Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Thùy Chi không quan tâm việc bị so sánh với Bảo Thy

Thùy Chi không quan tâm việc bị so sánh với Bảo Thy

Cập nhật: 23/09/2008 - 06:53 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Ca sĩ ẩn dật Thùy Chi không muốn trở thành người nổi tiếng. Thậm chí, khi bị so sánh với Bảo Thy thì cô bạn xì tin này cũng không quan tâm vì Chi không có ý định trở thành ca sĩ.



Những ca khúc Thùy Chi hát đều gây được tiếng lớn, tuy nhiên, đây thường là những ca khúc trữ tình sâu sắc và cô đọng, có vẻ già hơn so với tuổi của bạn. Tại sao Thùy Chi không chọn những ca khúc trẻ trung, phù hợp đúng với tuổi  9X nhưng vẫn phù hợp với giọng của mình?

Thật ra, Chi nghĩ âm nhạc không phân biệt tuổi tác. Hơn nữa, Chi hát để cho tâm hồn nhẹ nhõm chứ không hát với mục đích tung lên mạng, để nổi tiếng, để mọi người khen… Được mọi người khen thì cũng rất vui, nhưng Chi nghĩ việc chọn ca khúc có liên quan đến quan điểm sống của mình, đó là cảm nhận riêng của mỗi người.

Có vẻ hơi ngược đời, mọi người thích nổi tiếng còn Thùy Chi thì lại muốn ẩn dật?

Như Chi đã nói, quan điểm mỗi người khác nhau, định hướng khác nhau, mục đích khác nhau. Chi không biết mọi người thích nổi tiếng thế nào nhưng riêng bản thân Thùy Chi thì định hướng và mục đích không phải trở thành ca sĩ nổi tiếng. Thùy Chi không muốn trở thành ca sĩ để ngày ngày đi trả lời phỏng vấn báo chí, ra album nào là đắt album đó. Thùy Chi thích sự thoải mái, không muốn áp đặt mình phải thế này hay thế kia.
 
Thùy Chi không quan tâm việc bị so sánh với Bảo Thy
 
Thầy cô, bạn bè cũng khuyên Thùy Chi đi học thanh nhạc, không phải là thiếu tự tin hay bướng gì đâu nhưng trở thành 1 ca sĩ thực sự không hấp dẫn mình. Nếu trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng thì sẽ gặp 1 số điều khiến Chi không thoải mái như: mỗi sáng ngủ dậy phải nghĩ mình phải mặc gì, mình phải nói thế này thế kia…Vậy nên cái gì mình cảm thấy không thoải mái thì Chi không làm.

Thùy Chi đánh giá như thế nào về những ca sĩ tầm tuổi của mình như Bảo Thy, Đông Nhi…?

Thực ra, Thùy Chi ít quan tâm đến những gì xung quanh mà không liên quan đến mình lắm. Đông Nhi thì Thùy Chi không biết, còn mọi người có so sánh Bảo Thy với Thùy Chi nhưng mình cũng không quan tâm vì mình không có ý định trở thành ca sĩ. Chi nghĩ việc của ai người đó làm. Chi không quan tâm nhiều để đánh giá về người này người kia.

Được biết cho đến thời điểm này, Thùy Chi cũng sáng tác được hơn 10 ca khúc rồi. Bạn có ý định sẽ giới thiệu những sáng tác đó không?

Không, Thùy Chi chưa bao giờ có ý  nghĩ như vậy. Những sáng tác đó chỉ là của riêng một mình Thuỳ Chi thôi, và mình không muốn nói nhiểu đến chuyện sáng tác này.

Thùy Chi không quan tâm việc bị so sánh với Bảo Thy

Thùy Chi sáng tác nhạc trên những cảm xúc nào?

Những ca khúc mà Thuỳ Chi sáng tác không phải là sự thử nghiệm trên 1 lĩnh vực mới như mọi người nghĩ. Có thể nói những ca khúc này giống như cuốn nhật ký sự ghi lại những xúc cảm của riêng Thùy Chi ở 1 mốc thời gian nào đó, chứ Thuỳ Chi cũng không sáng tác trên cơ sở những gì mà mình nhìn thấy, chứng kiến trong cuộc sống. Đơn giản những ca khúc đó là những câu chuyện của riêng Thùy Chi mà mình muốn ghi lại bằng 1 bài hát chứ không phải là trang nhật ký như mọi người.
 
Chi bật mí chút đi, đó là những ca khúc nói về câu chuyện gì vậy?

Chỉ có thể nói, Thùy Chi chưa có 1 ca khúc nào nói về sự rung động trong chuyện tình cảm. Và ngay cả 1 ca khúc nói về sự mẩt mát thì cũng không nhất thiết phải gào thét, chỉ đơn giản là khi Chi hát lại, đánh (đánh đàn) lại thì những cảm xúc đó lại tràn về.

Con đường từ những cảm xúc đến khi trở thành bài hát thì như thế nào?

Thế này nhá, nó giống như sự dồn nén cảm xúc vậy. Dồn nén đến khi nào không chịu đuợc, đến 1 giai đoạn khó giải toả thì nó được viết lại thành bài hát thôi.

Vậy khi được hát những ca khúc là cảm xúc thật của mình thì Thùy Chi thấy nó khác với những ca khúc của các nhạc sĩ như thế nào?

Khi hát những ca khúc bằng cảm xúc thật của mình thì hình ảnh của câu chuyện đó lại tràn về. Kể cả đó là những câu chuyện buồn thì Thùy Chi cũng chẳng khóc, vui cũng không cười mà cảm xúc đó dâng trào khiến mình tê tái, rất khó diễn giải thành lời. Chỉ khi hát thì hình ảnh của bài hát cứ hiện lên liên tục trong mình thôi.

Những lúc ngồi một mình nhìn lại những ca khúc đó, Thùy Chi có hài lòng không?
 
Thùy Chi không sáng tác để đưa ra cho mọi người nhận định hay đánh giá nên không có suy nghĩ hài lòng hay không. Những ca khúc đó đơn giản chỉ là ghi lại những cảm xúc của Chi theo từng mốc thời gian thôi. Thùy Chi ví dụ như thế này nhá, nếu hôm nay Thùy Chi mâu thuẫn về 1 chuyện gì đó thì có thể sẽ có 1 bài hát nhưng đến tháng sau nếu mâu thuẫn đó được giải toả có thể sẽ có 1 bài hát khác tiếp tục ra đời. Các bài hát là sự thay đổi cảm xúc như là mình đang lớn lên vậy.

Thuỳ Chi có dự định phát hành CD những ca khúc của mình không?

Chắc là không bao giờ, đó chỉ là cho riêng cá nhân Thùy Chi thôi. Thuỳ Chi cũng không chia sẻ với người bạn nào, đơn giản chỉ là của một mình mình, mà tính Chi lại rất ít bộc lộ cảm xúc. Có những cảm xúc mà Thùy Chi muốn nó lặp lại thì Chi sẽ thu để được nghe hàng ngày. Còn có những cảm xúc Thùy Chi chỉ muốn gói gọn lại 1 góc thôi. Thùy Chi không muốn cảm xúc của mình bị mang ra mổ xẻ. Thùy Chi không bao giờ muốn bán rẻ đứa con tinh thần của mình.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thùy Chi không quan tâm việc bị so sánh với Bảo Thy

thùy chi,

chị,

những khúc,

cảm xúc,

không,

chị không,

thùy chi không,

thúy,

những,

trở thành sĩ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày