
|
Để bắt đầu bài phỏng vấn với Ngôi Sao, Ngô Tiến Đoàn – chàng trai sắp lên đường tham dự cuộc thi Mister International 2008 - khiêm tốn đề nghị phóng viên chỉ gọi anh đơn giản là “người mẫu” chứ đừng dùng từ “siêu mẫu”. Anh gọi đây là một mỹ từ mà mình chưa dám nghĩ tới mà chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng. - Anh có rất nhiều những bộ hình nhìn khá sexy và thường được dân mạng truyền nhau coi như những tấm hình nude công khai. Vì sao anh lại đồng ý làm mẫu chụp nhiều hình nude như vậy? - Điều đầu tiên tôi muốn nói là vấn đề phân biệt giữa các khái niệm gợi cảm, sex và nude. Từ nude theo tôi được biết là hình khỏa thân hoàn toàn. Thế nhưng trong tất cả các tấm hình tôi từng chụp thì tôi đều mặc trang phục - dù ít hay nhiều. Còn đâu là hình gợi cảm, đâu là hình sex thì thật sự cũng khó để phân biệt khi chỉ nhìn vào một tấm hình mà không quan sát tổng thể cả một lô hình hoàn chỉnh. Việc xem toàn bộ lô hình là một việc thiết yếu cần làm nếu muốn đánh giá về một bức hình nào đó. Vì chỉ nhờ cảm nhận được nội dung của cả một bộ hình, người xem mới hiểu được ý tứ sâu xa của nhiếp ảnh gia và người mẫu.
- Vừa rồi anh còn làm mẫu chụp một bộ hình cưới cũng với trang phục khá “mát mẻ”. Anh nghĩ sao khi vào vai chú rể Adam như vậy? - Bộ hình cưới đó mới được đăng trên tờ tạp chí Viet Wedding. Tôi nghĩ, nếu ai đã đọc và hiểu được chủ đề của bộ hình cưới gợi cảm với tên gọi “Những giấc mơ bay” này thì sẽ không cho rằng đây là những tấm hình sex hở hang, trần tục như lời đồn thổi. Thật sự, cái khêu gợi trần tục ở đây đã được chuyển hóa thành sự lãng mạn, bay bổng, được biến thành “những giấc mơ bay” ngoạn mục. Tôi cảm thấy chủ đề của bộ hình cưới này hay đến nỗi chính tôi cũng không dám hỏi ai đã đặt tên cho bộ sưu tập này mà chỉ xem đây như một ẩn số cần phải tự mình khám phá. - Khi thực hiện những bộ hình nóng bỏng, gợi cảm như vậy, anh cảm thấy thế nào? - Do cả êkip thực hiện đều chỉ muốn làm sao để truyền đạt tốt nhất ý tưởng của bộ hình đến người xem nên chúng tôi mỗi người một việc, người mẫu có việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia, người phụ trách ánh sáng, đạo cụ… cũng có việc của mình nên tất cả chúng tôi đều không hề cảm thấy ngại ngùng khi thực hình những tấm hình gợi cảm này. Với lý tưởng nghệ thuật rõ ràng như vậy nên không chỉ tôi mà phần đông các người mẫu khác cũng đều đồng ý làm mẫu khi nhận được lời mời của nhiếp ảnh gia hoặc đạo diễn hình ảnh (stylist). Trên thực tế, tôi chỉ là một trong nhiều người mẫu được thỏa mãn niềm đam mê với những tấm hình nghệ thuật này. Chúng tôi làm mẫu với sự say mê nghề nghiệp, còn những hệ lụy, phiền nhiễu phía sau như các cuộc điện thoại quấy rối, mời mọc… chúng tôi đã và đang phải chấp nhận như những gia vị cho cuộc sống thêm phần nồng nàn.
- Nhiều người cho rằng, người mẫu chỉ được mỗi chân dài, hình thể đẹp chứ kiến thức và chiều sâu thì chẳng có gì cả. Anh nghĩ sao về định kiến này? - Tôi phải khẳng định rằng tôi rất khâm phục các đồng nghiệp của mình. Nhiều người mẫu đã tốt nghiệp đại học hẳn hoi, một số còn đang học thạc sĩ. Họ làm người mẫu vì đam mê và làm việc với thái độ nghiêm túc, coi đây như công việc chính nên ít người biết tài năng thật sự của họ. Không chỉ dừng ở đó, giới người mẫu chúng tôi cũng đang không ngừng thay đổi, hoàn thiện mình để theo kịp những chuyển biến của xã hội. Có người thì trở thành ca sĩ, người thì thành diễn viên, có người lại chọn kinh doanh... Bản thân tôi thì nể phục những người mẫu có bản lĩnh vượt đại dương, mạnh dạn đến với các sàn diễn quốc tế. Kể ra thì còn rất nhiều những điển hình người mẫu như vậy vẫn đang từng bước tự khẳng định mình trong nhịp đập hối hả của xã hội chứ không chỉ bằng lòng với “chân dài”, “hình thể đẹp” như định kiến xã hội. Với những nỗ lực tích cực của giới người mẫu, tôi hy vọng dần dần định kiến không hay như trên sẽ bị phá bỏ. Tuy thế cũng phải thừa nhận một điều rằng, nghề nào cũng vậy, cũng vì có một số người mẫu coi sự học nhẹ tựa lông hồng, chỉ chuyên chú chạy theo những giá trị phù phiếm rồi từ đó dần dần tạo ra tai tiếng không hay cho nghề người mẫu. Nhưng tại sao mọi người lại chỉ dồn vào chỉ trích người mẫu mà không lên án những người đã gieo những tư tưởng không tốt, đã dụ dỗ, mời mọc, đưa ra các “món hời” rất hấp dẫn để buộc chúng tôi phải đổi chác bằng nhiều thứ để có được những nhu cầu xa hoa, sung túc đó? Mỗi người có suy nghĩ, hoàn cảnh sống khác nhau nên sẽ có cách hành xử khác nhau. Tôi nói vậy không phải để biện minh cho những thành viên không tốt trong cộng đồng người mẫu Việt mà chỉ là mong muốn mọi người thay vì chỉ trích, có thành kiến không hay thì hãy thông cảm cho giới người mẫu, từ đó hướng họ đến với chân-thiện-mỹ đích thực.
- Ngoài nghề người mẫu, anh còn là một giảng viên đại học. Làm việc ở hai lĩnh vực gần như không có mối liên hệ nào như vậy, anh làm sao để chu toàn trên cả hai cương vị như hiện giờ? - Hiện tôi tham gia giảng dạy tại ĐH Cần Thơ. Tuy ôm đồm cả hai việc cùng lúc cũng khá mệt nhọc nhưng cái gì cũng vậy, nếu mình yêu thích thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Quả thực nghề người mẫu và dạy học khác nhau ở rất nhiều khía cạnh. Khi tôi đối diện với các thầy cô đồng nghiệp và các em sinh viên trong trường, đôi lúc tôi cũng suy nghĩ “Họ đang nhìn mình với cương vị gì vậy? Một giảng viên hay một người mẫu?...” Nhưng dần dần những suy nghĩ, lo lắng như vậy cũng biến mất nhờ tình cảm gắn bó, quý mến của các thầy cô, bạn bè và các em sinh viên trong trường. Quan trọng nhất là chính tôi đã phải nỗ lực chứng tỏ mình là ai, đang ở vị trí nào đối với người đối diện. Phải thừa nhận rằng có những lúc hành vi, thái độ cư xử của tôi còn nhiều sơ sót và những định kiến nghề nghiệp đã hình thành từ lâu cũng không phải dễ dàng mà thay đổi được với nhiều người nhưng tôi nghĩ, theo quy luật đào thải của cuộc sống thì cái gì hay, tốt sẽ tồn tại lâu dài, những cái không tốt còn lại sẽ tự khắc phải thay đổi theo thời gian.
