
Trong đêm Valentine, cô ấy thổ lộ đã đánh mất 'cái ngàn vàng' vì bị trưởng phòng lừa tình. Tôi thật sự bị sốc và cảm thấy đau khổ, hụt hẫng. Mặc dù cô ấy đã khóc và xin lỗi rất nhiều nhưng tôi vẫn chia tay vì nghĩ mình không thể chịu được nỗi ám ảnh mỗi khi gần cô ấy. (Huy Cuong)
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh
From: Huy Cuong
Sent: Wednesday, May 20, 2009 5:53 PM
Chào mọi người! Tôi rất hay đọc mục tâm sự của VnExpress.net và khi đọc câu chuyện của bạn Tâm tôi thật sự thông cảm cho bạn, thông cảm cho sự nhẹ dạ cả tin để rồi đánh mất thứ quý giá nhất của đời người con gái. Và những gì tôi muốn chia sẻ với Tâm thì có lẽ mọi người đều đã nói hết rồi nhưng tôi vẫn mạo muội đưa ra những ý kiến của cá nhân mình.
Là một người đàn ông 26 tuổi và hiện là nhân viên của một công ty phần mềm, tôi đã trải qua hai mối tình với hai cô gái. Mối tình đầu tiên là khi chúng tôi còn học đại học nhưng sau một khoảng thời gian yêu nhau, tôi và cô ấy cũng đành phải nói lời chia tay vì không hợp.
Ba tháng sau, trong một buổi tiệc, tôi đã gặp và quen cô ấy (là một người bạn của bạn tôi cùng đến dự tiệc). Lần đầu tiên gặp mặt, tôi thật sự ấn tượng và cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng của cô ấy. Sau nhiều lần hẹn gặp, đi uống cà phê với nhau, tôi càng hiểu cô ấy hơn và có cảm giác cô ấy chính là người phụ nữ của đời mình, người mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Chúng tôi đã có một năm yêu nhau say đắm, chia sẻ với nhau những niềm vui, những khó khăn trong cuộc sống và công việc. Cũng đã có những lúc chúng tôi hầu như không thể kiềm chế được bản thân và suýt đi quá giới hạn nhưng tôi đã không làm điều đó vì tôi đã hứa là sẽ giữ gìn cho cô ấy. Tôi muốn đêm tân hôn của chúng tôi sẽ là những phút giây hạnh phúc nhất và mãi mãi không thể nào quên được (tôi và cô ấy đã tính đến chuyện kết hôn và cũng đã ra mắt 2 gia đình).
Nhưng sự đời đều không như người ta mong ước. Trong đêm Valentine cô ấy đã thổ lộ rằng đã đánh mất "cái ngàn vàng" vì bị trưởng phòng của cô ấy lừa tình trước khi đến với tôi. Tôi thật sự bị sốc và cảm thấy đau khổ, hụt hẫng, tình cảm của chúng tôi cũng đã giảm đi rất nhiều.
Tôi đã nghĩ cuộc đời này thật bất công, tôi yêu nhiều cô gái và cũng đã giữ gìn cho họ (thú thật tôi là một người đàn ông rất coi trọng trinh tiết) nhưng thật không ngờ tôi lại nhận được kết cuộc này. Mặc dù cô ấy đã khóc và xin lỗi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn chia tay với cô ấy vì tôi nghĩ mình không thể chịu được nỗi ám ảnh này mỗi khi gần cô ấy.
Đối với Tâm, tôi nghĩ bạn nên lao vào công việc và tìm cho mình những niềm vui mới để quên hẳn con người đó đi. Nếu bạn cứ tiếp tục nhớ đến anh ta thì nếu tôi là anh ta, tôi sẽ cười nhạo bạn sao quá ngu ngốc. Tâm hãy xem đó là một tai nạn và sống tốt hơn, trau dồi cho mình những phẩm chất tốt đẹp cho bản thân rồi tình yêu hạnh phúc sẽ đến với bạn. Còn có rất nhiều người đàn ông tốt và không quan trọng "còn" hay "mất" mà yêu nhân cách và lòng chung thủy của người phụ nữ.
Giờ đây, tôi thật sự cảm thấy hối hận vì đã chia tay người phụ nữ đã gắn bó với mình suốt một năm trời. Nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy nhưng đã quá muộn. Tôi không biết những người khác như thế nào nhưng nếu lỡ trong hoàn cảnh tình cảm lấn át lý trí và chuyện đó đã xảy ra thì tôi sẽ là người đàn ông có trách nhiệm và sẽ yêu thương, chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn vì tôi trân trọng "thứ quý giá" mà cô ấy đã trao cho tôi.
|
1,100,000 VNĐ
|
1,550,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
510,000 VNĐ
|
|
1,353,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|
|
1,456,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|
|
600,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
Vui lòng gọi
|
|
Vui lòng gọi
|
16,800 VNĐ
|
|
600,000 VNĐ
|
38,000 VNĐ
|
|
156,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
235,000 VNĐ
|
537,000 VNĐ
|