Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tôi đã thật sự buông xuôi!

Tôi đã thật sự buông xuôi!

Cập nhật: 01/10/2008 - 20:36 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Tôi kết hôn khá muộn màng ở cái tuổi mà người ta gọi là “băm”. Vào thời nay, điều đó là bình thường, duy chỉ một điều “bất bình thường” mà cả nhà tôi lẫn nhà chồng đều phản đối, đó là vì tôi lớn hơn chồng những năm tuổi, một khoảng cách quá lớn về tuổi tác và sinh lý.

Vậy mà tôi vẫn quyết định đến với anh, dù cho bạn bè và gia đình hết mực khuyên can. Không phải tôi không biết những cách biệt về tuổi tác sẽ dẫn đến nhiều phiền lụy trong cuộc sống hôn nhân sau này, không chỉ về ngoại hình sẽ già cỗi hơn anh, nhất là sau khi sinh con, mà còn là sự chênh lệch về nhu cầu sinh lý, sự cách biệt thế hệ v.v… thế nhưng tôi vẫn cương quyết chọn anh, chỉ vì yêu.

Chúng tôi quen nhau trong lớp Anh văn, khi tôi đồng ý dạy thay một đồng nghiệp bị ốm nặng. Anh khi đó là học trò cưng của cô ấy. Anh tự tin, vui tính, thông minh và xốc nổi. Tôi nhanh chóng bị cuốn hút bởi anh. Dù không đẹp nhưng anh cao ráo, dễ nhìn. Và anh cũng bị vẻ bề ngoài chững chạc, từng trải của tôi chinh phục. Chúng tôi đến với nhau trước ánh mắt dị nghị và sự đàm tiếu của đồng nghiệp, bạn bè và cả người thân.

Tôi đã thật sự buông xuôi!
Tôi đau đớn và đã buông xuôi tất cả... Nguồn: hiv.com.vn
Sau ngày cưới, do điều kiện kinh tế còn khó khăn và vì cả hai đều là dân nhập cư nên chúng tôi chọn thuê một căn nhà nhỏ ven thành phố. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng lại là những tháng ngày vui và hạnh phúc.

Sáng nào anh cũng chở tôi đến trường và chiều về tôi lại thấy ấm lòng khi nhận ra dáng thân quen của anh đang chờ tôi trước cổng. Nhưng những ngày tháng êm đềm đó chỉ được đúng hai năm.

Chúng tôi chào đón thành viên thứ ba của gia đình. Tưởng rằng khi có con, gia đình chúng tôi sẽ đầm ấm và hạnh phúc hơn, nhưng không ngờ trong thời gian tôi về quê sinh nở, anh đã ngã lòng và qua lại với một cô gái khác. Đau lòng hơn khi tôi phát hiện ra cô gái đó là học trò giỏi mà mình rất tin yêu.

Cô ta chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi và là học sinh trong lớp Anh văn của tôi từ năm cấp ba đến khi lên đại học, nên tôi rất tin tưởng. Cô ta thường ghé thăm nhà tôi, có đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt khác lạ của cô ta khi nhìn anh, nhưng tôi luôn cho rằng mình quá nhạy cảm.

Trong thời gian mang thai, cô ta đến thăm tôi thường xuyên hơn, tôi vẫn xúc động nghĩ rằng cô ấy thật sự quan tâm đến mình. Tôi vô tư xa anh để về quê sinh nở, trong lòng vẫn chỉ mong con chúng tôi chào đời sẽ thật khoẻ mạnh, dễ thương như anh.

Thời gian đầu anh vẫn thường xuyên về thăm tôi, nhưng rồi những lần về thăm thưa dần, thưa dần, anh bảo là vì công việc, vì anh cần kiếm thêm tiền để nuôi con. Tôi tin vào những biện minh của anh, cho đến ngày đứa em họ ghé thăm và báo cho tôi biết cậu ấy bắt gặp chồng tôi đang chở một cô gái khác ngoài đường, cử chỉ có vẻ rất thân mật. Tôi sững sờ khi nghe tin ấy, nhưng tự dối lòng mình, tôi cho đó là bạn bè anh như lời anh giải thích với tôi. Anh không thể làm gì có lỗi với mẹ con tôi, chắc chắn là thế.

Khi con được ba tháng tuổi, tôi một mình ôm con về thành phố, trong lòng hồi hộp nghĩ đến cảnh anh vui mừng như thế nào khi thấy mẹ con tôi. Nhưng thật đau đớn và phũ phàng khi vừa bước vào nhà tôi lại thấy chính chồng tôi đang âu yếm học trò của mình ngay tại nơi mà chúng tôi đã từng có những giây phút mặn nồng bên nhau.

Tôi đã bế con về quê, mặc cho anh chạy theo xin lỗi, mặc cho lời biện minh của anh: anh còn trẻ nên không kìm chế được mình, cô ấy quyến rũ anh, anh van xin tôi tha thứ, anh hứa từ nay sẽ là người cha người chồng tốt, anh xin tôi cho anh một cơ hội nữa...

Tôi về quê mẹ và xin chuyển công tác để tiện chăm sóc con. Ba tháng nữa đã trôi qua kể từ ngày đó, anh vẫn thường xuyên đến thăm mẹ con tôi, vẫn xin tôi tha thứ cho anh, gia đình hai bên cũng đã mong tôi tha cho lỗi lầm của anh...

Nhưng những hình ảnh tội lỗi đó vẫn luôn ám ảnh tôi. 

  • Hà Thanh

Chia sẻ của bạn?

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi đã thật sự buông xuôi!

tôi,

anh,

chúng tôi,

,

đó là,

,

mẹ con tôi,

về quê sinh nở,

về quê,

tôi vẫn

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày