Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tình cảm giữa cô cháu Vy - Tú chỉ là nhất thời

Tình cảm giữa cô cháu Vy - Tú chỉ là nhất thời

Cập nhật: 06/06/2008 - 11:21 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tôi nghĩ anh chàng đó đến với chị vì những ham muốn thể xác nhất thời của cái tuổi mới lớn. Còn chị cũng vậy, có lẽ do ly dị chồng, chị cũng thiếu thốn một người đàn ông, một bờ vai, một người chia sẻ. (Kim Long)
>Yêu con trai của bạn thân

From: Kim Long
Sent: Thursday, June 05, 2008 11:18 AM
Subject: Re: Yeu con trai ban than

Gửi chị Vy,

Tôi đã đọc bài tâm sự của chị và nhận thấy như sau. Tôi nghĩ anh chàng đó đến với chị vì những ham muốn thể xác nhất thời của cái tuổi mới lớn. Cũng có thể anh ta ngộ nhận những tình cảm lúc hai người gần gũi nhau là tình yêu.

Nhưng tôi nghĩ tình cảm của anh ta chưa đủ chín chắn, nó chỉ là một cái gì đó nhất thời. Còn chị cũng vậy, có lẽ do ly dị chồng, chị cũng thiếu thốn một người đàn ông, một bờ vai, một người chia sẻ. Khi có một chàng trai ở chung, có điều kiện gần gũi thì chị cũng rất dễ yếu lòng.

Bây giờ cái chị cần là phải tỉnh táo lại và cứng rắn hơn. Anh ta trẻ hơn chị rất nhiều. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, cứ cho rằng anh ta cũng nghiêm túc đến với chị đi, thì thời gian trôi đàn ông khi trung niên thì vẫn còn phong độ, lúc đó thì chị thế nào?

Có thể lúc đó chị sẽ già đi, không còn ưa nhìn như xưa, anh ta thì còn trẻ, vẫn còn đam mê khám phá. Nói tới đây chắc chị cũng đủ hiểu. Hơn thế, ở lứa tuổi cách xa như thế này, thì không dễ có sự đồng điệu về tâm hồn, nhất là khi con gái là người lớn tuổi hơn người con trai.

Và hãy khoan nói về bạn chị, con chị gọi anh ta bằng gì? Nếu gọi bằng anh, thì một ngày nào đó nó bắt gặp “anh” và mẹ nó thì nó sẽ suy nghĩ thế nào về chị?

Nói chung, tôi nghĩ hai người không có tình yêu, chỉ là những cảm xúc nảy nở nhất thời khiến ta lầm lẫn thôi. Mong chị bình tĩnh suy nghĩ lại.

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày