Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Thu Phượng: "Món quà đầu tiên tôi tặng anh là chiếc vòng cầu hôn"

Thu Phượng: "Món quà đầu tiên tôi tặng anh là chiếc vòng cầu hôn"

Cập nhật: 20/11/2008 - 14:27 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Yêu nhau mới được 9 tháng nhưng cứ như là yêu nhau được 6-7 năm rồi í, Thu Phượng người yêu danh hài Thành Trung chia sẻ.



Nghe nói Thu Phượng và danh hài Thành Trung sắp cưới?

Ồ, chưa đâu. Thông tin ở đâu vậy? Trong năm nay thì bọn mình vẫn chưa có ý định gì cả. Nếu không có gì thay đổi, mà vẫn còn yêu nhau thì năm sau bọn mình định sẽ tổ chức, cười.
 
Thu Phượng: Món quà đầu tiên tôi tặng anh là chiếc vòng cầu hôn

Mặc dù được biết đến qua cuộc thi Sao Mai 2007, SMĐH 2008 nhưng Phượng chưa gây được nhiều ấn tượng lắm. Mọi người nói khi bạn yêu danh hài nổi tiếng, MC thể thao này thì tự dưng Phượng được biết đến nhiều hơn?

Phượng không nghĩ như vậy. Phượng đến với anh Trung không phải vì anh ấy nổi tiếng, nói thì mọi người không tin chứ khi mình gặp anh ấy mình còn không biết anh ấy nổi tiếng hay là 1 danh hài được nhiều người biết đến đâu. Thậm chí mình còn nghĩ mình nổi tiếng hơn anh ấy cơ, (Cười).

Và khi gặp anh ấy thì mình cũng chưa có ấn tượng gì, anh ấy mời mình đi xem anh ấy diễn Táo quân đợt Tết mình cũng không đi, mời đi uống nước mình cũng không đi…

Thu Phượng: Món quà đầu tiên tôi tặng anh là chiếc vòng cầu hôn

Rồi anh ấy đã làm thế nào để Phượng đi uống nước?

Thời gian đó là gần Tết năm ngoái, sau khi mời mình đi uống nước liên tục không được thì có 1 lần anh ấy gọi điện hỏi mình có lấy chiếc Cup "Tôi yêu thể thao" không thì mình đồng ý gặp anh ấy để lấy Cup. Bởi Phượng rất thích sưu tập Cup. Nhưng khi gặp anh ấy thì không có chiếc Cup nào cả, cười. Rồi 2 người đi xem đào, quất. Sau hôm đó mình cảm thấy vui vui, về nhà cũng suy nghĩ chút.

Rồi nhiều chuyện tình cờ vào những ngày tiếp đó, khoảng 1 tuần sau thì mình nhận lời yêu anh ấy. Có thể nói chuyện tình cảm của mình và anh ấy đến rất nhanh. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn trêu mình là được hẳn 1 chiếc Cup hơn 60 ký.

Người ta vẫn nói rằng tình yêu đến nhanh thì cũng nhanh tan, Phượng nghĩ sao?

Mình biết mọi người vẫn nói thế hay những người nghệ sĩ yêu nhau thì không hạnh phúc, hay thế này thế kia. Nhưng bản thân Phượng nghĩ rằng cả Phượng và anh Trung cũng đã trải qua chuyện tình cảm rồi, ít nhiều mình cũng đúc kết được nhiều điều. Tuy nhiên duyên số mình và anh ấy gặp nhau khi 2 đứa mình không còn ít tuổi nữa để có thể nói rằng tình yêu của bọn mình là bồng bột. Hay bọn mình đến với nhau vì điều gì…nên mình nghĩ tình yêu đến sớm hay đến muộn thì đó là cảm xúc của mỗi người thôi.Bản thân mình đánh giá anh Trung là người cực kỳ tinh tế và hiểu biết. Đó mói là điều quan trọng quyết định tình cảm của mình.

Đầu tiên gặp thấy anh ấy hài hước và anh ấy sinh năm 1982 thì mình đã không thích rồi. Nhưng đến bây giờ không có 1 điều gì khúc mắc mà mình lại không hỏi anh ấy cả.
 
 
Chiếc vòng anh Trung đang đeo đó, chính là chiếc món quà đầu tiên mình tặng anh í

Trên truyền hình anh ấy là người vui tính, hài hước vậy khi ở bên Phượng anh ấy chắc cũng làm bạn cười ra nước mắt nhỉ?

