Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giới trẻ - Tình yêu nơi đầu sóng

Tình yêu nơi đầu sóng

Cập nhật: 02/07/2008 - 11:58 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ


Dẫu biết ở nơi ấy, cuộc sống nhiều gian truân, vất vả nhưng niềm tin, lòng yêu nghề đã giúp họ vượt qua tất cả. Tình yêu đến với họ cũng dịu dàng và sôi nổi như những con sóng giữa đại dương.

Vợ chồng Trung úy Đào Công Tân

Nên duyên từ buổi giao lưu

Năm 2005, cô giáo trẻ Trần Thị Lệ, quê ở thị xã Móng Cái nhận quyết định công tác ở xã đảo Vĩnh Thực (Quảng Ninh). Lệ quyết định ra đảo đã làm cho bao chàng trai bấy lâu theo đuổi phải ngỡ ngàng, nuối tiếc.

Hồi hộp, lo lắng là cảm giác của Lệ khi tạm biệt người thân. Vượt qua muôn ngàn con sóng, cuối cùng tàu cũng cập mạn. Lần đầu đến đảo nên Lệ không khỏi bỡ ngỡ.

Say sóng chỉ là thử thách đầu tiên đối với ai chưa một lần lênh đênh trên biển, còn những khó khăn trong sinh hoạt thường nhật thì chỉ những người gắn bó với đảo mới cảm nhận hết.

Những đêm một mình ngồi viết giáo án bên ngọn đèn dầu, Lệ nhớ nhà, nhớ đất liền đến phát khóc. Nhưng khi đến lớp, nhìn gương mặt ngây thơ, chăm chú nghe giảng của học sinh đã khiến cô giáo dạy Văn quên đi những khó khăn và càng yêu nghề, yêu đảo.

Ngày tháng trôi đi Lệ cũng dần quen với những khó khăn trên đảo. Điều bất ngờ đã đến với Lệ, khi lần đầu được giao lưu văn nghệ cùng đơn vị bộ đội đảo nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tối hôm đó, bên ánh lửa bập bùng, cán bộ, chiến sỹ và thầy cô giáo cùng thanh niên trên đảo tay trong tay cùng ngân lên lời ca: “Bốn phương trời ta về đây chung vui/ Không phân chia giọng nói, tiếng cười/ Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái/ Trao cho nhau những lời thiết tha…”.

Đến khi tiếng tí tách của ngọn lửa cùng những giai điệu trẻ trung đầy ắp nhiệt huyết ấy ngừng hẳn, Lệ mới nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của mình đang đan chặt cùng bàn tay chai sạn ấm áp của một anh bộ đội. Một thoáng bối rối hiện lên trên đôi má ửng hồng của Lệ.

Sau buổi giao lưu ấy, hình ảnh về anh bộ đội dáng dong dỏng cao, khuôn mặt khôi ngô luôn hiện lên trong tâm trí Lệ. Còn thiếu úy chuyên nghiệp Hoàng Văn Chung, cảm giác mềm mại của bàn tay búp măng và nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt hôm nào cứ thôi thúc anh  tìm gặp Lệ.

Trong một đêm trăng thanh gió mát, họ đã sánh bước bên nhau dưới hàng phi lao cùng trao lời hẹn ước. Tháng 12/2007, họ đã làm lễ thành hôn.

Những tổ ấm trên đảo

Ngày còn nhỏ, cậu bé Đào Công Tân luôn cuốn hút bởi những câu chuyện cổ tích do bà nội kể. Hấp dẫn nhất vẫn là chuyện  Sự tích dưa hấu. Hình ảnh An Tiêm cùng vợ con sống trên hoang đảo gợi trí tò mò, thích thú trong trí tưởng tượng của Tân. Lớn lên Tân còn được đọc Chuyện phiêu lưu của Rô - bin - sơn. Có thể nói, đối với Tân, đảo vẫn luôn là cái gì đó huyền bí.

Lớn lên chàng trai quê Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương quyết tâm đi bộ đội, với hy vọng sẽ có dịp được đặt chân tới những hòn đảo. Và điều ao ước ngày nào đã trở thành sự thật.

Năm 2001, thiếu úy chuyên nghiệp Đào Công Tân ra đảo Vĩnh Thực công tác. Hàng ngày ngoài nhiệm vụ chuyên môn (nhân viên báo vụ), anh cùng đồng đội tham gia giúp ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi an toàn và phòng chống cháy rừng phòng hộ.

Một lần giúp bà con làm đường, Tân đã gặp cô giáo có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần đến từng gia đình vận động họ cho con em đến trường. Việc kiếm sống bằng nghề đánh bắt hải sản đâu cần đến trình độ học vấn, chỉ cần biết đọc, biết viết là được – là suy nghĩ và lời giải thích của phụ huynh học sinh mỗi khi các thầy, cô đến nhà.

Lần này thêm những lời động viên, phân tích có tình, có lý của chú bộ đội Tân đã giúp phụ huynh học sinh hiểu hơn ý nghĩa về việc học tập. Cái gật đầu của họ không chỉ làm cho cô giáo Phạm Thị Oanh, Trường THCS Vĩnh Thực mừng vui mà còn là niềm hân hoan của lũ trẻ, bởi ngày mai chúng lại được tung tăng cắp sách đến trường.

Sau buổi ấy những khó khăn của người lính và cô giáo nơi đảo xa thường xuyên được chia sẻ, và lý do giúp họ ngày càng gắn bó hơn. Một ngày gió không ngừng miên man, những con sóng vui nhộn, tung bọt trắng xóa họ đã tổ chức đám cưới.

Giờ đây, trong ngôi nhà tập thể của đơn vị, vợ chồng Tân và Oanh đã có bé trai 2 tuổi, kháu khỉnh, bi bô tập hát. Cách đó không xa, trong ngôi nhà đơn sơ của vợ chồng trung úy chuyên nghiệp Cao Xuân Chiều và Nguyễn Thị Bình cũng luôn rộn ràng bởi tiếng cười, tiếng học bài của hai cậu con trai Cao Xuân Linh và cao Xuân Nam.

Lê Duy Hồng
HT: 4NC – 44 Kiến An – Hải Phòng

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tình yêu nơi đầu sóng

những,

của,

cô giáo,

đạo,

khó khăn,

bộ đôi,

những khó khăn,

úy chuyên nghiệp,

đào công tân,

vợ chồng trung úy

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày