Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - "Tình cũ" trỗi dậy

"Tình cũ" trỗi dậy

Cập nhật: 23/07/2008 - 08:58 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

vietthu1091995@yahoo.com.vn

Cách đây 13 năm khi tôi mới mười tám tuổi tôi và người ấy đã có một mối tình đầu rất trong sáng và lãng mạn. Người ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, có nghị lực và rất giàu tình cảm. Tình yêu của chúng tôi nồng cháy như không thể rời xa.

nguoixua.jpg

Trái tim tôi đang xao xuyến khi gặp lại "người xưa"
Nhưng rồi vì những hiểu lầm không đáng có và vì lòng kiêu hãnh khi mẹ người ấy nói với tôi là không muốn cho người ấy yêu sớm sợ ảnh hưởng đến học tập nên tôi đã quyết định chia tay với người ấy mà không nói rõ vì lý do gì mặc dù trong lòng và trái tim không muốn.

Tôi đã rất đau khổ và khóc rất nhiều. Vào thời điểm đó chồng tôi cũng là bạn của tôi và người ấy, anh luôn ở bên tôi động viên giúp tôi có nghị lực vượt qua những khổ đau đó. Sau đó tôi đỗ Đại học, người ấy cũng vậy nhưng vì lòng kiêu hãnh mặc dù trong lòng vẫn còn yêu người ấy rất nhiều nhưng tôi cũng không một lần gặp lại.

Thời gian trôi qua, bằng tình cảm chân thành chồng tôi đã khiến tôi cảm kích và đồng ý yêu, một thời gian sau tôi và chồng tôi cưới. Sau đó chúng tôi sinh được 2 em bé rất đáng yêu. Nói chung gia đình tôi tương đối hạnh phúc. Chồng tôi yêu thương tôi và 2 con hết mực. Chăm chỉ làm ăn và luôn dành thời gian chăm sóc gia đình. Sẽ chẳng có sóng gió gì nếu như 2 tuần trước tôi không vô tình gặp lại người ấy.

Tôi và người đã tâm sự rất lâu, lúc đầu nói chuyện như 2 người bạn cũ, sau đó lại nói về chuyện xưa và tôi đã nói ra tất cả những lý do vì sao mà hồi đó tôi đưa ra quyết định chia tay với người ấy. Còn người ấy thì nói với tôi là vì lúc đó người ấy còn quá trẻ cho nên cũng không níu kéo tình yêu của mình. Người ấy cũng rất đau khổ và lao vào học, sau đó khi tốt nghiệp Đại học ra trường người ấy đã lao vào công việc để quên đi tình yêu đẹp ấy.

Bây giờ người ấy đã thành đạt, có một vị trí vững chắc trong xã hội mặc dù người ấy cũng đã yêu và trải qua một vài mối tình nhưng giờ đây người ấy vẫn cảm thấy trống trải và người ấy nhận ra rằng người ấy không thể quên tôi được và tôi luôn tồn tại trong cuộc sống của người ấy. Sau buổi nói chuyện đó tôi và người ấy cũng đã thống nhất là mãi mãi sẽ là bạn tốt của nhau.

Tuy nhiên, bản thân tôi từ buổi gặp đó đến nay lại rơi vào tình trạng nhớ thương người ấy đến mòn mỏi. Bao nhiêu kỷ niệm cũ cứ ùa về trong tâm trí, tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tôi hiểu rằng tôi không thể coi người ấy là bạn được. Và trái tim của tôi mách bảo tôi rằng tôi vẫn còn yêu người ấy rất nhiều.

Tôi phải làm sao bây giờ để có thể một lần nữa vượt qua tình trạng này, làm sao để điều khiển con tim và khối óc của mình lúc này để cho tôi hiểu rằng có những điều trôi qua và ta mãi mãi không thể thay đổi hay làm lại được. Vì bên tôi còn có người chồng rất tốt và còn 2 đứa con ngây thơ đáng yêu. Tôi rất mong muốn nhận được sự góp ý chân thành của các bạn trong lúc này.

Từ khóa liên quan đến bài viết: "Tình cũ" trỗi dậy

người ấy,

,

tôi,

ấy,

người,

tôi và,

tôi và người ấy,

tôi và người,

và người ấy,

người ấy cũng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày