Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Thức không thể giấu người yêu chuyện có con riêng

Thức không thể giấu người yêu chuyện có con riêng

Cập nhật: 22/08/2008 - 08:28 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đưa ra một giả thuyết thế này: Bạn vẫn cưới Như và không cho cô ấy biết, rồi một ngày đẹp trời cô ấy phát hiện ra sự thật đau lòng đó. Vậy cô ấy sẽ thế nào, chắc chắn cô ấy còn suy sụp hơn bây giờ, vì thêm cảm giác bị lừa dối trong một thời gian dài. (Pham Minh Ngoc)
>Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi

From: Pham Minh Ngoc
Sent: Wednesday, August 20, 2008 7:57 PM
Subject: Thuc nen binh tinh can nhac

Chào Thức,

Chắc là mình hơn bạn vài tuổi và đã có gia đình. Mình rất hay đọc mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ gửi ý kiến, nhưng câu chuyện của bạn làm mình thực sự quan tâm. Cả hai cô gái của bạn đều thật sự đáng thương. Mình không biết khuyên bạn thế nào nhưng có thể phân tích vài điểm như sau:

Trước mắt là về Trà, mình nghĩ Trà rất yêu bạn, yêu đến mù quáng. Nhưng không nói về sai lầm quá khứ nữa mà nói về Trà hiện tại. Chắc chắn hiện nay Trà đang rất đau khổ, mặc dù hạnh phúc vì sắp được làm mẹ, nhưng chắc bây giờ cô ấy mới hiểu ra, nếu con mình không có bố thì sẽ khổ thế nào.

Thức ạ, nếu làm cha làm mẹ rồi thì người ta mới hiểu được điều này, trước đây Trà chưa nghĩ sâu được như vậy. Thật sự giờ đây khi nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời mình thương nó vô cùng.

Con gái mình đã 3 tuổi, được bố mẹ chăm sóc hết lòng mà mình cảm thấy vẫn chưa đủ. Trẻ em là những thiên thần mà chúng ta cần phải quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Sau này bạn lấy được người mình yêu nhưng biết đứa con đứt ruột đẻ ra đang phải chịu nhiều thiệt thòi vì không có bố liệu bạn có yên lòng không.

Mình cũng đã đọc bài viết của bạn Lê Trang với nhan đề "Thức đừng cưới vợ chỉ vì đứa con ràng buộc". Mình nghĩ bạn Lê Trang đã hiểu sai vấn đề, có lẽ Lê Trang chưa có gia đình, chưa làm mẹ nên mới viết như vậy. Mình nghĩ ở đây không nên bàn đến trách nhiệm và lỗi lầm, mà nên bàn xem giải quyết cách nào để ổn thỏa nhất. Mình chỉ không muốn bạn làm điều gì tổn thương đến Trà và đứa con của cô ấy.

Về Như, mình biết cô ấy sẽ rất đau khổ khi biết được bạn đã có con với người khác. Cô ấy chưa chắc đã được làm mẹ, đã là một nỗi bất hạnh to lớn rồi thế mà giờ đây người cô ấy yêu thương lại như vậy. Nếu mình là cô ấy, không biết mình có vượt qua được không. Mình rất thông cảm với nỗi đau của cô ấy.

Kết luận lại thì bạn vẫn phải hành động, chứ không thể đứng nhìn mọi việc như không biết gì về đứa con của mình. Có thể bây giờ bạn không nói sự thật với Như vì không muốn cô ấy đau lòng. Nhưng bạn cũng nên biết, sự thật vẫn là sự thật, liệu bạn giấu được bao lâu.

Đưa ra một giả thuyết thế này: Bạn vẫn cưới Như và không cho cô ấy biết, rồi một ngày đẹp trời cô ấy phát hiện ra sự thật đau lòng đó. Vậy cô ấy sẽ thế nào, chắc chắn cô ấy còn suy sụp hơn bây giờ, vì thêm cảm giác bị lừa dối trong một thời gian dài. Liệu lúc đó cô ấy có đủ lòng vị tha hay cuộc sống gia đình bạn sẽ thành địa ngục. Hơn nữa đứa con của bạn sẽ thế nào. Bạn sẽ sống cuộc sống không một ngày yên ổn. Bạn làm cho cả hai người phụ nữ đều đau khổ.

Cách tốt nhất bây giờ là bạn nói thật với Như, đằng nào cô ấy cũng phải đau khổ, cũng phải tổn thương, nhưng thà đau một lần còn hơn đau mãi. Có thể bạn và Như vẫn sống hạnh phúc và cô ấy cùng bạn gián tiếp chăm sóc con bạn. Hoặc cô ấy không đủ lòng vị tha, muốn chia tay với bạn ngay bây giờ, như thế vẫn còn tốt hơn là sau này cô ấy mới biết. Có thể rồi thời gian sẽ làm cô ấy nguôi ngoai và gặp được người đàn ông khác.

Nếu bạn cưới Trà, theo tôi là hợp lý hơn cả, có thể bạn không có tình yêu. Nhưng bạn ơi, cuộc sống gia đình không chỉ có tình yêu, nó còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Bạn lấy Như, chưa chắc đã có hạnh phúc vì cô ấy có tình yêu của bạn, nhưng lại chịu một áp lực ghê gớm từ bố mẹ bạn nếu như cô ấy không sinh được con. Sau một thời gian chung sống, có khi chẳng vì lý do gì to tát, chỉ vì áp lực mà hai bạn phải chia tay nhau đấy.

Tóm lại, tôi nghĩ đây là lúc bạn nghĩ đến đứa con bé bỏng của bạn, đến cha mẹ bạn. Hãy đặt hai người phụ nữ sang hai bên bạn ạ.

Chúc bạn có một sự lựa chọn sáng suốt và sống thanh thản, hạnh phúc.

Minh Ngọc

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thức không thể giấu người yêu chuyện có con riêng

bạn,

,

của bạn,

không,

cô ấy,

ấy,

mình,

bây giờ,

đứa con

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày