Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Thuê côn đồ sát hại hàng xóm

Thuê côn đồ sát hại hàng xóm

Cập nhật: 15/07/2008 - 09:12 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đinh Văn Long, Lương Ngọc Kha, Tạ Huy và con dao dùng chém ông Sanh.
Chỉ vì một lần xích mích cãi vã với ông Sanh, Sên, đại gia nghề buôn lốp xe ôtô cũ, quyết trả thù cho bằng được. Sau khi nhờ cháu xuống quậy phá, Sên trực tiếp gặp Lương Ngọc Kha là anh chị “có số má” ở TP Quảng Ngãi nhờ "xử" ông Sanh.
>> Xông vào nhà, chém chết người

Vào khoảng 18h30' ngày 4/7, trực ban Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) nhận được thông tin tại thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa xảy ra vụ chém người. Một nhóm người lạ mặt đã xông vào nhà ông Lê Quang Sanh (68 tuổi) và dùng dao chém ông Sanh bị thương nặng phải phải chuyển đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Có mặt tại hiện trường ngay sau đó, Công an huyện Tư Nghĩa đã tổ chức điều tra vụ việc. Ngày 7/7, mặc dù được chuyển tuyến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân Lê Quang Sanh đã chết.

Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc.

Theo một số nhân chứng, vào buổi chiều trước khi ông Sanh bị chém, ở địa bàn thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa có xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy mang theo mã tấu. Có người dân còn bị 4 đối tượng này hăm dọa đòi chém. Vì hung thủ ra tay chém ông Sanh rất nhanh, nên người trong gia đình không ai kịp thấy hình dáng bọn chúng. Được biết, cách đây gần 1 tháng ông Sanh cũng bị 1 nhóm đối tượng xông vào nhà tấn công người trong gia đình ông.

Tập trung điều tra các mối quan hệ của ông Sanh trước đây, phát hiện ông Sanh từng có xích mích với Huỳnh Văn Sên (34 tuổi) ở cùng thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa. Huỳnh Văn Sên làm nghề buôn lốp xe ôtô cũ. Sên làm ăn giàu có tiếng ở huyện Tư Nghĩa.

Tập trung điều tra về Sên, bí mật vụ án mạng dần dần được hé mở. Lần lượt Tạ Huy (29 tuổi) và Đinh Văn Long (20 tuổi) đều ở thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa đang trên đường bỏ trốn thì bị Công an huyện Tư Nghĩa tổ chức giăng lưới hốt gọn.

Đồng bọn bị bắt, hết cách, Huỳnh Văn Sên, Lương Ngọc Kha (35 tuổi) ở xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi và Lê Văn An (17 tuổi) thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà lần lượt đến cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Chỉ vì một lần xích mích cãi vã với ông Sanh, mà Sên đã ấm ức quyết trả thù cho bằng được. Lần thứ nhất, Sên sai một người cháu ruột của mình cùng đồng bọn kéo xuống nhà ông Sanh gây sự quậy phá. Lần thứ hai vào ngày 4/7, Sên trực tiếp gặp Lương Ngọc Kha là anh chị “có số má” ở TP Quảng Ngãi nhờ "xử" ông Sanh. Sên đã dẫn Kha xuống nhà ông Sanh chỉ địa điểm và hình dáng ông Sanh.

Ngay trong ngày 4/7, Kha cấp tốc chạy xe đến xã Nghĩa Hà gọi 3 đàn em trong băng nhóm là Tạ Huy, Đinh Văn Long và Lê Văn An đi chém người.  Cả bọn kéo xuống thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa xử tội ông ông Sanh theo lệnh của Huỳnh Văn Sên.

Đến trước nhà ông Sanh, nhưng trong nhà không có người, cả bọn bèn lên xe máy bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, 4 đối tượng tiếp tục quay lại nhà ông Sanh. Phát hiện trong nhà có người, tên Long và An cầm hung khí xông vào nhà. Không nói không rằng, với khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn bọn chúng chém nhiều  nhát vào người ông Sanh. Vì bất ngờ trong tích tắc bị chém, ông Sanh chỉ biết kêu lên tiếng nhỏ và ngã gục xuống nền nhà

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày