từng phải trăn trở rất nhiều mới quyết định không mắng Nhím đâu. Dù Nhím của mẹ mới học lớp 10, độ tuổi mà bố mẹ nào cũng chỉ muốn con cái mình biết duy nhất một việc là học hành chăm chỉ mà thôi. Nhưng mẹ cũng hiểu, tình cảm là điều hết sức tự nhiên của con người. Cũng như mẹ trước đây, những rung động đầu đời đã đến một cách tự nhiên và đẹp đẽ nhất, mà cho đến bây giờ, mẹ vẫn còn nâng niu, trân trọng…
Bởi vậy, mẹ sẽ chẳng cấm đoán Nhím đâu, chẳng bắt Nhím phải xóa bỏ hết những khoảnh khắc “rung rinh”, những tình cảm trong sáng ấy. Thế nhưng…

Mẹ rất thích ngày cuối tuần, Nhím được nghỉ học, cùng mẹ đi chợ, cùng mẹ nấu cơm, “nịnh” mẹ dạy cho Nhím những món ăn ngon, rồi mẹ và bố lại đồng thanh trêu Nhím: “Nhím vụng về qúa, chẳng biết nấu nướng gì, sau này… ế chồng thôi”. Nhím tinh nghịch: “Con không lấy chồng mà, để mãi mãi được ở bên cạnh bố mẹ”… Thế mà, bây giờ, ngày cuối tuần là ngày Nhím xin phép mẹ đi chơi với bạn. Vậy là bố mẹ lại một mình ăn cơm. Ngày cuối tuần dài hơn, và nhà mình bớt đi tiếng cười của Nhím…
Kỉ niệm ngày cưới bố mẹ, lần đầu tiên Nhím quên. Mẹ không trách Nhím tẹo nào đâu, chỉ hơi… ghen tị thôi. Có người khác đã lấy hết phần yêu thương, quan tâm của Nhím dành cho bố mẹ mất rồi.
Lắng nghe tiếng thở dài của mẹ, bố trêu: “Mẹ… ích kỉ lắm nhé, Nhím lớn rồi còn gì, Nhím phải yêu chứ”. Mẹ hiểu hết mà…

Nhím đã từng nói với mẹ, sẽ để mẹ là người đầu tiên “duyệt” người Nhím yêu. Vậy mà, người ấy là ai, bố mẹ cũng chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện. Tất nhiên, mẹ hiểu rằng người Nhím yêu sẽ là do Nhím chọn, nhưng mà ít nhất, Nhím cũng nên để bố mẹ biết đó là ai chứ, bố mẹ sẽ có thể yên tâm hơn nhiều…
Nhím à? Chẳng hiểu sao, bây giờ mẹ con mình nói chuyện với nhau thật là khó khăn, toàn kết thúc câu chuyện bằng nước mắt của con và sự giận dữ của mẹ…
|
16,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
38,000 VNĐ
|
65,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
135,000 VNĐ
|
|
181,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
Vui lòng gọi
|
17,000 VNĐ
|
|
690,000 VNĐ
|
990,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
160,000 VNĐ
|
|
295,000 VNĐ
|
230,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
205,000 VNĐ
|
|
225,000 VNĐ
|
430,000 VNĐ
|