Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi phát hiện vợ có bồ

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi phát hiện vợ có bồ

Cập nhật: 27/04/2008 - 09:09 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nhưng tôi đã không để giọt nước mắt nào xuất hiện vì trước mặt tôi còn có 2 con tôi và tôi không muốn chúng đau khổ. Tôi đã nuốt vào trong và cố sống bình thường. Đã 25 năm chung sống, giờ bị dối lừa về tình cảm thử hỏi liệu có đau không? (Pham Nhinh Vu)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi

From: Pham Nhinh Vu
Sent: Friday, April 25, 2008 3:36 PM
Subject: Gui toa soan : Gui chi Thoa ( Dan ông cung khoc day chi a)

Lần đầu tiên tôi đọc mục tâm sự của quý báo VnExprees và thấy được sự ân hận muộn màng của chị. Tôi cũng có tâm sự vài dòng để chị thấy thêm về suy nghĩ của người đàn ông trong hoàn cảnh đó.

Tôi là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, có 2 con, công việc ổn định, thu nhập đủ sống và nuôi gia đình. Cuộc sống cũng bình thường và khá đẹp, nhưng trong thời điểm gần đây tôi đã ở vào trong hoàn cảnh rất gần giống với chồng chị đã gặp phải. Đau quá, phải ở trong hoàn cảnh như vậy mới càng thấu hiểu được sự đau khổ tột cùng của chồng chị khi anh ấy ngồi khóc lặng mấy ngày.

Bản thân tôi cũng đã khóc và khóc nhiều, nhưng tôi đã không để giọt nước mắt nào xuất hiện vì trước mặt tôi còn có 2 con tôi và tôi không muốn chúng đau khổ. Tôi đã nuốt vào trong và cố sống bình thường. Đã 25 năm chung sống, giờ bị dối lừa về tình cảm từ người mình đã đặt hết niềm tin tưởng thử hỏi liệu có đau không.

Vâng, tôi đã sốc và sốc nặng. Tôi đã phải dùng thuốc hạ huyết áp trong những ngày này dù từ trước tới giờ huyết áp tôi luôn tốt và ổn định. Vậy làm sao để vượt qua đây? Người đời hay nói đàn ông luôn rộng lượng và tha thứ, nhưng tất nhiên chỉ đối với những người nhận thấy sai lầm và còn muốn phục thiện quay về. Nếu chị muốn chồng chị tha thứ, tôi nghĩ chị cần dứt khoát với mối tình "những giây phút" ngã lòng một cách thật lòng bằng thực tế và cả tình cảm thực của bản thân chị.

Còn về phía chồng chị, cùng cảnh nên tôi biết vết thương này sẽ lâu lắm mới có thể lành và sẽ còn đau mãi dù trong lúc này có thể anh sẽ tha thứ cho chị vì anh còn yêu chị. Chính vì vậy, chị phải tự vượt qua chính bản thân mình để không vấp phải sai lầm một lần nữa vì sẽ không có cơ hội để sửa sai lần nữa đâu. Tôi cũng đã xử sự như vậy đấy, và cũng thêm một lý do nữa từ phía các con của tôi.

Chúng đang trong trắng và vô tư, sự đổ vỡ của gia đình mà nguyên nhân từ phía người mẹ của chúng chắc chắn sẽ gây tổn thương cho chúng và sau này khi xây dựng gia đình liệu chúng có niềm tin vào người bạn đời không. Làm cha mẹ mà không dám dứt bỏ niềm vui cá nhân phù phiếm thì có xứng đáng làm cha mẹ không?

Tôi đã tha thứ, bao dung như lời bài hát "Thức dậy đi em" trong phim "Chàng trai đa cảm" đang chiếu trên VTV1 đấy chị. Nhưng niềm tin, chính chị phải là người chứng minh và thời gian sẽ ủng hộ chị với quyết tâm phục thiện và hối lỗi của mình để tìm lại hạnh phúc mà vô tình đánh mất. Từ thực tế bản thân, tâm sự vài lời mong chị suy nghĩ sao cho đẹp hơn. Chúc chị tìm được lối đi đúng.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi phát hiện vợ có bồ

,

tôi,

chị,

tôi đã,

đà,

trong hoàn cảnh,

đau khổ tôi đã,

khổ tôi đã nuốt,

chúng đau khổ tôi,

không muốn chúng đau

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày