Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tình yêu đâu phải mớ rau

Tình yêu đâu phải mớ rau

Cập nhật: 12/06/2008 - 10:22 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Người thì khuyên chị nên tìm người đàn ông khác phù hợp hơn. Thật là lạ, họ cứ làm như tình yêu là mớ rau, không yêu người này thì yêu người khác. Nếu chị Vy thật sự muốn tìm một người đàn ông để cuộc sống đỡ trống vắng thì chắc chắn là sẽ không tìm Tú.
>Yêu con trai của bạn thân

From: giacmo cothat
Sent: Thursday, June 12, 2008 9:44 AM
Subject: co nen yeu ban trai kem nhieu tuoi

Chị Vy,

Đọc những dòng thư của mọi người viết cho chị Vy tôi nhận ra rằng trong xã hội ngày nay vẫn còn nhiều người ích kỷ và thiếu sự thương yêu người khác.

Người thì khuyên chị nên tìm người đàn ông khác phù hợp hơn. Thật là lạ, họ cứ làm như tình yêu là mớ rau, không yêu người này thì yêu người khác. Nếu chị Vy thật sự muốn tìm một người đàn ông để cuộc sống đỡ trống vắng thì chắc chắn là sẽ không tìm Tú, rõ ràng đây là tình cảm xuất phát tự nhiên mà trong một cuộc đời đâu phải ai cũng gặp và gặp nhiều lần phải không chị?

Nếu nói đôi đũa lệch sẽ không bao giờ có hạnh phúc, hoặc hạnh phúc ngắn ngủi thì đôi đũa nào chẳng như vậy, người chồng đầu tiên của chị chắc không phải là người kém tuổi, vậy tại sao hai người lại phải chia tay? Có biết bao đôi vợ chồng đẹp đôi khi cưới, nhưng cũng chỉ sống được với nhau được vài năm, thậm chí vài tháng mà thôi?

Nhưng như thế vẫn còn dễ nghe hơn là những người coi việc phụ nữ yêu đàn ông kém tuổi là sốc, là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng họ nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi viết ra những dòng chữ nặng nề như thế, bởi thứ nhất họ không phải là những người ‘bị’ ảnh hưởng trực tiếp từ tình cảm của chị với Tú.

Có ai chắc chắn rằng con trai của chị và mẹ của Tú sẽ không bao giờ chấp nhận cho hai người sống với nhau? Tại sao lại khăng khăng rằng con trai chị và mẹ Tú sẽ rất đau khổ? Có thể họ sẽ ngạc nhiên khi biết hai người có cảm tình với nhau, nhưng họ sẽ nghĩ đến họ trước hay nghĩ đến chị và Tú trước?

Nếu nghĩ đến chị và Tú, chắc hẳn họ sẽ phải suy nghĩ xem phải làm gì để mang lại hạnh phúc cho mẹ và con trai của họ. Nếu đây là hạnh phúc ngắn ngủi thì vẫn còn hơn là không có hạnh phúc và tự họ sẽ biết phải làm gì để người thân của họ được cảm thấy thoải mái và tiếp tục sống tốt và hữu ích.

Nếu nghĩ đến bản thân thì họ sẽ phản đối, bởi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng sẽ bị những người khác chê cười vì tình cảm giữ mẹ và con trai, hoặc phản đối vì sắp phải chia sẻ sự yêu thương của mẹ hoặc con trai với người khác mà mình lại không thích người đó có mặt trong gia đình mình với vị trí con dâu hoặc bố dượng.

Thật nực cười khi đưa ra những ví dụ về việc con trai giết mẹ khi biết mẹ yêu bạn mình, rồi hối hận khi lấy chồng kém tuổi. Bởi vì các bi kịch này có ở khắp nơi và với bất cứ đôi đũa nào.

Nếu con trai Vy và mẹ Tú yêu thương người thân của mình, không sợ dư luận xã hội, nhưng vẫn phản đối tình cảm của hai người vì nhận thấy khả năng Tú bỏ bê học hành, sự nghiệp vì mải tập trung cho tình yêu, chị bỏ bê con trai trong lúc nó đang cần sự hỗ trợ từ mẹ, vì cũng mải tập trung cho tình yêu là có thật thì Tú và chị nên có sự lựa chọn con đường hạnh phúc của mình. Nếu đạt được sự kết hợp giữa hạnh phúc của mình với những nghĩa vụ, hạnh phúc khác ngoài tình yêu nam nữ thì sẽ là điều tuyệt vời nhất.

Trường hợp cuối cùng, nếu con trai Vy và mẹ Tú không có lý do thuyết phục mà vẫn phản đối thì chị và Tú, vẫn phải lựa chị giữa cuộc sống có tình yêu nam nữ, nhưng không có sự ủng hộ của gia đình hay ngược lại.

Cho dù chuyện gì xảy ra, chị và Tú đều đang là người tự do, nhưng cũng có nhất định phải đi đến hôn nhân đâu?

Chúc chị luôn lạc quan,

Giacmo cothat.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tình yêu đâu phải mớ rau

tình yêu,

,

,

hạnh phúc,

chị,

người đàn ông,

người,

con trai,

chỉ và,

chị và tú

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày