Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tôi có nên giấu anh về nỗi bất hạnh của mình

Tôi có nên giấu anh về nỗi bất hạnh của mình

Cập nhật: 02/04/2008 - 04:33 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Tôi là một cô gái nhan sắc không đến nỗi nào, nhiều người trong số bạn bè của tôi còn nhận xét rằng, tôi không những là một người con gái xinh xắn có cá tính mà còn rất sắc sảo trong công việc. Từ bé đến lớn, tôi luôn hài lòng về bản thân mình, với tôi, hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mà mình đã và đang có. Tôi cứ sống như vậy cho đến một ngày... tôi biết yêu và được yêu.

h
Nguồn: tanubo.files.wordpress.com
Anh là một người đàn ông tốt, yêu và thương tôi hết mực, hai bên gia đình và tất cả bạn bè của chúng tôi đều chúc phúc và mong muốn tình yêu của chúng tôi sớm có kết quả tốt đẹp, tôi và anh cũng mong điều đó sẽ đến thật nhanh. Thế nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ, cuộc sống sao quá nghiệt ngã, tôi đau đớn rời xa anh không phải vì chúng tôi không còn yêu nhau, cũng không phải vì anh hay tôi có người khác, tôi ra đi chỉ vì quá yêu anh và không muốn anh phải vì tôi mà mang tội bất hiếu.

Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không, có phải không, bởi tôi không còn lựa cách nào khác, tôi chỉ biết rằng tôi phải xa anh càng nhanh càng tốt, xa anh ngay khi ngày cưới của chúng tôi đang đến gần... Anh thì gần như phát điên khi thấy tôi đề nghị chia tay và lánh mặt, nhìn thấy anh đau khổ vật vã như vậy, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tôi đau lắm nhưng thà một mình tôi bất hạnh còn hơn là bắt người mình yêu phải chịu bất hạnh cùng với mình.

Câu chuyện bắt đầu từ việc vô tình một lần, chị bạn thân có nhờ tôi đưa chị ấy đi khám phụ khoa, trong lúc chờ tới lượt, chị ấy có buột miệng hỏi bác sỹ về bệnh của tôi là tại sao tôi đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa bao giờ có những "ngày ấy" như các bạn gái khác. Không ngờ sau khi hỏi xong thì bác sỹ liền khuyên chị bạn nên đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra thì mới biết kết quả chính xác.

Thế là mặc kệ sắp tới lượt khám của mình, chị bạn tôi chạy ngay ra ngoài, bắt tôi phải vào khám cho bằng được cho dù tôi có đồng ý hay không. Cuối cùng tôi cũng đồng ý theo chị vào khám, đáng lẽ tôi cũng muốn đi khám từ lâu nhưng do tâm lí ngại ngùng nên tôi chẳng dám hỏi ai chứ đừng nói tới chuyện tới bác sỹ kiểm tra căn bệnh khó nói này. Sau khi khám xong, cầm kết quả trên tay, tôi như không tin vào mắt mình, tôi bị nhi hoá tử cung bẩm sinh, lúc đầu tôi không hiểu đó là bệnh gì, sau khi nghe bác sỹ giải thích tôi đã bật khóc.

Vậy là tôi đã hết hy vọng được làm vợ, làm mẹ thật sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi đến thế, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và không biết phải làm sao. Tôi không thể giấu chồng chưa cưới của tôi về chuyện tôi sẽ không bao giờ có thể có con mặc dù bác sỹ đã động viện tôi phải hy vọng vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Tôi cũng đã kể cho những người thân trong gia đình tôi biết chuyện để họ có thể thông cảm hơn với quyết định chia tay chồng chưa cưới của mình. Gia đình tôi chỉ còn biết khóc nhưng vẫn không ngừng động viên tôi, chị bạn thân còn "xui" tôi nên giấu chồng chưa cưới của mình, chị bảo cứ cưới đi rồi sau này xin con nuôi cũng được... mọi người khuyên tôi rất nhiều nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chọn con đường của mình, đó là xa rời người tôi yêu, người mà tôi đã quyết định chung sống suốt cả cuộc đời.

Tôi không thể giấu anh và cứ vô tư làm đám cưới với anh được bởi anh không đáng bị đối xử như vậy, đã thế gia đình anh chỉ có một mình anh, bố mẹ anh lại là người rất phong kiến chắc chắn các cụ sẽ không bao giờ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau khi biết chuyện. Tôi đang rất bối rối không biết có nên nói với anh không, bởi tôi biết nếu tôi nói ra chắc chắn anh sẽ không đồng ý bởi anh rất yêu và thương tôi. Tôi là mang tiếng là phụ anh chứ không thể bắt anh - người tôi yêu thương nhất cùng chịu chung nỗi bất hạnh này cùng với mình.

  • Lê Hạnh, Bình Dương

Chia sẻ của bạn:

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi có nên giấu anh về nỗi bất hạnh của mình

,

không,

tôi,

anh,

tôi không,

bác sỹ,

chúng tôi,

chồng chưa cưới của,

chồng chưa cưới,

của chúng tôi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày