Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,891,233
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Tôi biết ơn các bác sĩ ở BV Tim Bạch Mai

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi đau ốm liên miên do bệnh tim bẩm sinh, chuyện gặp bác sĩ gây khó dễ là thường xuyên. Nhưng cũng có những thày thuốc khiến tôi bật khóc vì cảm động, chẳng hạn như bác sĩ Lợi, Phó giám đốc BV Tim Bạch Mai và bác sĩ ngoại khoa Lân Hiếu cũng ở bệnh viện này (Vũ Thu Hương).

Người gửi: Vũ Thu Hương
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Không thể nói tất cả các bác sĩ đều tệ

Khi ở nước ngoài, tôi trải qua bao nhiều lần khám bệnh với chi phí khủng khiếp. Cuối cùng, tôi cũng được kết luận là bị mắc bệnh thông liên nhĩ (một chứng bệnh tim bẩm sinh).

Vì chi phí mổ ở nước ngoài quá cao, tôi đã phải trở về Việt Nam để phẫu thuật. Người tôi gặp đầu tiên là bác sĩ Lợi. Vẻ bề ngoài của bác sĩ Lợi cũng giống như các thày thuốc khác nhưng cách khám bệnh và chẩn đoán thì khiến tôi vô cùng khâm phục. Bác sĩ đã nhìn ra vấn đề của tôi và đưa ra cách điều trị chỉ trong 30 phút khám bệnh, trong khi trước đây tôi phải mất đúng 6 tháng, lang thang khắp Berlin mới biết được thực sự vấn đề của mình (dĩ nhiên là tôi không có nhiều tiền và bảo trợ xã hội để được tiếp cận các bác sĩ giỏi của Đức).

Thế là yên tâm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hy vọng vào một ngày mai tươi sáng với sức khoẻ như người bình thường.

Rồi tôi được hội chẩn và quyết định mổ nội soi. Lần này, tôi bất ngờ khi được giới thiệu với một bác sĩ trẻ (hơn tôi đúng 1 tuổi), nhưng có tay nghề thuộc hàng cao nhất Việt Nam, bác sĩ Lân Hiếu.

Sau khi cơn mừng rỡ với niềm hy vọng khỏi bệnh đã giảm, tôi đối mặt với nỗi lo lắng về ca mổ. Ai chẳng sợ mổ, nhất là tôi, người đã trải qua biết bao những lần biến chứng vì chữa bệnh. Nhưng bác sĩ Hiếu đã làm tôi thực sự yên tâm với phong thái bình tĩnh, vui vẻ và nhiệt tình.

Khi đang nằm viện, tôi còn được chứng kiến một hành động rất cảm động của bác sĩ. Trong những bệnh nhân nằm cùng với tôi trong khu chờ mổ có một em bé tên là Trang, nguời dân tộc Tày, 7 tuổi. Em cũng bị bệnh giống tôi nhưng mức độ nặng hơn nên sẽ chết nếu không được mổ sớm. Nhưng với chi phí hàng chục triệu đồng, bố mẹ em bé chỉ biết bế con về mà chẳng có hy vọng cứu chữa cho em.

Bác sĩ Lân Hiếu đã tự mình đi xin các tổ chức từ thiện giúp đỡ em tiền mổ. Bác sĩ cũng đã xin miễn hoàn toàn viện phí cho em trong những ngày em nằm viện.

Rồi em Phạm Văn Điệp ở thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng bị di chứng chất độc hoá học màu da cam có gia cảnh khó khăn. Bác sĩ lại tìm đến các tổ chức từ thiện. Rồi bác sĩ tự mình bay về Đà Nẵng khám bệnh khi em bị choáng, phải cấp cứu trong bệnh viện Đà Nẵng sau khi trở về từ viện Tim Bạch Mai.

Tấm lòng của bác sĩ khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tầm thường. Và tôi thực sự chỉ hy vọng làm được một phần nghìn những gì các bác sĩ đã làm.

Ý kiến của bạn?  

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi biết ơn các bác sĩ ở BV Tim Bạch Mai

tôi,

các bác sĩ,

bác sĩ,

bệnh,

,

bác,

các tổ chức từ,

của bác sĩ,

bác sĩ lợi,

bác sĩ lân hiếu

Tôi sống cô đơn khi bị bố mẹ bỏ rơi Rất giận vợ, nhưng tôi thương cô ấy nhiều hơn
Chồng tôi vui vẻ với gái nhảy Tâm sự của các nàng cặp bồ Tâm sự của các nàng cặp bồ
Dù sao tôi vẫn muốn là phụ nữ Dù sao tôi vẫn muốn là phụ nữ Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình
Chị tôi chờ đợi người yêu trong vô vọng Ngày mai tôi sẽ bước ra khỏi chiếc vỏ ốc sên
Lời cảnh báo của việc 'ăn cơm trước kẻng' Mai đừng lặp lại chuyện đau lòng giống hàng xóm nhà tôi
Hàng xóm nhà tôi cũng bạo lực như chồng Mai
Mới cập nhật
< noscript>