Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,891,133
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Tớ sẽ mãi mãi ở bên ấy

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Bọn mình sẽ cùng nhau học đại học và tớ sẽ mãi mãi ở bên ấy.



Từ nước Mỹ xa xôi, bạn Nick muốn nhờ Kênh14 chuyển tới bạn gái mình lời nhắn gửi: "Chỉ một tháng nữa thôi, tớ sẽ về và sẽ mãi mãi ở bên cạnh ấy".
 
Ấy có biết rằng, khi tớ nhìn thấy ấy lần đầu tiên vào năm lớp 10, khi tớ và ấy đều đã có “người yêu”, ấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng tớ lại thấy rất thích nụ cười của ấy. Tớ thường xuyên trêu cho ấy cười và cứ mỗi khi ấy cười là tớ lại thấy rất vui, chính tớ cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế???
 
Ấy có biết rằng, vào cuối năm lớp 10, gia đình tớ có chuyện buồn và mối tình đầu của tớ cũng vừa mới chấm dứt. Ấy là người luôn bên cạnh, an ủi tớ giúp tớ đứng lên, ấy giúp tớ ghép từng mảnh trái tim của tớ lại, chậm rãi nhưng rất chân thành. Có lẽ ấy không nhận ra, nhưng tớ đã cảm nhận được tình cảm của ấy, và rồi tớ đã ngỏ lời. Ấy có nhớ không, bọn mình đã “thích” nhau trong 2 tháng, nhưng rồi chỉ vì một chuyện rất nhỏ thôi đã khiến chúng mình lại là “những người bạn bình thường”. Bình thường đến nỗi giờ tớ mới nhận ra rằng thời gian đó tớ và ấy chẳng ai nói chuyện với ai cả.
 
Giữa năm lớp 11 thì tớ và ấy lại cùng tìm được một tình yêu mới, chúng ta vẫn “xa lạ” như trước, điều đó khiến tớ thấy đau lòng. Và rồi, tớ và ấy cũng lại kết thúc tình yêu mới kia trong một thời gian ngắn, có phải trùng lặp quá không?
 
Tớ sẽ mãi mãi ở bên ấy
Tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh ấy...

Đầu năm lớp 12 thì tớ phải đi du học, và đó cũng là lúc tớ bắt đầu nói chuyện lại với ấy. Tớ chỉ muốn báo cho ấy rằng tớ chuẩn bị đi du học, và ấy có biết rằng tớ đã rất vui khi ấy sốt sắng muốn mua cái gì đó, muốn làm 1 cái gì đó cho tớ trước lúc tớ đi. Thậm chí tớ đã nghĩ, nếu mình không đi du học thì có lẽ tớ và ấy sẽ mãi là những người xa lạ…

Ấy có biết rằng, cho đến trước lần thứ hai tớ nói câu: “Tớ thích ấy”, tớ chẳng thể nào quên được những chuyện trước đây, “truyện tình tập một” của tụi mình ấy. Lần đầu tiên tớ đi xa nhà thì cũng là lần đầu tiên tớ tìm thấy tình yêu thật sự của mình…

Thế là, tớ và ấy, chúng ta lại đóng tiếp “truyện tình tập hai”, dù rằng bây giờ tớ đang ở nửa kia của trái đất. Và dù rằng bạn bè tớ có mấy người chê ấy, không thích ấy, tớ biết là ấy rất buồn. Nhưng ấy à, ấy hãy mở rộng lòng mình ra, ấy đừng quan tâm đến những gì người khác nói mà ấy hãy chỉ quan tâm đến tình cảm của tớ thôi ấy nhé..

Ấy từng nói chỉ muốn tớ và ấy làm bạn thân, ấy muốn bọn mình tập trung vào học trước. Tớ biết điều đấy rất quan trọng, nhưng tớ chỉ mong ấy hiểu được tình cảm của tớ dành cho ấy, tình cảm này không còn la “thích” nữa đâu ấy ạ, tớ đã thật sự “yêu” ấy rồi…

Cũng đã 8 tháng kể từ ngày tớ đi và 7 tháng từ lúc tớ “yêu” ấy, ấy vẫn chưa thực sự chấp nhận tình cảm của tớ. Ấy bảo ấy sẽ chờ và sẽ trả lời khi tớ về. Bây giờ chỉ còn hơn một tháng nữa là tớ về rồi, tớ sẽ cố gắng, và tớ đang đếm từng ngày…

Ấy có biết rằng, tớ muốn sẽ ở bên cạnh ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của ấy, trêu ấy, nhìn ấy cười và ấy phải giữ lời hứa với tớ nhé. Bọn mình sẽ cùng nhau học đại học và tớ sẽ mãi mãi ở bên ấy.
 
Bạn có rất nhiều điều muốn nhắn gửi cho "ai kia", nhưng không có ai làm nhịp cầu kết nối giúp bạn? Hãy để Kênh14 là "Bồ Câu đưa thư" của bạn nhé. Chỉ cần ghi lại những lời tâm sự của bạn và gửi về địa chỉ: tinhyeu@kenh14.vn . Kênh14 sẽ gửi lời yêu thương tới người ấy giúp bạn.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tớ sẽ mãi mãi ở bên ấy

,

tớ,

ấy,

tớ và ấy,

ấy có biết rằng,

và ấy,

sẽ mãi mãi ở,

mãi mãi ở bên,

có biết rằng,

ấy có biết

Đăng Nguyên - “Mãi mãi một tình yêu” Đăng Nguyên - “Mãi mãi một tình yêu” Thu Vân – Miss Hanu: “Mình không thể mờ nhạt mãi được” Thu Vân – Miss Hanu: “Mình không thể mờ nhạt mãi được”
Mãi mãi là bạn thân (P2) Mãi mãi là bạn thân (P2) Luôn luôn và mãi mãi... Luôn luôn và mãi mãi...
Cho mắt ai mãi nhìn! Cho mắt ai mãi nhìn! Đừng để tình yêu mãi mãi là “bí mật” Đừng để tình yêu mãi mãi là “bí mật”
Nghị lực tuổi trẻ với "Mãi mãi tuổi 20" Nghị lực tuổi trẻ với "Mãi mãi tuổi 20" James Blunt vui vẻ bên người đẹp... ngực trần James Blunt vui vẻ bên người đẹp... ngực trần
Cho đôi mắt em đẹp mãi Cho đôi mắt em đẹp mãi Đừng để blog của bạn “ra đi mãi mãi” Đừng để blog của bạn “ra đi mãi mãi”
Chiến dịch "trái tim bên phải" (P2) Chiến dịch "trái tim bên phải" (P2) “Mãi mãi biết trái tim em đang rung động...” “Mãi mãi biết trái tim em đang rung động...”
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>