Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Thuê nhà cấp 4 làm boong ke ma túy

Thuê nhà cấp 4 làm boong ke ma túy

Cập nhật: 13/05/2008 - 13:04 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Huyền sử dụng một căn nhà cấp 4 xập xệ (do Huyền thuê của một nhóm thợ ở tạm lúc trước) làm đại bản doanh. Sở dĩ Huyền chọn ngôi nhà này vì nó nằm ở mặt đường ngang, vuông góc với quốc lộ 5, vắng người qua lại và ngược đường với các hệ thống giao thông. Tiện lợi hơn, nó có nhiều kẽ giữa các viên gạch xếp lên nhau nên rất dễ giắt ma tuý vào, che mắt mọi người xung quanh.

Chiều 11/5, tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), hàng nghìn người dân trong khu vực đứng tụ tập xung quanh khu vực nhà thuê của Lê Thanh Huyền, 26 tuổi, để chứng kiến cảnh cơ quan Công an tiến hành bắt giữ và khám xét tụ điểm ma tuý của người đàn bà đẹp, nổi tiếng nanh nọc và luôn huênh hoang vì có nhiều mối quan hệ chức quyền.

Ai cũng vui mừng vì từ nay ở khu vực họ ở, cái ung nhọt ma tuý gây nhức nhối bấy lâu đã bị cơ quan Công an nhổ tận gốc.

Bản thân Lê Thanh Huyền cũng ngỡ ngàng khi bị bắt. Bởi đã một số lần các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện việc triệt phá boong ke của thị nhưng thị vẫn thoát nạn một cách ngoạn mục.

Có lần, khi Công an đến nơi thì chỉ còn "vườn không, nhà trống", Huyền ngồi trước cửa cười lỏn lẻn làm dáng. Được thể, Huyền càng vênh váo và đe nẹt mọi người là mình quen biết nhiều, sẽ không bao giờ bị Công an bắt, ngược lại ai tố cáo sẽ bị trả thù.

Chồng Huyền lại nghiện hút, mới đi cai nghiện về và cũng thuộc diện đầu gấu trong khu vực nên sự đe nẹt của Huyền càng thêm đáng sợ.

Nhưng Huyền không hiểu một điều rằng, người dân lương thiện không thể chấp nhận sống chung với tội phạm và tệ nạn. Bởi nó chính là mối đe dọa cho xã hội và cho chính gia đình, đặc biệt là con em họ.

Bằng cách này, cách khác, họ muốn cùng với các cơ quan chức năng diệt trừ cái ác. Đơn thư tố cáo về tụ điểm ma tuý của Huyền đã được gửi đi nhiều nơi, đến Công an tỉnh Hưng Yên, đến Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17), thậm chí đến cả lãnh đạo Bộ Công an.

Nghiên cứu những lá đơn này, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục C17 đã giao nhiệm vụ triệt phá cho các trinh sát của Phòng 3. Hơn 1 tháng nay, không kể trời mưa hay nắng, các trinh sát của Đội vẫn có mặt tại khu vực gần tụ điểm của Huyền, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi quy luật hoạt động của thị.

Có lẽ thấy boong ke này chắc chắn, tồn tại khá lâu, chưa bị triệt phá nên các con nghiện từ nhiều nơi đã tìm đến mua ma tuý. Mỗi ngày, theo ghi nhận của các trinh sát, có hàng trăm con nghiện đến mua thuốc của Huyền.

Quy định của Huyền là chỉ bán cho khách quen và điện thoại báo trước. Sau đó, hoặc là con nghiện đến thẳng nhà Huyền lấy hàng, hoặc Huyền ra ngoài đường phố và giao cho các đối tượng. Mọi sự trao đổi đều diễn ra rất nhanh. Nơi Huyền sử dụng làm boong ke là một căn nhà cấp 4 xập xệ, do Huyền thuê của một nhóm thợ ở tạm lúc trước.

Sở dĩ Huyền chọn ngôi nhà này vì nó nằm ở mặt đường ngang, vuông góc với quốc lộ 5, vắng người qua lại và ngược đường với các hệ thống giao thông. Tiện lợi hơn, nó có nhiều kẽ giữa các viên gạch xếp lên nhau nên rất dễ giắt ma tuý vào, che mắt mọi người xung quanh.

Từ sáng 11/5, các trinh sát của Phòng 3 đã bí mật có mặt tại các điểm gần khu vực nhà thuê của Huyền. Phối hợp với các anh trong kế hoạch triệt phá này có lực lượng của Công an tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 13h30', 3 đối tượng nghiện đến mua ma tuý tại nhà Huyền khi trở ra đã bị bắt giữ. Đó là Hoàng Trung Dũng, 39 tuổi; Lê Văn Sản, 28 tuổi và Trần Đình Phú, 38 tuổi, cùng trú tại Gia Lâm. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và các tài liệu thu thập được, khoảng 15h, lực lượng Công an đã ập vào tụ điểm nhà Huyền, khống chế thị và tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà.

Tại các kẽ gạch xung quanh nhà và một số vị trí khác, các trinh sát đã thu được 85 gói heroin đã được Huyền gói giấy báo, giấu đi. Trước các vật chứng rõ ràng, vả lại tốc độ của cuộc tập kích rất nhanh khiến Huyền không kịp trở tay, thị đành phải ký nhận vào biên bản phạm pháp quả tang. Khám nhà Huyền, cơ quan Công an còn thu được 2 điện thoại di động cùng rất nhiều sim.

Trong quá trình bắt giữ Huyền, 2 chiếc điện thoại trên vẫn hoạt động hết công suất, hàng chục con nghiện vẫn tới tấp gọi cho Huyền để hẹn đến mua ma tuý(!). Ngoài bán ma tuý, Huyền còn ghi cả lô, đề và làm cả dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi. Đối tượng cho vay, hoặc cầm đồ của Huyền phần lớn đều là con nghiện ma tuý, khi đã lên cơn thèm thuốc thì dù có lãi suất thế nào chúng cũng gật.

Trong lúc khám nhà, các trinh sát đã thu được nhiều giấy tờ thể hiện sự cầm cố tài sản, cho vay nặng lãi của Huyền, có tờ ghi cho vay 150 triệu đồng với lãi suất tận 13%.

Chẳng thế mà Huyền rất giàu và sành điệu. Ngôi nhà của vợ chồng thị ở với gia đình thuộc diện to đẹp và bề thế ở thị trấn Như Quỳnh. Đồ đạc trong nhà chẳng thiếu thứ gì, xe máy xịn, quần áo của Huyền thì đều là hàng hiệu với mức giá vài triệu một cái...

Tuy nhiên, cô ta cũng khá khôn ngoan trong việc ngụy trang tài sản, chẳng hạn xe máy thì mượn người khác đăng ký hộ, nhà thì cũng để cho một người trong gia đình đứng tên.

Hiện nay, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án. Ai có hành vi tiếp tay cho Huyền trong việc bán ma tuý sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thuê nhà cấp 4 làm boong ke ma túy

các,

của,

khu vực,

cơ quan công,

trinh sát,

các trinh sát,

huyền,

các trinh,

của huyện,

các trinh sát của

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày