
| kia_dl@yahoo.com | ||
|
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Xả của trang tintuconline, hôm nay tôi kể câu chuyện của mình ra để mong các bạn sẽ cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì trong lúc này, liệu có nên chờ 1 ngày anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi mà quay trở về với tôi, và lại cho anh cơ hội…
Hôm nay tôi và anh tròn 1 năm ngày quen nhau, anh là bạn của bạn tôi, tôi 22 tuổi còn anh hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi gặp và quen nhau khi tôi đi chơi cùng bạn tôi. Tôi thấy anh thật thân quen và gần gũi, rồi sau đó tôi và anh thường xuyên nhắn tin gọi điện, đó là khoảng thời gian cả tôi và anh đều bận rộn cho kỳ thi tốt nghiệp nhưng cả 2 đều dành rất nhiều thời gian cho nhau. Anh thi tốt nghiệp trước tôi nên khi tôi ôn thi thì anh đi xin việc nhưng tối nào anh cũng tìm đến tôi, để san sẻ, để trò chuyện (lúc ấy anh cũng nói anh vừa chia tay với người cũ). Khoảng thời gian đó tôi thấy thật vui, nó đã tạo động lực cho tôi rất nhiều và chắc rằng anh cũng vậy. Chúng tôi cũng khá hợp nhau, anh suy nghĩ rất chín chắn và cũng khá quyết đoán. Sau 4 tháng quen nhau, tôi biết anh vẫn còn liên lạc với người cũ, vì vậy ngày thi tốt nghiệp xong tôi quyết định rời xa anh. Tôi đã khóc thật nhiều, và cố không liên lạc với anh. Tôi đi chơi rất nhiều nơi, về thăm ông bà, bố mẹ. Anh liên lạc với tôi rất nhiều nhưng tôi không bắt máy, nhắn tin thì tôi không trả lời, đêm đến tôi nhớ anh nhiều, tôi nhận ra rằng anh đã ngự trị trong trái tim tôi, tôi muốn liên lạc với anh nhưng tôi đã không làm thế. Sau 2 tháng tôi quay lại Sài Gòn, trong dịp gần đến sinh nhật bạn tôi thì bạn tôi lại đưa anh đến chỗ trọ của tôi (bạn tôi không biết tôi và anh quen nhau), rồi từ đó cuối tuần nào anh cũng đến (anh làm việc và ở Biên Hòa, từ đó lên chỗ tôi khoảng 40km, rồi còn kẹt xe nữa, tối thì phải đến chỗ bạn của anh để ở lại), từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật mới về. Tôi cho anh cơ hội để chúng tôi có lại một lần nữa tìm hiểu nhau và cảm thấy thật hạnh phúc, lúc nào cũng bên nhau và thật gắn bó. Anh quan tâm tôi thật nhiều, tôi nằm viện thì anh đi làm về lại đến chỗ tôi rồi sau đó về để hôm sau đi làm sớm. Thỉnh thoảng anh cũng có nói về định hướng tương lai của chúng tôi sau này. Hạnh phúc là thế nhưng giờ sao lại đắng cay quá, hôm Tết đây thôi, khi anh gặp bạn bè thì anh có gặp 1 người con gái (cô ấy rất đẹp, 1 người bạn của tôi nói thế), tôi có biết chuyện này nhưng anh bảo đó chỉ là phù du thôi. Rồi bây giờ anh nói là chúng tôi không hợp, nên chia tay (chúng tôi chưa từng nói lời yêu nhưng tình cảm dành cho nhau là có thật), có lần gọi điện anh nói anh đã yêu người đó, nhớ người đó và sẽ cưới người đó mặc dù tất cả chỉ là từ phía anh thôi, người đó bây giờ cũng đang ở gần chỗ anh làm. Tôi hỏi còn tôi thì sao, anh có nhớ tôi không thì anh im lặng… Giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào cả, tôi cũng đã cố im lặng, cố kìm nén nhưng càng làm như thế tôi càng nhớ anh hơn, những lúc suy nghĩ về anh thật nhiều tôi lại gọi điện cho anh, nhưng mỗi lúc anh gọi điện thì tôi lại không bắt máy, anh dùng số khác gọi thì tôi lại cắt máy ngang. Tôi rất giận anh, chỉ vì gặp 1 người đẹp làm anh "say nắng" mà anh lại nỡ quay lưng lại với tôi, bỏ lại bao tình cảm mà chúng tôi đã vun đắp. Bây giờ khi anh ra đi thì tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh thật rồi, nhớ anh rất nhiều các bạn à, thực sự là tôi rất buồn. Sau chuyện này tôi chẳng biết giờ sẽ như thế nào nữa. Các bạn ơi, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên với, bây giờ tôi nên làm gì, có nên chờ đợi và tìm đến anh nữa hay không? Cảm ơn các bạn rất nhiều. | ||
|
|
|
1,650,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
215,000 VNĐ
|
225,000 VNĐ
|
|
3,200,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
1,880,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
1,719,000 VNĐ
|
265,000 VNĐ
|
|
535,000 VNĐ
|
149,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
450,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
327,000 VNĐ
|
600,000 VNĐ
|
|
10,000 VNĐ
|
60,000 VNĐ
|