*Mời bạn bấm xem ngay Điểm thi, điểm chuẩn 2011 nhanh nhất tại Diemthi.24.com.vn
Mặc dù hài lòng với tổng điểm đạt được trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua nhưng Hải vẫn tỏ ra có chút luyến tiếc ở môn toán vì không đạt được điểm 10 tròn trịa. “Môn Toán lẽ ra em có thể đạt được điểm cao hơn, nhưng điểm môn Hóa là em thỏa mãn nhất”, Hải nói.
Về việc ôn thi ĐH, Hải chủ yếu dồn vào hai tháng trước khi thi. Phương pháp ôn luyện chủ yếu là nắm chắc kiến thức cơ bản, rồi luyện thêm đề để củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài.
Cũng theo Hải, trở thành sinh viên ĐH Ngoại thương là niềm mơ ước từ năm lớp 10. Vì thế, dù có đỗ ĐH Y Hà Nội, Hải vẫn sẽ theo học trường này.
Bố tiếp cho em sức mạnh
Hải là con thứ hai trong một gia đình thuần nông có hai chị em. Chị gái Hải đang là sinh viên năm thứ 2, ĐH Kinh tế quốc dân. Thu nhập chính của gia đình Hải chủ yếu dựa vào mấy sào lúa. Vài năm gần đây, ngoài việc đồng áng, bố Hải tranh thủ làm thêm một số việc khác như: đi xây, làm xe ôm để có thêm thu nhập, lo cho chị em Hải ăn học.

Nguyễn Duy Hải và mẹ trong căn nhà nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc. (Ảnh: Tamnhin.net).
“Từ khi chị em thi đỗ và ra Hà Nội học ĐH, em chuẩn bị thi ĐH nên bố mẹ cũng nặng gánh hơn. Thấy bố phải đi làm thêm vất vả, em chỉ biết tự nhủ học và thi thật tốt để bố mẹ vui lòng chứ không biết làm gì giúp bố mẹ cả” Hải xúc động nói.
| "Suốt ba năm học THPT Hải đều là học sinh giỏi. Em học đều tất cả các môn, nhất là ba môn khối A. Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, Hải cũng đã giành được giải nhất. Trong quan hệ thầy cô, bạn bè em luôn là người trò ngoan, bạn hiền, sống hòa thuận với bạn bè, lễ phép với người lớn. Kết quả Hải đạt được trong kỳ thi vừa qua hoàn toàn xứng đáng với em. Chúng tôi rất tự hào về cậu học trò nghèo nhưng ham học này", ông Trần Duy Hưng, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy Toán của Nguyễn Duy Hải. |
Vì bố là người vất vả nhất nhà nên Hải thương bố nhất và luôn coi bố là nguồn động lực, động viên lớn nhất để vươn lên trong học tập. Còn mẹ và chị gái là người luôn ở bên động viên, giúp Hải gỡ rối, chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống.
Để tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ, Hải không chỉ học giỏi mà còn đảm việc nhà, từ việc đồng áng đến quét nhà, nấu cơm. Hải cho biết, những năm trước đến ngày mùa Hải vẫn cùng bố mẹ ra đồng nhưng năm nay được bố mẹ “ưu tiên” ở nhà nấu cơm và ôn thi.
Món quà quý nhất là sách
Vì nhà nghèo nên mỗi mùa khai giảng, bố mẹ cố gắng lắm cũng chỉ mua cho Hải đủ bộ sách giáo khoa. Còn sách tham khảo, Hải chủ yếu ‘học ké” bạn bè. Vì thế, với Hải món quà quý nhất, thích nhất là sách vở.
Sách vở cũng chính là người thầy, người bạn thân thiết với Hải trong suốt quá trình ôn thi ĐH. Hải cho biết, ngoài việc học trên lớp, em chủ yếu tự học qua sách vở ở nhà. Những lúc gặp bài tập “hóc búa”, em mang đến lớp rủ bạn bè cùng giải hoặc nhờ thầy cô trợ giúp.
“Em chỉ học các thầy ở trường chứ không đến trung tâm luyện thi. Thầy cô và các bạn cũng đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập, ôn thi”, Hải tâm sự.
Trong số thầy cô giảng dạy, Hải có ấn tượng sâu sắc với thầy dậy toán Trần Duy Hưng và thầy dậy hóa Trần Tuấn Anh. Theo Hải, hai thầy không những dạy em học mà còn mở mang cho em nhiều kiến thức trong cuộc sống.
Hải cũng có một tình bạn khá đẹp với Vinh và Linh suốt 7 năm học phổ thông. Hải cho biết, ba bạn học với nhau từ đầu cấp 2, đến cấp 3 thì ngồi cùng một bàn. Trong kỳ thi ĐH vừa qua, ngoài Hải đạt kết quả cao, Vinh cũng đã đỗ ĐH Kinh tế quốc dân, Linh thi học viện cảnh sát được 27 điểm.
Lên kế hoạch làm thêm khi vào ĐH
Bên cạnh niềm vui đỗ thủ khoa trường top đầu, trong Hải gợn lên nỗi lo cơm áo gạo tiền về quãng đường sắp tới sau khi nhập học. Dù chưa ra Hà Nội nhưng Hải đã lên kế hoạch làm thêm ngay sau khi làm quen với môi trường mới.
“Mặc dù có chị đang học ĐH ngoài Hà Nội nhưng em vẫn có chút lo ngại khi ra Hà Nội học vì môi trường thành phố hoàn toàn xa lạ với em. Lo lắng hơn cả là gánh nặng kinh tế vì bố mẹ em đã quá vất vả rồi, em vào học chắc còn nặng gánh hơn. Em định tìm việc làm thêm phù hợp để có thể trang trải một phần chi phí ăn ở, giảm gánh nặng cho bố mẹ”, Hải tâm sự.
Trong các môn học sắp tới, Hải “sợ” nhất môn tiếng Anh vì thế khi ra Hà Nội, Hải sẽ tìm chỗ học thêm tiếng Anh để có thể theo kịp bạn bè và đạt được kết quả tốt khi học ĐH.
Để tra cứu điểm thi ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011 nhanh nhất, soạn tin:
DT SốBáoDanh gửi đến 8702