- Gần 4 km trên Quốc lộ 1A qua xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị tắc nghẽn vì có người thân của nạn nhân bị tai nạn kéo ra.
Nhiều người chứng kiến sự việc kể lại: Vào lúc 17 giờ ngày 6/5, anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ở xóm Thắng Lợi, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh) phóng xe với tốc độ rất cao. Phía sau anh Toàn là 1 CSGT đuổi theo. Khi đến cầu Đá Hát, anh Toàn đã đâm vào ô tô tải mang BKS 77H-8727 chạy cùng chiều và chết ngay tại chỗ.
Sau khi tai nạn xảy ra, người thân của nạn nhân và hàng ngàn người dân thuộc các xã Kỳ Long, Kỳ Phương và Kỳ Trinh (huyện Kỳ Anh) cho rằng cái chết của anh Toàn liên quan đến CSGT nên đã kéo nhau ra hiện trường tìm đánh lực lượng CSGT, đồng thời không cho các phương tiện giao thông đi qua đoạn đường này.
Đến khoảng 19 giờ, hơn 4km đường QL 1A qua xã Kỳ Long và Kỳ Liên bị tắc nghẽn. Hàng trăm chiếc xe ô tô đã bị kẹt cứng một chỗ.
Điều đáng nói, đám đông này đã ngăn cản và không cho lực lượng công an cũng như các cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường. Do vậy, công an huyện Kỳ Anh, Phòng CSGT Hà Tĩnh chỉ tiến được đến cầu Tô Voi (xã Kỳ Trinh), cách hiện trường khoảng 5km.
Đến khoảng 19 giờ 30, đám đông này đã phá hỏng một chiếc xe tải của công an huyện Kỳ Anh.
Phía công an chưa đưa ra ý kiến gì về sự việc này.
- Hà Vy

