Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Tố cáo vợ trưởng phòng công chứng lừa đảo

Tố cáo vợ trưởng phòng công chứng lừa đảo

Cập nhật: 08/09/2008 - 02:44 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Người bị tố cáo là bà Võ Hoàng Minh Khoa (SN 1966, ngụ tại P.An Cư, Q.Ninh Kiều, vợ của Trưởng phòng Công chứng số 1 TP Cần Thơ), với số tiền theo đơn tố cáo lên đến gần 25 tỉ đồng.

Những "nạn nhân"  tiền tỉ 

Một trong những "nạn nhân" của bà Khoa là bà Huỳnh Thị Thanh Chi (ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều). Bà Chi từng là nhân viên của Phòng Công chứng số 1, nên mối quan hệ với bà Khoa khá thân thiết. Bà Chi cho biết đã nhiều lần đưa bà Khoa mượn tiền có lấy lãi, với tổng số tiền lên đến 2,4 tỉ đồng. 

Lúc đầu, bà Khoa đóng lãi đầy đủ hằng tháng theo cam kết, khiến bà Chi vô cùng tin tưởng. Khoảng tháng 2.2008, bà Chi nhờ bà Khoa bán giùm 2 miếng đất diện tích 210m2 tại khu dân cư 586 (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng) trị giá gần 1,5 tỉ đồng. Khi bà Khoa dẫn người mua đến để thỏa thuận giá cả và đề nghị làm thủ tục sang tên cho người mua trước, còn phần thanh toán tiền bạc sẽ do bà Khoa chịu trách nhiệm theo thỏa thuận, bà Chi đồng ý mà không nghi ngờ gì. Thế nhưng, từ khi làm thủ tục sang tên (tháng 3.2008) đến nay, bà Chi không nhận được đồng nào từ số tiền bán 2 miếng đất trên. "Tính chung, tôi đã bị bà Khoa chiếm dụng số tiền lên đến gần 4 tỉ đồng. Tôi phải bán ngôi nhà của mình để trả nợ cho ngân hàng, hiện phải thuê nhà trọ để ở cùng với 3 đứa con còn nhỏ" - bà Chi nói trong nước mắt. 

Người bị bà Khoa "huy động vốn" nhiều nhất có lẽ là ông Chung Hồng Bảo (ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều). Ông Bảo là bạn của chồng bà Khoa. Biết ông Bảo có tiềm lực tài chính, bà Khoa nhiều lần đề nghị ông hùn hạp để kinh doanh bất động sản, hỏi vay tiền của ông Bảo để "đáo nợ ngân hàng".

Cũng như trường hợp bà Chi, lúc đầu bà Khoa rất sòng phẳng trong việc thanh toán, nhưng về sau thì luôn tìm cách lẩn tránh. Theo đơn tố cáo, tổng số tiền bà Khoa đang "cầm" của ông Bảo là trên 12,5 tỉ đồng. Đau lòng nhất là trường hợp của bà Trần B.H (ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều). Hiện bà H. đang có dấu hiệu bệnh tâm thần, vì toàn bộ tài sản gần 5 tỉ đồng đã đem cầm cố lấy tiền cho bà Khoa vay để "đầu tư nuôi cá" hơn một năm nay, chưa thu hồi được đồng nào kể cả vốn lẫn lãi...

Đến nay, đã có ít nhất 6 người đến cơ quan chức năng tố cáo bà Khoa chiếm dụng tổng cộng gần 25 tỉ đồng. Điều đáng nói là khi trình báo với cơ quan chức năng, hầu hết những người tố cáo chỉ xuất trình được giấy nhận nợ viết tay rất sơ sài, dù số tiền họ báo bị giật lên đến hàng tỉ đồng. Như trường hợp bà B.H chỉ xuất trình được có 2 biên nhận nợ bà Khoa viết trên 2 tờ giấy nhỏ, tổng số chữ viết trên giấy biên nhận nợ chưa được 25 chữ (kể cả con số), với số tiền lên đến 3,8 tỉ đồng (?!)... 

Nhiều khuất tất cần được làm rõ 

Ngoài kiểu huy động vốn bằng cách vay tiền với lãi suất hấp dẫn, theo tài liệu chúng tôi có được, bà Khoa còn nhiều "chiêu" huy động vốn đầy khuất tất khác. Đơn cử, vào tháng 6.2008, khi các chủ nợ ráo riết đòi nợ và không còn cách nào để "huy động vốn", bà Khoa dùng giấy tờ photo của căn nhà số 86/33 Lý Tự Trọng (P.An Cư, Q.Ninh Kiều) để vay vốn ngân hàng.

Trước đây, bà Khoa có hùn tiền với ông Bảo mua căn nhà trên của vợ chồng ông N.Đ.P với giá 6 tỉ đồng, nhưng do còn thiếu lại 2 tỉ nên chưa sang tên. Sau đó, bà Khoa xin rút lại phần hùn. Vậy nhưng không hiểu bằng cách nào mà bà Khoa lại có toàn bộ hồ sơ căn nhà trên (đang thế chấp tại ngân hàng), sau đó nhờ vợ chồng ông N.Đ.P cùng đến Phòng Công chứng số 2 ký tên giúp để bà Khoa vay ngân hàng. 

Phần không biết bà Khoa đã rút phần hùn mua nhà, phần quá tin tưởng vào lời nói của bà Khoa, vợ chồng ông P. đã đến Phòng Công chứng số 2 để ký tên mà không đọc nội dung công chứng. Sau khi ký xong, vợ chồng ông P. mới tá hỏa khi biết nội dung công chứng vợ chồng ông đã ký không phải để giúp bà Khoa vay nợ, mà là hợp đồng bán căn nhà số 86/33 đường Lý Tự Trọng cho vợ chồng bà Trần Thụy K.N (ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều) với giá 5,5 tỉ đồng. Vợ chồng ông P. đã làm đơn trình báo với cơ quan điều tra, đồng thời gửi đơn đến Phòng Công chứng số 2 đề nghị hủy hợp đồng mua bán nói trên...

 Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình xác minh các đơn tố cáo của người dân, chúng tôi còn được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Q.Ninh Kiều và một ngân hàng thương mại cổ phần tại Cần Thơ cung cấp hồ sơ căn nhà số 88/31 đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) mà bà Khoa đã mua với giá 650 triệu đồng, hợp đồng có công chứng và làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Q.Ninh Kiều. Thế nhưng, sau đó cũng chính hợp đồng trên khi đem đi thế chấp vay tiền tại ngân hàng lại được bà Khoa "phù phép" nâng giá ngôi nhà lên thành 1,65 tỉ đồng!

Cuối tuần qua, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Cần Thơ, cho biết PC15 đã nhận được nhiều đơn tố cáo bà Khoa có dấu hiệu lừa đảo và PC15 đang khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

 Mai Trâm

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tố cáo vợ trưởng phòng công chứng lừa đảo

bà khóa,

,

tỉ đồng,

phòng công chứng số,

khoa,

vợ chồng ông,

bà chị,

công chứng,

phòng công chứng,

công chứng số

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày