Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tình yêu online - Khó từ bỏ?

Tình yêu online - Khó từ bỏ?

Cập nhật: 08/06/2008 - 10:18 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

mc_lazlo@yahoo.com.au

Năm ấy là năm thứ 2 của tôi tại Úc. Xa nhà, xa bố mẹ, tôi thường xuyên online chỉ để gặp bạn bè và người thân như một nhu cầu tất yếu để bù đắp sự cô đơn. Rồi tình cờ, tôi biết đến một trang web học tiếng Anh, và cả cái chatroom nữa, ở đó có 1 người.

tinhol.jpgChúng tôi đã nói chuyện, đã có những chia sẻ khi anh buồn, giận hờn khi tôi quyết định gì đó sai lầm hay xa cách khi anh có công việc mới mà chẳng thể lên mạng.

Tình cảm phát triển rất nhanh. Chỉ trong 2 tháng quen nhau, anh đã nói với tôi câu "I love you" đầu tiên. Tôi sung sướng đến tột độ, cho dù chỉ là 1 dòng chữ. 1 tháng sau, nhập học, tôi đã quyết định chia tay anh bởi tôi hiểu thấu cái cảm giác chờ đợi vào lần anh chuyển nơi làm việc. Phần vì muốn tập trung học hành nghiêm túc, phần vì không muốn người yêu phải chịu đựng, tôi đã làm anh tổn thương ghê gớm.

Cả anh và tôi đều đã có một quãng thời gian sống trong địa ngục của chính mình. Anh trở nên bất thần, không thể tin rằng tôi lại có thể từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng. Còn tôi chẳng thể học hành, sống mãi với một nỗi đau âm ỉ bởi tình đầu quá đẹp lại dang dở. Suốt thời gian ấy, chúng tôi không chat, và anh cũng bỏ rơi luôn cái thế giới ảo, có cả tôi trong ấy….

Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng sau biến cố ấy, tôi lại quay về vòng tay anh. Anh cho tôi một cơ hội nữa để giúp tôi học hành đàng hoàng hơn, sống tốt hơn. Còn tôi về với anh để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn mình. Tôi đã thầm cảm ơn anh rất nhiều.

Hai người chúng tôi chỉ cần cái thế giới của riêng mình, êm ấm và bình yên mà cả hai chưa hề đòi hỏi biết mặt hay nghe giọng nói. Chỉ là âm thầm tận hưởng những giây phút cuối tuần hiếm hoi bên nhau (bởi cả tuần tôi phải học). Anh sẽ nói tôi nghe anh đã nhớ và chờ đợi tôi nhiều như thế nào. Chỉ thế thôi là hạnh phúc. Nhưng hầu như chẳng có tuần nào là không có chuyện hiểu nhầm hay hờn dỗi giữa 2 người, may mắn sao sau mỗi lần như thế chúng tôi lại yêu nhiều hơn. Tôi đã muốn sống bên anh cả cuộc đời mình cho dù hiện tại mới 19, quá sớm để nói về hai chữ cả đời.

Tuy vậy lần này, tôi không biết kết cục tình yêu của chúng tôi sẽ ra sao. Có lẽ cái tính: trẻ con, bồng bột, thiếu suy nghĩ, ích kỷ của tôi đã tạo nên tất cả.

Chỉ biết hiện tại, cả 2 cần có một khoảng cách. Tôi dường như đã mất cái cảm xúc nồng nhiệt với tình yêu, mất hết, giờ chỉ còn xót lại một cơn đau câm nín. Cho dù trong tim tôi, chưa bao giờ có thể chắc chắn rằng mình yêu người ấy nhiều lắm. Và anh, lại bị bòn rút trong trái tim tan vỡ, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tình yêu mà cứ đem lại đau đớn cho nhau thì nên buông tay, đúng không? Vậy tại sao tôi lại không thể mà cứ víu lấy, níu chặt lấy. Phải chăng tình yêu trong tôi đã lớn quá rồi cho dù... chỉ là yêu online?

Làm sao đây? Tôi chẳng thể làm được gì nữa trong khi trái tim như ngừng đập còn trí óc ngoài anh ra chẳng còn biết gì. Tôi không biết mình sẽ ra sao nữa, đã đi quá xa rồi.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tình yêu online - Khó từ bỏ?

,

tình yêu,

tôi,

anh,

tôi đã,

đà,

chúng tôi,

tôi lại,

cho dù,

cho dù chỉ là

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày