Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Thức không thể bỏ rơi mẹ con Trà

Thức không thể bỏ rơi mẹ con Trà

Cập nhật: 30/08/2008 - 09:41 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cô ấy có tình yêu và tấm lòng cao thượng đáng được hưởng hạnh phúc, và bạn sẽ có hạnh phúc với cô ấy. Ba mẹ bạn cũng đã quá già rồi, cũng cần có cháu. (Phuong Mai)
>Tôi có tội với hai người con gái yêu thương mình

From: Phuong Mai
Sent: Tuesday, August 19, 2008 11:07 AM
Subject: Gui toa soan: goi ban Thuc

Đúng là bạn ở trong hoàn cảnh thực khó xử, cô Trà cũng đã yêu bạn hết mình và cũng rất cao thượng khi âm thầm chịu đựng không cho bạn biết. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, bạn không thể không nhìn con, đứa bé là vô tội, và phải có cha có mẹ. Không thể trong giấy khai sinh của bé lại để cha là vô danh?

Việc của bạn cũng đáng được cảm thông thôi nếu chỉ sau cái đêm liên hoan hai bạn gần nhau, bạn say quá không tự chủ thì cũng còn có thể tha thứ, và nghỉ rằng bạn không chủ động? Nhưng sau đó hai bạn hút vào nhau không thể rời là do bạn chủ động rồi? Tôi nghĩ rằng việc gì cũng có nhân duyên và... định mệnh, nhiều cặp vợ chồng bao nhiêu năm mà cũng khó có con? Nhưng hai bạn với thời gian ngắn lại lại có và bây giờ bạn cũng biết rõ là trai hay gái rồi.

Bạn có học vị tiến sĩ, sẽ là một nhân tài cho đất nước. Xã hội đang rất cần những người như bạn. Nhưng bạn à, một nhân tài đầu tiên là phải có cái "tâm", phải dũng cảm chấp nhận mọi việc mình gây ra, và phải có trách nhiệm với những việc của mình. Nói thế là bạn hiểu tôi muốn khuyên bạn điều gì phải không?

Theo tôi dù sao bạn cũng phải nói thật về đứa con với bạn gái, phải nói thôi và tùy cô ấy quyết định, không nên và không thể giấu. Nếu cô ấy tha thứ và hai bạn tiến đến hôn nhân thì cả hai cùng lo cho mẹ con của Trà. Nếu cô ấy không chấp nhận, không tha thứ thì bạn nên xin ý kiến của ba mẹ bạn. Con cái lúc nào cũng nhỏ bé đối với cha mẹ.

Tôi cũng thường xuyên đọc và viết ở mục Tâm sự này. Với suy nghĩ cá nhân, tôi thấy bạn không thể bỏ rơi mẹ con cô Trà. Cô ấy có tình yêu và tấm lòng cao thượng đáng được hưởng hạnh phúc, và bạn sẽ có hạnh phúc với cô ấy. Ba mẹ bạn cũng đã quá già rồi, cũng cần có cháu.

Mà mọi việc cũng là do bạn tạo ra kia mà? Tôi thấy hình như mọi việc ở đời đã có sự sắp đặt "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên" mà bạn! Và đúng là người tính không bằng trời tính. Chúc bạn tự chủ và sáng suốt.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thức không thể bỏ rơi mẹ con Trà

bạn,

,

không,

,

không thể,

cũng,

cô ấy,

bạn cùng,

tình yêu và tấm,

rồi cũng cần có

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày