Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,893,315
Cập nhật trong ngày: 7
Tổng số tin: 732,071

Tôi là Ngôi Sao! (Kỳ I)

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Trong loạt bài về Ngôi sao này, Lèm bèm muốn bạn đọc biết rằng: Để leo lên vị trí của một ngôi sao đã khó, để tỏa sáng còn khó hơn. Và không phải rằng Sao nào cũng có thể sáng.


Mỗi người đều có ít nhất một ước mơ, trong số đó không ít ước mơ được trở thành người nổi tiếng. Và chặng đường đến với vị trí của một ngôi sao trong lòng công chúng chưa bao giờ chỉ được trải toàn bằng hoa hồng. Những người như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… đã mất rất nhiều thời gian và chứng minh bằng tài năng của mình mới được gọi là Star.

Dạo gần đây dường như cụm từ “ngôi sao” đã dễ dãi đi nhiều. Bất cứ nhân vật nào xuất hiện hơi nhiều lần trên mặt báo là ngay lập tức họ đã được cho là (hoặc tự nghĩ) “Tôi là Ngôi Sao”. Sự dễ dàng ngộ nhận đó vô hình chung đã “cào bằng” danh giới của người nổi - tiếng với người- bình- thường. Người ta cứ tưởng 1 bước thành sao, viết lên được cái tên trong lòng công chúng đơn giản như lấy viên phấn viết lên bảng…
 
Tôi là Ngôi Sao! (Kỳ I)

Trong loạt bài về Ngôi Sao này, Lèm bèm muốn bạn đọc biết rằng: Để leo lên vị trí của một Ngôi Sao đã khó, để tỏa sáng còn khó hơn. Và không phải rằng Sao nào cũng có thể sáng.

 Phần I – Muôn nẻo đường thành Sao.

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

Với những ai rành về làng giải trí chắc hẳn sẽ biết câu chuyện thành Sao của Đàm Vĩnh Hưng. Đó không phải là một giấc mơ, bỗng một sáng thức dậy soi gương thấy mình đã là một ngôi sao. Dù rằng câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng cũng gần như thế. Một sáng thức dậy và bài hát anh viết lời Việt “Bình minh sẽ mang em đi” trở thành Hit. Đàm Vĩnh Hưng trở thành cái tên ăn khách cho đến tận ngày nay. Con đường trở thành sao của Mr. Đàm phần lớn là bước lên từ những nỗi thất vọng.
 
Tôi là Ngôi Sao! (Kỳ I)

Nỗi thất vọng lớn nhất của anh mang tên: Thi trượt, bởi anh có thành tích để đời: cứ đi thi là trượt, thi là trượt. Cách đây hơn chục năm thì nghề chính của Mr.Đàm không phải cầm mic mà là cầm… kéo cắt tóc. Tuy nhiên, anh ấy biết điều mà anh ấy thực sự muốn là gì? Bởi vậy chẳng bao giờ anh ấy nản lòng trong việc vớ lấy bất kì cuộc thi nào về ca hát để đăng kí mặc dù giải thưởng luôn là điều xa vời.

Trong khi những người bạn cùng xuất phát điểm với anh đã là sao to sao nhỏ trong bầu trời Sao Việt như Hồng Ngọc, Mỹ Lệ… thì anh vẫn chỉ là ca sĩ đang đi kiếm tìm những cơ hội cho mình. Đây cũng có lẽ là điều mà các fans nên học ở anh ấy: Đừng nản lòng với ước mơ của mình nếu thấy nó thực sự chính đáng. Thành công không chỉ đến ngày một ngày hai, quan trọng là niềm tin vào sự thành công của chính mình. Đến bây giờ Đàm Vĩnh Hưng đã là một thương hiệu. Anh không chỉ nổi tiếng mà anh còn có thể quay lại giúp đỡ những ngôi sao một thời là thần tượng của mình - ở vị trí đàn anh trong nghề.
 

Sự nghèo khó đôi khi cũng được đưa ra để làm lý do biện minh cho việc đi đường tắt để trở thành ngôi sao như một số star hiện nay thường làm. Nếu Mỹ Tâm cũng từng như vậy thì hẳn Việt Nam sẽ không có một “họa mi tóc nâu” của ngày hôm nay: điềm tĩnh với công việc và luôn biết cân nhắc trong mục đích sử dụng đồng tiền của mình. Nếu ai tận mắt chứng kiến nữ ngôi sao số 1 của Vpop hàng ngày leo mấy tầng lầu cầu thang xách nước, hay nửa đêm đi diễn về lui cui úp mỳ tôm ăn thủa còn sinh viên (mặc dù lúc đó Mỹ Tâm đã bắt đầu chạm ngõ môi trường giải trí và cũng đã được coi là Ngôi Sao) thì mới thấy các star ngày nay sướng cỡ nào. Tất nhiên không ai cấm quyền được “sướng” khi họ có điều kiện, và tất nhiên cũng chẳng phải chỉ có một mình Mỹ Tâm khổ thời đó. Nhưng rõ ràng với những người từng bước qua khó khăn để vươn lên họ sẽ tự hình thành cho mình một văn hóa ứng xử khi thành Sao một cách khác biệt và đáng để chúng ta học hỏi.

Đan Trường- Một ngoại lệ của S’biz Việt

Nếu ai nói nhận định đó chủ quan duy ý chí, Lèm bèm chấp nhận. Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận được vị trí của Đan Trường trong làng giải trí Việt. Cho đến bây giờ sau hơn chục năm vào nghề, anh vẫn giữ cho mình được vị trí hoàn hảo trong lòng người hâm mộ chắc chắn không chỉ bằng tài năng của mình.
 

Những ngày đầu mới vào nghề, Đan Trường không phải là ca sĩ có giọng hát thật sự hay. Người ta chấp nhận anh đơn giản vì anh… đẹp trai như tài tử Hồng Kông. (Những năm 97 trào lưu Hàn chưa ào ạt vào Việt Nam). Trong lúc nhà nhà coi phim chưởng Hồng Kông, người người coi phim tình cảm Hồng Kông thì một chàng trai made in Việt Nam nhưng độ đẹp trai thì sánh ngang với các tài tử phim bộ xuất hiện: Anh được chấp nhận gần như ngay lập tức.

Với những người là anti fans của Đan Trường chắc chẳng bao giờ tự hỏi: tại sao một con người chẳng biết hát hò gì lại có thể có được nhiều giải thưởng như vậy? Lại có nhiều fans hâm mộ đến vậy? Lèm bèm quả quyết rằng, nếu phải bỏ tiền ra mua giải thưởng hay mua luôn cả sự hâm mộ của fans thì Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn sẽ được xếp vào hàng những người giàu nhất Việt Nam trên bảng tổng sắp kinh tế Việt.
 

Giải thích cho sự nổi tiếng của Đan Trường chỉ có một lý do duy nhất: Họ ý thức được mình - muốn- là- một- ngôi- sao. Vì muốn cho nên mọi thứ ở Đan Trường đều rất pro: từ việc đào tạo một người không có thế mạnh về giọng hát để trở thành ca sĩ hát được ở nhiều thể loại, đến chuyện chăm sóc hệ thống FC trên toàn quốc cũng pro luôn. Hiển nhiên, Đan Trường trở thành ngôi sao mà không phải bằng tài năng, mà chính từ con người- đạo đức- và thái độ của một Ngôi Sao.

Những điều đó đối với nhiều star trẻ hiện nay gần như không có. Họ có “ước mơ” trở thành Ngôi Sao nhưng lại không có được “ý thức” của vị trí ngôi sao. Họ biết là Ngôi Sao thì “được quyền” làm cái lọ cái chai nhưng lại không biết là Ngôi Sao thì “phải làm” cái nọ cái kia. Quá dễ dàng và quá nhiều quyền lợi, tự nhiên ước mơ vươn đến một ngôi sao trở nên phổ cập, đại chúng hơn bao giờ hết. Nó không chỉ xuất hiện ở những người có tài năng, mà nó còn xuất hiện ở rất nhiều người có… hầu bao.

 Kỳ II: Sau ánh hào quang, nhiều người bỗng nhận ra chân lý: sướng như Sao mà khổ thì cũng như… Sao

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi là Ngôi Sao! (Kỳ I)

,

của,

một,

trở thành,

sao,

ngôi sao,

vị trí,

một ngôi sao,

đan trường,

của một ngôi sao

Ngôi Sao, gạch nối mẹ và tôi Ngôi Sao, gạch nối mẹ và tôi Ngôi sao trong trái tim tôi Ngôi sao trong trái tim tôi
Tại sao tôi phải ngồi xem Chàng Lọ Lem? Tại sao tôi phải ngồi xem Chàng Lọ Lem? Ngày càng thấy Ngôi Sao gần gũi hơn Ngày càng thấy Ngôi Sao gần gũi hơn
Lại thêm một ngôi sao tố chuyện bạo hành Lại thêm một ngôi sao tố chuyện bạo hành Ngôi sao phim bạc triệu vẫn sống trong cảnh nghèo khó Ngôi sao phim bạc triệu vẫn sống trong cảnh nghèo khó
Ngôi sao Hàn Quốc Han Hye Jin sắp đặt chân đến Việt Nam Ngôi sao Hàn Quốc Han Hye Jin sắp đặt chân đến Việt Nam Những ngôi sao không có lễ Valentine trọn vẹn Những ngôi sao không có lễ Valentine trọn vẹn
Những ngôi sao đang bị thần Cupid “nhòm ngó” Những ngôi sao đang bị thần Cupid “nhòm ngó” Các ngôi sao Hồng Kông đua nhau vào viện Các ngôi sao Hồng Kông đua nhau vào viện
5 ngôi sao Việt hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2009 5 ngôi sao Việt hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2009 Những ngôi sao giảm cân hiệu quả nhất năm 2008 Những ngôi sao giảm cân hiệu quả nhất năm 2008
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>