Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Tiếc...

Tiếc...

Cập nhật: 22/07/2008 - 04:25 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Việc Nguyễn Duy Bằng trở lại ở giải điền kinh TP.HCM và đoạt HCV ở nội dung nhảy cao sở trường với thành tích 2m09 là một tín hiệu mừng.

Bởi lâu nay, khi Bằng sa sút phong độ và chia tay đội tuyển quốc gia, điền kinh VN vẫn chưa có VĐV nào tiếp cận được thành tích của anh.

Trước đó, giới chuyên môn tỏ ra khá bất ngờ khi Bằng xuất hiện ở hố nhảy xa và dĩ nhiên, thành tích nhảy xa của Duy Bằng chỉ đạt 6m97, không thể giúp Bến Tre - đơn vị chủ quản của Bằng gặt hái thêm huy chương như mong muốn. Rõ ràng, cả Bến Tre và Bằng quá coi trọng việc có thêm huy chương mà quên mất rằng, môn nhảy xa và nhảy cao không thể nào tương đồng với nhau.

Nguyễn Duy Bằng là một VĐV có tài, điều đó đã được chứng minh khi anh từng làm rạng danh điền kinh trong các giải đấu quốc tế. Nhưng từ khi thành "sao", anh cũng "lắm tật" với không ít hành động khó coi ở đội tuyển quốc gia. Trước đây, anh cũng từng thử sức mình ở môn bóng đá với vị trí thủ môn, nhảy ba bước và thậm chí Bằng từng làm đơn đề xuất được chuyển sang thi đấu ở môn quần vợt. Bỏ nhiều thời gian tập luyện ở các môn khác, đã khiến cho Nguyễn Duy Bằng xao nhãng với môn nhảy cao, và xa dần với thành tích 2m25, từng làm nên tên tuổi. Lẽ ra nếu Bằng tiếp tục chịu khó, nhẫn nhịn hơn vì tương lai và được đầu tư nghiêm túc thì không những anh sẽ còn đóng góp được nhiều hơn cho địa phương và quốc gia mà hình ảnh nhảy cao luôn là biểu tượng đáng tự hào của anh trên đấu trường khu vực sẽ vẫn không phai mờ trong lòng người hâm mộ.

Quang Huy

 
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày