Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,891,229
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Tôi bị chồng 'qua mặt' khi đang mang bầu

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Chồng tôi thích một cô là bạn của vợ bạn chồng tôi, nhiều lúc còn thể hiện cả ra lời nói trước mặt vợ. Hai người đó đã qua mặt tôi trong khi tôi đang có bầu. Tôi lại quá vô tư chỉ nghĩ là đùa thôi có ai ngờ được đâu đó lại là sự thật.
> Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường/Không quên cảnh chồng ân ái với người khác

From: Thu Ha Duong
Sent: Wednesday, May 07, 2008 1:21 PM
Subject: Gửi Lan

Tôi đã đọc nhiều bài tâm sự và cũng học được rất nhiều và chuyện của Lan đã thôi thúc tôi viết đôi dòng nhắn gửi.

Đã là con người ai cũng có lúc sai và gây ra lỗi lầm và quan trọng là sau đó người đó có thực sự hối cải hay không? Đó là những điều tôi đã học được kể từ lúc tôi lập gia đình. Tôi thấy rằng Lan là người may mắn khi lấy được người chồng như thế đây.

Qua đây, tôi kể sơ qua về hoàn cảnh của tôi hy vọng giúp được Lan sáng suốt hơn. Tôi cũng lấy chồng mới được hơn 2 năm thôi nhưng sóng gió mà tôi trải qua phải nói là rất nhiều. Lan biết không chồng tôi đã trải qua rất rất nhiều mối tình trước khi đến với tôi và tôi còn được nghe kể chồng tôi đã ân ái với những người yêu cũ và cảm giác như thế nào, hơn thế nữa còn so sánh với tôi.

Tôi vẫn nghe và không phản ứng nhưng tôi đã bị tổn thương, đau khổ lắm và bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng tôi đã trấn tĩnh lại và coi đó là chuyện quá khứ và yêu cầu không nhắc lại. Và tôi đã chấp nhận quá khứ đó cũng là vì chúng tôi là vợ chồng. Và chồng tôi lại thích một cô là bạn của vợ bạn chồng tôi nữa chứ, nhiều lúc còn thể hiện cả ra lời nói trước mặt tôi, hai người đó đã qua mặt tôi trong khí đó tôi đang có bầu mà tôi lại quá vô tư chỉ nghĩ là đùa thôi có ai ngờ được đâu đó lại là sự thật.

Khi tôi sinh bé gái được mấy tháng tôi thấy có vẻ nghi ngờ và gạn hỏi chồng thì mới đầu đã chối và sau đó đã thú nhận và lại còn yêu cầu tôi là từ nay không nhắc đến chuyện đó nữa chứ. Nhưng cũng may là chông tôi và người con gái đó còn chút tự trọng là chưa đi quá xa (vì chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau) và có lẽ cũng vì cô ta chưa có chồng, lại làm cho cơ quan nhà nước khá lớn…

Tôi đau khổ lắm, rơi lệ nhiều lắm nhưng biết thế làm thế nào vì còn con gái bé bỏng nữa cơ mà, con có tội chi đâu mà phải chịu khổ. Tôi đã tha thứ và hy sinh vì con tôi. Đến giờ tôi có cuộc sống bình thường và bằng lòng với những gì mình có vì tôi coi trọng gia đình và là người sống tình cảm và điều quan trọng là mình có thể tha thứ được thì nên mở lòng (và tôi nhấn mạnh cũng chỉ tha thứ được một lần).

Còn việc ly dị ấy mà đơn giản và dễ dàng lắm nhưng nó có đáng để phải đến kết cục như vậy sau bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau? Đến đây chắc Lan biết mình phải làm gì rồi chứ? Phải biết giữ phúc của mình Lan, đừng đẩy anh ấy sang người con gái khác.

Chúc Lan hạnh phúc.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi bị chồng 'qua mặt' khi đang mang bầu

,

,

,

tôi,

tôi đã,

đà,

chồng tôi,

đó,

thể hiện cả lời,

còn thể hiện cả

Tôi phát hiện chồng ngoại tình lúc đang mang bầu Bỏ mặc vợ khi đang mang bầu Bỏ mặc vợ khi đang mang bầu
Hoang mang vô cùng khi biết chồng đồng tính Tôi nóng mặt vì đọc bài viết của Thuận An
Khủng hoảng khi phát hiện chồng đồng tính Khủng hoảng khi phát hiện chồng đồng tính "Ăn bánh trả tiền" khi vợ mang thai "Ăn bánh trả tiền" khi vợ mang thai
Tôi rất hoang mang khi đọc tâm sự của Trúc Nước mắt tôi cứ trào ra khi đọc tâm sự của Thảo
Bị gia đình chồng ghẻ lạnh Bị gia đình chồng ghẻ lạnh Tôi mang thai, nhưng không phải của chồng
Làm dâu, tôi sợ những đứa em chồng Mất chồng vì em gái Mất chồng vì em gái
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>