Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Thương tiếc Choi Jin Sil

Thương tiếc Choi Jin Sil

Cập nhật: 02/10/2008 - 16:23 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Vô cùng bàng hoàng và thương tiếc Choi, người phụ nữ lắm truân chuyên, tài năng và bạc phận. Tôi đã là fan của Choi từ những năm 90, tiếc thay Choi không vượt qua được thử thách của cuộc sống. (Thanh Trúc)
> Cuộc đời của nữ diễn viên xấu số Choi Jin Sil / Diễn viên Choi Jin Sil treo cổ tự tử

Chúc hai thiên thần bé nhỏ của Choi luôn được nhiều hạnh phúc và thành công, vững vàng hơn mẹ.

Người gửi: Anh Trung,

Một thời mình đã từng rất hâm hộ cô ấy, ấn tượng với vai diễn cô gái nghèo khổ trong Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao vẫn còn đọng lai cho mình đến bây giờ. Cô mất quả là một tin sốc đối với mình. Chúc gia đình cho sớm vượt qua được nỗi đau quá lớn này.

Người gửi: truong xuan huy,

Rat buon khi hay tin nu nghe si tai hoa ma som bat hanh nay tu tu, nhin nhung dua con cua co thay toi nghiep va xot xa qua.

Người gửi: Vũ Thu Hương,

Khi vừa đọc bài báo về Choi Jil Sil tự tử tôi thấy thương cho chị. Tôi nghĩ tại sao chị phải làm như vậy khi hai con chị còn quá nhỏ. Dù có gì đi chăng nữa thì mình cũng phải sống vì con chứ. Chị nói con chị là" bảo bối" mà chị lại làm vậy. Xin chia buồn.

Người gửi: Nau,

Cho dù Choi có ra đi vì nguyên nhân gì đi nữa cũng thật đáng buồn vì 2 thiên thần nhỏ của cô luôn cần cô hơn bao giờ hết...

Người gửi: Hoang Uyen,

Không thể nào chấp nhận được Choi Ji Shil lại ra đi đột ngột như vậy. Tôi hâm mộ và yêu mến 1 diễn viên tài năng như Choi Ji Shil. Không biết nói gì hơn, cầu mong Choi Ji Shil được bình yên chốn Thiên đường!

Ý kiến của bạn?

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thương tiếc Choi Jin Sil

người gửi,

chơi,

diễn viên,

choi jin sil,

vượt qua được,

choi shil,

choi jin,

gì đi,

qua được,

vượt qua

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày