




Tình yêu đã chào thua sự đam mê?
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
| highland.wind@yahoo.com | ||
|
Xin chào anh chị và các bạn! Tôi kể câu chuyện của tôi trong trạng thái khá căng thẳng. Tôi 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình nề nếp, mọi thành viên trong nhà đều có cuộc sống hanh phúc và sự nghiệp vững vàng. Tôi rất tự hào về điều này và cảm thấy đây là một nền tảng vững chắc cho anh em tôi khi ra ngoài xã hội. Gia đình em cũng vậy, rất thân với gia đình tôi, tất cả mọi người đều biết chuyện và ủng hộ quan hệ của chúng tôi. Tôi tốt nghiệp nghành kiến trúc và đang có công việc phù hợp chuyên môn và thu nhập ổn định. Em nhỏ hơn tôi 7 tuổi, rất có cá tính và cũng có khả năng về mỹ thuật và tôi đã định hướng cho em đi theo con đường học vấn là thi vào trường kiến trúc TPHCM. Tôi đã trợ giúp em và cuối cùng, bằng khả năng thực sự, em cũng được vào trường mà chúng tôi đều mong muốn.
Gần một năm rưỡi trôi qua, kể từ ngày em nhận lời yêu thương từ tôi, chúng tôi đã có những kỉ niệm không thể quên. Khi xa nhau, em viết cho tôi tất cả suy nghĩ và việc làm của em trong một ngày. Hành động đó như một tia nắng sưởi ấm tâm hồn tôi. Đến khi em nhập học chúng tôi càng quấn quýt, trong suốt gần 1 năm, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, thật thoải mái và vui vẻ. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả và dường như muốn gắn chặt cuộc sống với nhau.Ngày qua ngày, êm ấm nối tiếp êm ấm, niềm vui nối tiếp niềm vui. Nhưng tôi không hề biết có một cơn sóng ngầm đang ngấm ngầm trỗi dậy và ngăn cách chúng tôi. Em có niềm đam mê ca hát, em đã tâm sự và muốn dành thời gian cho niềm đam mê đó. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là sở thích bình thường nên đã tỏ quan điểm không ủng hộ vì sợ nó ảnh hưởng đến việc học của em. Bên cạnh đó, tôi biết sự hào nhoáng của sân khấu sẽ dễ làm em mất tự chủ và xa rời việc học, bạn tôi có người phải bỏ học từ năm thư 3, 4 chỉ vì theo đuổi nghiệp hát. Điều này càng làm tôi băn khoăn hơn. Em đã có những phản ứng nhẹ nhàng, và mọi chuyện rồi cũng trôi qua. Nhưng cho đến một hôm, dường như tất cả những dồn nén về chuyện này đã làm em bùng nổ. Khi em gặp những người bạn có cùng sở thích và cùng niềm đam mê, em đã được sống lại những ngày tháng hòa cùng âm nhạc mà thời gian hơn 1 năm với tôi em không nhận được. Có lẽ cũng từ đó cảm xúc của em cũng thay đổi và em đã hoàn toàn bị cuốn theo dòng xúc cảm đó. Mặc kệ tôi nghĩ gì và em gần như muốn gạt tôi ra khỏi cuộc sống của em. Em nói với tôi, em cần một khoảng thời gian dành cho riêng em, (trong thời gian này em đang tham gia vào một cuộc thi). Tôi đồng ý không gặp, để em thật thoải mái, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin với mật độ rất thưa, nội dung chủ yếu chỉ là hỏi thăm và chúc ngủ ngon. Nhưng em vẫn trả lời tôi bằng cảm giác nhạt nhẽo và có đôi chút bực mình hoặc không hồi âm lại. Nếu có dịp gặp mặt thì xung quanh chúng tôi là một bầu không khí nặng nề, cảm giác đối diện với em thật tồi tệ. Điều này làm tôi suy nghĩ nhiều, đã có lúc tôi nghĩ em không còn tình cảm với tôi nữa, tôi không thể lý giải được tại sao hai người đang yêu nhau là có thể dễ dàng không quan tâm đến cuộc sống của nhau, tại sao em lại thay đổi thái độ và cảm xúc nhanh như vậy? Đã có lúc tôi nghĩ em đã gặp được người chia sẻ niềm đam mê và tình cảm của em đã thay đổi, một loạt các giả thuyết cứ lảng vảng trong đầu làm tôi càng bức bối. Thời gian không gặp tôi đã nhận ra rằng không nên và cũng không thể ngăn cản niềm đam mê của em, tôi chỉ có thể góp ý và nhắc nhở khi em đi quá xa thôi. Tôi đã nói điều này với em nhưng hình như em vẫn đón nhận nó với vẻ thờ ơ. Tôi không muốn đánh mất tình cảm thiêng liêng mà em đã dành cho tôi, nhưng cũng không muốn tình trạng căng thẳng và bức bối này kéo dài nữa. Em mới 19 tuổi, có lẽ tôi chưa hoàn toàn hiểu được cảm xúc của một cô bé nhỏ hơn 7 tuổi. Mong mọi người chia sẻ với tâm trạng của tôi lúc này. | ||
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Chồng tôi gạ bé giúp việc xem phim Vàng Anh - 25/05/2008 - 07:12 - Nguồn:
- Hy vọng sẽ nắm tay nhau đi hết chặng đường - 25/05/2008 - 02:13 - Nguồn:
- Hãy đối diện với em và nói lời chia tay chính thức - 24/05/2008 - 12:35 - Nguồn:
- Tôi tin chồng Lan sẽ không tái phạm - 24/05/2008 - 12:28 - Nguồn:
- Quá khác biệt giữa đàn ông VN và phương Tây - 24/05/2008 - 12:16 - Nguồn:
- Ý kiến anh Doan khó nghe, nhưng rất đáng suy nghĩ - 24/05/2008 - 12:14 - Nguồn:
- Hải nên cắt đường truyền Internet - 24/05/2008 - 11:57 - Nguồn:
- Ba tôi còn đa tình hơn ba Hải nhiều - 24/05/2008 - 11:43 - Nguồn:
- Từng có thời tôi điên cuồng vì game - 24/05/2008 - 09:15 - Nguồn:
- Trong cuộc sống, rất nhiều khi ta ngộ nhận tình yêu - 24/05/2008 - 09:01 - Nguồn:
- Sinh viên CNTT nên học gì? - 23/05/2008 - 17:28 - Nguồn:
- Giá mà Chelsea thua ngay trong 90 phút - 23/05/2008 - 17:14 - Nguồn:
- MU, niềm tin chiến thắng của tôi - 23/05/2008 - 16:58 - Nguồn:
- Chúc mừng MU, hẹn gặp lại Chelsea - 23/05/2008 - 16:57 - Nguồn:
- Hơn 60 tuổi, cha tôi vẫn chat tán gái 18 - 23/05/2008 - 12:09 - Nguồn:
- Tôi đã thoát khỏi ám ảnh chồng ngủ với người khác - 23/05/2008 - 11:57 - Nguồn:
- Sao ngày cưới xa vời thế anh? - 23/05/2008 - 11:45 - Nguồn:
- Không phải ai cũng thoải mái trong quan hệ - 23/05/2008 - 11:43 - Nguồn:
- Cả Lan và chồng cần cho mình cơ hội để làm lại từ đầu - 23/05/2008 - 11:28 - Nguồn:
- Ngủ với cave, được ít mất nhiều - 23/05/2008 - 11:26 - Nguồn:


- Ford công bố khả năng bán Volvo - Hôm nay, lúc 06:58 - Nguồn:
- Càng nhiều người bị sốc, càng... “đỉnh” - Hôm nay, lúc 06:44 - Nguồn:
- Drift bằng Mercedes CLS500 - Hôm nay, lúc 06:35 - Nguồn:
- Liverpool chiếm ngôi đầu của Chelsea - Hôm nay, lúc 06:35 - Nguồn:
- Đơn xin yêu... thêm - Hôm nay, lúc 06:08 - Nguồn:
- Lập ngân hàng tế bào gốc cho riêng... phụ nữ? - Hôm nay, lúc 06:06 - Nguồn:
- Mổ đục thuỷ tinh thể cho... voọc - Hôm nay, lúc 06:05 - Nguồn:
- Đá muộn vòng 15 Premiership - Hôm nay, lúc 05:57 - Nguồn:
- 5 biện pháp tránh thai an toàn - Hôm nay, lúc 05:08 - Nguồn:
- Học lái ôtô bị phụ thu phí xăng dầu vô tội vạ! - Hôm nay, lúc 04:58 - Nguồn:
- Phí bảo hiểm ô tô tăng khách hàng sẽ không mua - Hôm nay, lúc 02:22 - Nguồn:
- Cả trăm cô gái đã bị bán ra nước ngoài - Hôm nay, lúc 02:09 - Nguồn:
- Lewis Hamilton gặp đối thủ trên đường... tình? - Hôm nay, lúc 01:57 - Nguồn:
- Tỏi - vị thuốc từ thiên nhiên - Hôm nay, lúc 01:46 - Nguồn:
- Niềm tin tại Ấn Độ suy giảm sau vụ tấn công Mumbai - Hôm nay, lúc 01:35 - Nguồn:


- Người dùng web ngày càng "thiếu kiên nhẫn" - 25/05/2008 - 08:27 - Nguồn:
- Đánh bạn, quay phim rồi phát tán lên mạng - 25/05/2008 - 12:27 - Nguồn:
- Hơn 4.500 tấn gạo hỗ trợ cho 3 tỉnh - 25/05/2008 - 10:28 - Nguồn:
- Terry chưa hết sốc vì quả penalty định mệnh - 25/05/2008 - 22:13 - Nguồn:
- Mourinho: Grant vẫn là người bại trận mà thôi! - 25/05/2008 - 09:22 - Nguồn:
- Quỵt nợ hàng chục tỉ đồng - 25/05/2008 - 05:04 - Nguồn:
- Bánh Gato cho hai người... - 25/05/2008 - 12:34 - Nguồn:
- Blog đen xâm nhập tuổi học đường - 25/05/2008 - 01:27 - Nguồn:
- Mở văn phòng giả, lừa đảo 95.000 USD - 25/05/2008 - 16:42 - Nguồn:
- Kiên MK, đam mê và khổ luyện - 25/05/2008 - 12:39 - Nguồn:
- (VnMedia)- Lần đầu tiên Việt Nam có đào tạo “kỹ năng mềm” - 25/05/2008 - 10:34 - Nguồn:
- Báo chí Thái Lan: Cần tiếp thu bài học về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam - 25/05/2008 - 10:56 - Nguồn:
- Mỹ nhân mạng xã hội khoe sắc trong áo tắm - 25/05/2008 - 06:25 - Nguồn:
- Hội trường UBND TP thành điểm tiêm chích ma túy - 25/05/2008 - 10:16 - Nguồn:
- Medvedev: Thế giới không thể phớt lờ liên minh Nga-Trung - 25/05/2008 - 11:58 - Nguồn:
- Chùm ảnh: Bịn rịn ngày bế giảng - 25/05/2008 - 09:48 - Nguồn:
- Chồng tôi gạ bé giúp việc xem phim Vàng Anh - 25/05/2008 - 07:12 - Nguồn:
- Avram Grant: Tôi đã bị phản bội - 25/05/2008 - 15:46 - Nguồn:
- Rao bán con trên eBay với giá 1 euro - 25/05/2008 - 07:31 - Nguồn:
- Chuyện dở khóc, dở cười của những ông bố... tuổi teen - 25/05/2008 - 18:14 - Nguồn:





