Không, khi ở bên mình thì anh ấy là người vui vẻ thôi. Bản thân Phượng không nghĩ anh ấy là 1 danh hài đâu, không phải là 1 diễn viên mua vui cho người khác đâu. Anh ấy tinh tế và rất hiểu biết, anh ấy đã dạy cho mình rất nhiều điều như: bản lĩnh sân khấu, cách đứng trước máy quay như thế nào để đẹp nhất… anh ấy dạy mình nhiều lắm.

Vậy món quà đầu tiên 2 người tặng nhau là gì?

Mình nhớ không nhầm thì món quà đầu tiên anh Trung tặng mình là bao lì xì Tết đó. Còn món quà đầu tiên mình anh ấy là chiếc vòng cầu hôn đúng vào đêm 30 Tết, chiếc vòng đó người ta hay có ở Tây Nguyên thôi, khi mình và anh ấy dắt tay nhau đi dạo quanh bờ hồ và mình đã mua tặng anh ấy.
 

Trong thời gian Phượng thi Sao mai điểm hẹn vừa rồi lúc nào cũng thấy anh Trung kè kè bên cạnh 24/24, phải chăng anh Trung phải xếp công việc sang 1 bên để dành thời gian chăm sóc bạn?

Cũng không phải vậy đâu. Mình và anh Trung duyên lắm nhé, bọn mình hay đi công tác trùng nhau lắm. Mọi người gặp anh Trung đi Sài Gòn cùng mình và đoàn Sao mai điểm hẹn là có sự trùng hợp rất tình cờ đấy. Khi mình vào đó diễn đêm Gala cuối thì anh ấy cũng có chuyến đi công tác Sài Gòn mà nên đi cùng tất cả mọi người trên tàu Hoa Sen đó luôn. Vậy nên mọi người hay gặp bọn mình đi với nhau lắm.

Còn bình thường, nếu buổi sáng không bận lắm thì anh ấy qua đón mình đi ăn sáng, chiều không có việc gì thì lại gặp nhau.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phượng và anh Trung trong 9 tháng yêu nhau?

Có lẽ không gì có thể vui hơn là hôm đi chơi ở Vọng Quán – 1 quán sinh viên. Đi bar, xem phim thì mình và anh ấy đi nhiều rồi. Thế là hôm anh Trung nói tối nay đi chơi ở Vọng Quán thì mình cứ tưởng đó là 1 cái bar nào cơ. Phượng mặc rất đẹp, cười. Khi đến nơi thì thấy các bạn sinh viên ngồi ghế lổm nhổm, còn mình thì cứ như là bà hoàng vậy, xấu hổ chưa từng có. Anh Trung thấy mình mặc đẹp nhưng anh cũng không nói, anh cứ kệ để mình mặc vậy và chở mình đi thôi, vì anh biết mình cũng không biết mà.

Anh ấy làm nhiều cái khiến mình vừa ức mà vừa buồn cười. Mình đã mặc rất đẹp và ngồi ghễ gỗ, người thì toàn vòng ốc, túi xách , quần áo thì xanh đỏ tím vàng…xấu hổ lăm. Còn anh ấy thì dẫn chương trình, các bạn sinh viên hò hét... Bây giờ thi thoảng mình và anh ấy hay xuống đó chơi, mình hát cho các bạn sinh viên nghe.
 

Dường như từ ngày yêu anh Thành Trung, Phượng bị cuốn vào thế giới của anh ấy? Phượng thấy trước và sau khi yêu anh ấy Phượng thay đổi nhiều thế nào?

Đúng vậy, Phượng bị cuốn vào thế giới của anh ấy. Phượng được chạm vào thế giới có nhiều cảm giác lạ, mới… Phượng thấy mình hòa đồng hơn khi yêu anh ấy. Trước kia mình lạnh lắm, rất ít khi nói chuyện với người lạ, hơn nữa Phượng cũng rất ít bạn. Phượng chỉ có mỗi người bạn thânTùng Dương thôi. Phượng thấy mình đằm hơn, người lớn hơn í…. (cười).

Sau này Phượng mơ 1 gia đình như nào?

Mình mơ 1 gia đình đơn giản thôi, như anh Trung nói thì có 1 ngôi nhà to to, bên trong có 1 cô vợ nho nhỏ. Có 1 cái tủ nho nhỏ trong có túi tiền to to… (cười).
 
Cùng ngắm chùm ảnh mới nhất của Thu Phượng nào:

 
 
 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thu Phượng: "Món quà đầu tiên tôi tặng anh là chiếc vòng cầu hôn"

anh ấy,

mình,

anh,

anh trung,

ấy,

mình và anh ấy,

và anh ấy,

phương,

và anh,

mình và anh

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày