
Đây là lời tâm sự mà bạn Nguyễn Tùng Lâm (tunglam@gmail.com) muốn chia sẻ với bạn đọc Kênh 14. Lâm rất hi vọng sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ của mọi người!
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, và từng ấy thời gian, cô ấy luôn làm tôi “xoay như chong chóng”.
Đầu tiên là việc “bỏ rơi” hết lượt bạn bè. Theo quan niệm của cô ấy thì: Có người yêu, nghĩa là chỉ biết đến một mình người yêu thôi. Không chơi bời, ít thậm chí cắt luôn liên lạc với bạn bè. Theo đó, tôi sẽ phải… “thay thế” hoàn toàn bạn của cô ấy.

Bất cứ một việc gì của cô ấy, dù bé bằng móng tay đi chăng nữa, cô ấy cũng cho rằng tôi có “nghĩa vụ” phải giúp đỡ cô ấy. Xe đâm vào đinh, dù chỉ cần dắt vào hàng sửa, chưa đến nửa tiếng là ổn thoả, nhưng cô ấy đem… về nhà, và gọi tôi đến. Máy tính của cô ấy bị virus, dù chắc chắn cô ấy có thể tự xoay sở được, nhưng cũng nằng nặc bắt tôi đến ngay, cho dù tôi đang đưa mẹ đi mua đồ. Tôi có “ý kiến” gì, cô ấy ngay lập tức bảo: “Thế con gái có người yêu là để được giúp đỡ mà?”.
Cuối tuần nào cũng vậy, được nghỉ học, tôi muốn ở nhà chơi game, nhưng cô ấy phàn nàn: “Ở nhà buồn chết đi được”, và tất nhiên là, tôi phải biết ý đến chở cô ấy đi chơi cho… hết buồn.

Thực sự là, tôi đến chóng mặt với cô ấy mất thôi. Thời gian lo toan, quan tâm đến cô ấy từ việc to đến việc bé khiến tôi lu bù, tôi không còn lúc nào để “thở”, để nghĩ đến các việc khác cũng như bản thân mình nữa.
Chúng tôi còn trẻ, và tôi chưa nghĩ đến chuyện… cưới nhau, nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy đã có những “dự tính” rằng: “Sau này nếu… lấy chồng rồi, em sẽ ở nhà, chăm sóc nhà cửa này, làm đẹp, nghỉ ngơi. Người chồng mới phải đi làm kiếm tiền, lo kinh tế gia đình chứ”.
|
19,000 VNĐ
|
181,000 VNĐ
|
|
100,000 VNĐ
|
20,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
650,000 VNĐ
|
|
135,000 VNĐ
|
16,800 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
235,000 VNĐ
|
|
575,000 VNĐ
|
245,000 VNĐ
|
|
2,200,000 VNĐ
|
495,000 VNĐ
|
|
450,000 VNĐ
|
432,000 VNĐ
|
|
1,700,000 VNĐ
|
960,000 VNĐ
|
|
750,000 VNĐ
|
73,000 VNĐ
|