- Anh từng nói mình dễ phiêu khi diễn chung với những người đẹp, vậy đã có khi nào anh rung động vì một “chân dài” nào chưa? - Nếu nói rằng tôi chưa từng rung động trong rừng các người đẹp hút hồn của làng người mẫu Việt thì là nói không thật lòng. Có những lúc tôi đã cảm thấy choáng ngợp, ngất ngây khi nhìn các bạn diễn xinh đẹp vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn khi mặc những bộ trang phục quyến rũ của các nhà tạo mẫu. Tuy vậy, vẻ đẹp ngoại hình không phải là tất cả. Người đàn ông trong tôi không chỉ yêu bằng mắt mà còn bằng trái tim, sự rung động của hai tâm hồn. - Hiện tại cô gái nào đang làm trái tim anh rung động? - Từ sau khi nói lời chia tay với người yêu cũ, cô ấy đã lên đường đi Mỹ thì tôi vẫn chưa tìm lại được cảm giác rung động yêu thương đặc biệt đó với ai. Tôi đam mê nghề người mẫu nhưng nghề này đã không đem lại niềm vui cho cô gái tôi từng yêu. - Một giảng viên đại học với hình thể lý tưởng, tính cách hiền lành, dễ mến như anh chắc hẳn phải bị nhiều sinh viên nữ “tấn công” lắm? - Khi tôi ở vị trí người thầy thì đối với tôi, các em sinh viên chỉ là học trò nên tình cảm giữa tôi và các nữ sinh viên cũng chỉ giới hạn ở mức độ thầy trò. Không phải tôi cố tình xa lánh hay đặt ra bức tường ngăn cách an toàn giữa mình và các em nữ sinh mà là vì tôi biết rằng tôi và các học trò của mình đang đứng trên những bình diện khác nhau, khó có thể gặp nhau, hòa hợp được. Hiện tại, tôi sống chung với gia đình. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của người thân trong gia đình, mỗi ngày tôi đến trường bằng sự yêu thích, đi diễn bằng niềm đam mê. Với tôi, như vậy là đủ rồi. - Tháng 10 này anh sẽ lên đường sang Đài Loan tham dự cuộc thi Mister International 2008. Hiện tại, cảm xúc của anh thế nào? - Do tình hình thời tiết chưa được thuận lợi như mong muốn, tháng 10 ở Đài Loan thường có bão lớn nên Ban tổ chức đã quyết định dời ngày bắt đầu cuộc thi lại đến tháng 11. Nhờ đó mà tôi cũng được trì hoãn cảm giác hết sức hồi hộp trước cuộc thi quan trọng này thêm ít ngày nữa (cười). - Anh chuẩn bị gì trước khi chính thức bước vào cuộc thi này? - Cả tôi và phía công ty Venus, nhất là anh Khắc Tiệp - Giám đốc công ty đã phải nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc thi. Không chỉ lo về kinh phí và các trang phục thường nhật cho tôi, Giám đốc công ty Venus còn giúp tôi hoàn tất các loại hồ sơ cho chuyến đi này. Bản thân tôi tuy đã có những kinh nghiệm ở các lần thi thố trước nhưng tôi tự cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để đương đầu với cuộc thi lần này bởi tiêu chí của lần thi này khác với các cuộc thi mà tôi từng tham dự. Trước đây các cuộc thi tôi tham gia đều là cuộc thi người mẫu nam còn Mister International lại là cuộc thi sắc đẹp dành cho đàn ông khắp thế giới. Từ sự phân tích tính chất khác biệt đó, tôi đã và đang cố gắng hoàn thiện mình để đáp ứng những tiêu chí của cuộc thi lần này.
- Ngoài thế mạnh về hình thể, anh còn gì để khiến ban giám khảo có ấn tượng với mình trong rất nhiều thí sinh khác? - Tất nhiên tôi cũng phải có chiến lược để tạo phong cách riêng cho mình, không lẫn vào đâu được. Cụ thể, chỉ vài ngày nữa là tôi sẽ hoàn thành xong bộ trang phục dân tộc cho chính tay tôi thiết kế. Anh Khắc Tiệp cũng có hỗ trợ giúp tôi về vấn đề này nhưng chủ yếu việc thiết kế là do chủ ý của tôi. Tôi muốn bộ trang phục tôi mặc phải thể hiện được cái hồn của dân tộc, làm nổi bật vẻ đẹp của tôi và bản thân người mặc là tôi cũng phải cảm nhận được những ý nghĩa của bộ trang phục đặc biệt này. Theo nguồn tin từ Ban tổ chức thì cuộc thi lần này sẽ quy tụ các thí sinh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Với một số lượng thí sinh tham dự lớn như vậy thì tính cạnh tranh và khó khăn của việc giành giải lại càng cao. Nhưng với bộ trang phục độc đáo do chính mình thiết kế, tôi cảm thấy thêm phần tự tin hơn. Hương Giang thực hiện. |
|
1,650,000 VNĐ
|
2,400,000 VNĐ
|
|
1,500,000 VNĐ
|
2,400,000 VNĐ
|
|
1,550,000 VNĐ
|
2,050,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
2,700,000 VNĐ
|
|
235,000 VNĐ
|
3,555,000 VNĐ
|
|
700,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
800,000 VNĐ
|
390,000 VNĐ
|
|
1,500,000 VNĐ
|
750,000 VNĐ
|
|
400,000 VNĐ
|
125,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|