Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tôi là kẻ bạc tình, bạc nghĩa?

Tôi là kẻ bạc tình, bạc nghĩa?

Cập nhật: 28/05/2008 - 09:00 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hatim60683@yahoo.com

Tôi thường xuyên xem chuyên mục “xả”. Tôi cũng thường góp ý với nhiều  người. Tôi là một người con gái có học thức, thông minh, có duyên ăn nói, ưa nhìn, ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm (theo mọi người xung quanh nhận xét). Vậy mà bây giờ tôi lại gặp một hoàn cảnh thật khó xử. Tôi không biết mình nên làm gì và phải làm sao đây?

Tôi luôn tự hỏi mình rằng tại sao tôi có thể cho người khác lời khuyên, có thể đưa ra hướng giải quyết cho bạn bè khi gặp khó khăn vậy sao khó khăn, vướng mắc của mình tôi lại không biết phải làm thế nào ?

Ngày tôi còn ngồi trên giảng đường, tôi đã có một mối tình rất đẹp, mối tình ấy bắt đầu từ năm tôi 16 tuổi. Tôi đã yêu người ấy suốt 6  năm trời. Tôi đến với người ấy chân thành và người ấy cũng vậy. Những tưởng tôi sẽ được hạnh phúc nhưng rồi mọi chuyện vỡ tan như bong bóng, chúng tôi không đến được với nhau. Tôi đã ôm nỗi đau ấy suốt một thời gian dài, tôi đã tìm mọi cách để quên, và tôi đã làm được. Rồi tôi gặp lại anh, người đã âm thầm yêu tôi trong suốt khoảng thời gian tôi hạnh phúc bên mối tình của mình.

ngoaitinh.jpg
Tôi đã yêu anh - một người đồng nghiệp đã có gia đình

Tôi đến với anh vì sự thương yêu, chăm sóc, lo lắng hết mực của anh. Anh hiền lành, chất phát… thế nhưng trong tôi không hề có tình yêu cho anh, tôi thương anh vì cái tính chịu thương chịu khó, nhưng tính cách chúng tôi lại khác nhau hoàn toàn. Anh lo lắng cho tôi suốt 2 năm đại học, lo đến ngày tôi ra trường đi làm, có một công việc ổn định, có địa vị. Xin nói thêm, trình độ giữa tôi và anh có sự chênh lệch rất nhiều, kể cả hôm nay địa vị trong xã hội… Ngày ấy nhiều lần tôi muốn chia tay với anh, vì có những cái bất hòa, về tính tình không hợp. 

Tôi là người con gái năng động, tôi đang có một công việc rất tốt ở Sài Gòn, tôi không phải là mẫu người chấp nhận những gì mình đang có, tôi muốn vươn lên rất nhiều, còn anh thì cứ bằng lòng với hiện tại. Đã bao lần tôi cố thuyết phục anh và gia đình anh về điều này nhưng anh đã không thể giúp tôi. Nhưng mỗi lần muốn chia tay, nhìn anh đau khổ tôi lại không nỡ. Rồi lại thôi, rồi tôi lại chấp nhận... tôi không yêu anh. Tôi cứ lao đầu vào công việc, từ sáng sớm đến 9h -10h đêm. Tôi không có thời gian cho bản thân, tôi không có thời gian cho anh. Tôi đang trốn chạy.

Rồi một ngày, tôi đặt vấn đề đám cưới với anh, anh vui và đồng ý và chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. Nhưng gia đình anh bắt buộc tôi khi lấy anh rồi thì phải về quê sống với ba mẹ anh. Khó khăn của tôi bắt đâu từ thời gian đó. Trước ngày đám hỏi 2 tuần, thì tôi nhận được tin nhắn tỏ tình của một đồng nghiệp, tôi bất ngờ và cảm thấy đau nhói trong tim. Bạn có biết tại sao không ? Vì tôi đã có tình cảm với anh từ lâu, tôi cố tình cho rằng đó là mối quan hệ đơn thuần là đồng nghiệp. Tôi cố kìm nén tình cảm của mình và người ấy cũng vậy.

Đến lúc nhận được dòng tin ấy thì tình cảm cố nén bấy lâu nay của tôi và người ấy như ly nước tràn ra. Tôi như người mất hồn, có gì phải buồn, có gì phải suy nghĩ khi mà tôi nhận ra rằng tôi yêu người ấy phải không? Ngày đám hỏi gần kề tôi càng rối trí hơn lúc ấy tôi không biết tôi phải làm gì nữa thì có một chuyên bất ngờ đến với tôi đó là chỉ còn cách đám hỏi 3 ngày thì bà ngoại tôi mất, thế là đám hỏi được hoãn lại. Và sự  rạn nứt của chúng tôi bắt đầu từ đây.

Tôi đứng giữa điều khó xử trong tình cảm dành cho chồng sắp cưới và đồng nghiệp. Mọi chuyện có thể giải quyết theo tiếng gọi của trái tim mà, nhưng người ấy đã có gia đình, chỉ mới lấy vợ chưa đầy 1 năm. Tôi làm việc chung với người ấy khá lâu, và ít nhiều tôi cũng hiểu được người ấy. Tôi biết người ấy không phải là hạng người trăng hoa thích đùa cợt, thích tìm của lạ. Chúng tôi đã đau khổ khi đến với nhau, tôi biết mình đã sai, tôi không muốn phá hoại gia đình của anh.

Chúng tôi đến với nhau một cách dè dặt, cả hai đều không muốn tổn thương nhau. Mà chính bản thân tôi cũng không muốn anh từ bỏ gia đình, bỏ vợ để đến với tôi, tôi không nhẫn tâm nhìn vợ anh bị tổn thương, bị phản bội. Tôi đã đọc rất nhiều những lời tâm sự của những người có chồng ngoại tình, họ đau khổ nhiều nên ít nhiều gì tôi cũng hiểu được. Vợ chồng anh bất hoà, vợ anh bỏ về nhà mẹ ruột. Tôi đã khuyên anh nên đi đón về, tôi cũng không biết tại sao mình làm như vậy. Vơ anh không hiểu anh, tôi lại khuyên anh nên nói chuyện và khuyên bảo vợ và ngược lại.

Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng hãy bỏ vợ để đến với tôi và anh cũng vậy. Bởi chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể vì tình yêu của bản thân mình mà còn cái nghĩa với những người khác. Chúng tôi không thể bất chấp tất cả để đến với nhau. Vợ anh và chồng sắp cưới của tôi đều không có lỗi. Đã bao nhiêu lần chúng tôi bảo với nhau rằng không thể tiếp tục mối quan hệ không được xã hội chấp nhận này. Anh khuyên tôi nên quay về với người yêu tôi, anh sẽ xin nghỉ việc ở công ty, vì anh biết nếu cứ như thế này tôi và anh sẽ không thể xa nhau được.

Anh quan tâm tôi rất nhiều, chia sẻ với tôi rất nhiều, chúng tôi có sự đồng cảm mà không thể tìm được ở vợ hay ở chồng sắp cưới. Trớ trêu thay, tình yêu càng kìm nén thì nó lại càng bộc phát dữ dội hơn. Tôi và anh đã vượt quá giới hạn cho phép. Chúng tôi càng đau khổ hơn khi không biết hướng giải quyết tốt nhất là gì. Bây giờ ở công ty chúng tôi vẫn xem nhau như đồng nghiệp tốt, tôi và anh cố gắng nén tình cảm của mình, cố gắng không nghĩ ngợi về nhau, hoàn tất công việc ở công ty rồi đường ai nấy về. Xem nhau như hai người bạn tốt và cùng chia sẻ với nhau khi gặp khó khăn.

Nhưng tôi không biết mình sẽ cố gắng được đến khi nào nửa. Khi tình yêu trong tôi danh cho chồng sắp cưới cho mình không có. Nếu chia tay với chồng sắp cưới, tôi là một con người tàn nhẫn, bạc tình, bạc nghĩa. Nếu tiếp tục tôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ khó xử với anh mà  cũng không thể tiến tới hôn nhân. Tôi  không biết mình nên làm gì nữa? Tôi không thể yêu một người mà lấy một người được. Nhưng với chồng sắp cưới tôi còn cái nghĩa nữa thì tôi biết phải làm gì đây ?

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi là kẻ bạc tình, bạc nghĩa?

người ấy,

không,

tôi,

không thể,

anh,

tôi đã,

tôi không,

chúng tôi,

người,

chồng sắp cưới

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày