Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Thư đình chiến ở Anfield

Thư đình chiến ở Anfield

Cập nhật: 21/06/2008 - 16:12 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Bầu không khí căng thẳng và giá lạnh trong phòng bầu dục tại Anfield đang dần được giải toả khi 2 ông chủ người Mĩ George Gillett và Tom Hicks đã bắt đầu có được những lời lẽ tốt đẹp về nhau…  
 

Trong suốt nhiều tháng qua, mối quan hệ của 2 doanh nhân người Mĩ đang đồng sở hữu Liverpool này đã trở nên rất xấu. Họ không thèm nhìn mặt nhau, không thèm nói chuyện với nhau, tuyên bố với báo giới rằng không thể làm việc được với nhau, và thậm chí những công việc cần bàn bạc giữa họ đều phải thông qua 1 kênh thứ 3: hoặc HLV Rafa Benitez, hoặc GĐĐH Rick Parry.

Hai ông chủ người Mĩ này bắt đầu quay lưng lại với nhau khi Gillet nảy sinh ý định bán lại phần hùn của mình cho tập đoàn đầu tư tài chính quốc tế DIC. Trong khi đó, Hicks lại muốn được toàn quyền sở hữu đội bóng vùng Merseyside, nên cũng đã tìm mọi cách để hất cẳng Gillet ra khỏi Anfield.

 
George Gillett và Tom Hicks

Mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa Hicks và Gillet đã có những ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của Liverpool, mà trước mắt người ta đang lo rằng HLV Rafa Benitez sẽ không có được khoản ngân sách như ý để hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Mà ở thời điểm hiện tại thì đúng là như vậy, vị HLV người Tây Ban Nha chỉ được duyệt chi 20 triệu Bảng cho mùa hè sắp tới, và ông đang phải tìm cách đẩy đi một số cầu thủ (những thoả thuận giữa Liverpool và Juventus về Xabi Alonso đã được thống nhất, Riise đã đến Roma, còn Crouch vẫn đang được rao bán) để có tiền xoay vòng cho các thương vụ quan trọng, như Gareth Barry của Aston Villa chẳng hạn.

Người Anfield đã 2 năm nay chưa được tham dự một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng nào, thành tích tốt nhất mà họ có được trong năm 2007 chỉ là ngôi vị á quân tại Champions League. Và nếu như Hicks và Gillet tiếp tục quay lưng lại với nhau, công tác tăng cường lực lượng bị bỏ lơ như hiện tại, thì không biết đến bao giờ những chai champagne mới được mở tại Anfield?

Thế nhưng, lời tuyên bố của Gillet mới đây trên kênh Fan590 của Canada đã như một lời kêu gọi đình chiến giữa ông và người đồng sở hữu Tom Hicks. Và những người hâm mộ Liverpool có thể tạm an tâm vì dấu hiệu tốt lành này.

Gillet cho biết: “Thực ra mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Hicks đã được cải thiện hơn rất nhiều, và tôi cho rằng điều đó sẽ rất có lợi cho đội bóng. Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới cùng nhận ra rằng đã không thực sự tạo được mối quan hệ tốt đẹp với nhau, và chúng tôi vẫn còn có một trách nhiệm rất lớn với người hâm mộ cũng như đội bóng.”

“Tất cả chúng tôi (ban lãnh đạo) hiện đang tập trung cho các vụ chuyển nhượng cần thiết trong mùa hè, và cũng muốn tạo dựng lại mối quan hệ tốt đẹp với Rafa (Benitez). Chúng tôi rất hi vọng rằng sẽ có được những thay đổi tích cực.”

Mạnh Đức

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thư đình chiến ở Anfield

,

được,

chúng tôi,

mối quan hệ,

mối quan,

quan hệ,

với nhau,

ông chủ người mĩ,

quan hệ tốt đẹp,

mối quan hệ tốt

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày