Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Thương con nhiều hơn

Thương con nhiều hơn

Cập nhật: 29/07/2008 - 11:03 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Từ khi con được hoài thai trong bụng, mẹ đã thương con thật nhiều. Trước khi có con, bố mẹ đã có hai chị lớn. Bố mẹ đã quyết định dừng lại, không hề "cố thêm thằng cu" bởi cả bố và mẹ đều đã 36, 37 tuổi…

 

Bố con là độc đinh của dòng họ mà không có con trai nên bao lâu nay vẫn chịu những lời nói vào nói ra từ các cụ. Quan điểm của bố thì rất hiện đại, sau 15 năm bố mẹ lấy nhau với hai mặt con gái, bố chưa hề than trách mẹ là "đồ không biết đẻ" như các ông chồng khác gặp cảnh tương tự . Ngược lại, bố vẫn một lòng yêu thương mẹ và hai chị của con…Nhưng con ạ, với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, mẹ biết bố rất buồn. Bố giấu nỗi buồn trong nhưng đêm khó ngủ; trên nửa mái tóc bạc sớm;  trong cái cười xoà vào mỗi dịp lễ tết, khi có người vỗ vai đùa:" Cậu ngồi mâm dưới đấy! "…Mẹ thương bố vô cùng…Và, con gái yêu của mẹ đã ra đời !

 

Ảnh minh họa

Khi con được ba tháng thì cả nhà biết con là gái. Ông bà nội rất buồn nhưng cả bố và mẹ thì không hề. Bố đã nói rất nhiều lần: "Biết con là con gái, lại thấy thương con nhiều hơn".

 

Rồi con ra đời, chỉ được 1,8 kg nên phải vào lồng ấp một tuần. Thời gian đó mẹ rất yếu, lại thương nhớ con vô cùng nên không ăn ngủ gì được. Mẹ đếm từng ngày để đón con ra…

 

Sau một tháng cả hai mẹ con (và cả bố nữa chứ)" định cư" ở bệnh viện, chúng ta đã được về nhà. Mẹ ít sữa nên chủ yếu con phải ăn sữa ngoài. Sau năm tháng, con biết ăn dặm, rồi ăn cơm nhai. Cả nhà hồi hộp theo dõi từng "giai đoạn" của con, từ khi con biết nói chuyện, biết lẫy, biết bò rồi lò dò biết đi… Đã nuôi hai chị, vậy mà, với con, bố mẹ vẫn hồi hộp và nao nức như thể con là đứa con đầu tiên vậy. Tình cha con, mẹ con là thế đấy con ạ!

 

Có thêm con, mẹ có thêm nguồn động lực để sống, cả nhà có thêm một cô công chúa nhỏ xinh tươi, dễ thương…để thúc giục bố, hai chị dù có đi đâu làm gì thì cũng gắng về sớm với Bống nhỏ.

 

Giờ thì con gái của mẹ đã sắp lên lớp hai rồi. Nhanh thật đấy. Mới ngày nào, khi con được ba tháng tuổi, bố còn bế con ra vườn xem… lá bay, chị thứ hai còn hỏi ngô nghê:" Không biết khi nào chân Bống to lên chút nữa để chị mua dép nhỉ?"…Thời gian như thoi đưa. Vì vậy mà mẹ quyết định viết những dòng này để khi trưởng thành, con đọc, con sẽ hiểu: Con đã được sinh ra và lớn lên trong muôn vàn tình yêu thương của gia đình, và sẽ mãi là như thế! Đó là điều không bao giờ thay đổi!

                                                                     

Hồng Thuỷ (Nghệ An)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thương con nhiều hơn

con gái,

con,

bố,

mẹ,

hai chị,

còn là,

khi còn,

cả bố và mẹ,

mẹ đã,

khi con được

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày