Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,893,379
Cập nhật trong ngày: 7
Tổng số tin: 732,071

Tôi thua vợ bằng cấp nhưng không thua khả năng kiếm tiền

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi là kỹ sư, tôi cũng đã lấy vợ và vợ tôi là một thạc sĩ. Ngay từ thời sinh viên vợ tôi đã giỏi hơn tôi trong việc kiếm tiền, lại tốt nghiệp thạc sĩ, nên ai cũng nghĩ sau này chắc chắn tôi sẽ kiếm tiền thua xa vợ. Trong một thời gian không dài, thu nhập của tôi đã vượt qua thu nhập của vợ mình.
>Đề nghị ly dị vì chồng chẳng kiếm ra tiền

Từ: không tên
Đã gửi: 14 Tháng Chín 2011 11:00 CH

Chào các anh chị quan tâm đến chủ đề của Duyên!

Đây là một chủ đề thật sự rất khó, nhưng Duyên đang nói đến người chồng, người cha tương lai, tốt nghiệp đại học mà không nuôi nổi bản thân mình, còn là gánh nặng của gia đình, thì quả thật đáng xấu hổ.

Tôi là kỹ sư, tôi cũng đã lấy vợ và vợ tôi là thạc sĩ. Ngay từ thời sinh viên vợ tôi đã giỏi hơn tôi trong việc kiếm tiền, lại tốt nghiệp thạc sĩ, nên ai cũng nghĩ sau này chắc chắn tôi sẽ kiếm tiền thua xa vợ. Nhưng là một người đàn ông, hơn hết là một người chồng và người cha tương lai, tốt nghiệp xong tôi xin được một công việc, tôi luôn cố gắng rất nhiều trong công việc để đạt được những gì mình muốn.

Tôi học thêm tiếng anh, rồi chuyển sang làm ở một công ty nước ngoài. Trong một thời gian không dài, thu nhập của tôi đã vượt qua thu nhập của vợ mình, mặc dù thu nhập vợ tôi cũng rất khá. Vợ tôi luôn tự hào về tôi.

Tôi muốn nói, một người chồng, người cha thì chúng ta cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Bạn thật sự yêu gia đình, cố gắng trong công việc thì sau khi tốt nghiệp 3 năm, chắc chắn bạn sẽ kiếm được một việc làm mà thu nhập của bạn chắc chắn trên mức thu nhập của Duyên là 6-8 triệu đồng, chứ không phải tốt nghiệp đã 6 năm, 30 tuổi như chồng của Duyên. Còn nếu với 3 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp đại học, yêu vợ thương con mà bạn không thể kiếm được số tiền đó thì hãy xem lại chính bạn. Bạn chưa cố gắng hết mình, và bạn thật sự muốn vợ mình hạnh phúc không?

Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ, nếu là một người chồng, mà gánh nặng lại đè lên vai người vợ. Vợ chồng hiện đại thì có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi việc trong gia đình, cho cuộc sống hạnh phúc hơn. Chồng học cách nấu ăn, giúp vợ đi chợ, chăm con, chắc chắn không khó lắm. Vợ đi làm, tăng thêm thu nhập cho gia đình và giúp đỡ chồng trong gánh nặng tài chính gia đình chắc cũng không khó. Quan trọng nhất là yêu thương nhau, và mong muốn cả 2 cùng hạnh phúc thì không có gì là không làm được.

Tôi đã đọc nhiều ý kiến trong mục Tâm sự trên, nhưng hãy để phụ nữ là chính mình, là người vợ, người mẹ trong gia đình. Người chồng hãy là người gánh vác những công việc nặng nhọc, và biết chia sẻ việc nhà với vợ, giúp vợ làm tròn bổn phận của mình. Hãy cố gắng hơn trong công việc vì bạn không thể thay thế được vai trò của người vợ như mang nặng đẻ đau, nhưng người vợ lại có thể kiếm tiền giỏi hơn bạn.

Nhưng ly dị lại luôn là phương án cuối cùng, và nó gây ra rất nhiều hậu quả, nếu cả 2 không thực sự sẵn sàng, và có một mục tiêu cụ thể trong tương lai. Tôi khuyên Duyên nên nói chuyện thẳng thắn với chồng mình, đưa những bài viết của mọi người cho chồng bạn đọc.

Nếu chồng thật sự yêu bạn thì anh ấy sẽ cải thiện ngay lập tức, chứng minh mình xứng đáng là một người đàn ông thật sự và là người chồng tốt của bạn. Còn không, thì tôi xin chia buồn với bạn, nhưng phải giải thoát chính mình trước khi quá muộn.

Cùng chủ đề:
Đề nghị ly dị vì chồng chẳng kiếm ra tiền

vợ chồng, mâu thuẫn, ly hôn, bão giá

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi thua vợ bằng cấp nhưng không thua khả năng kiếm tiền

thu nhập của,

tôi,

vợ,

thu nhập,

kiếm tiền,

tốt nghiệp,

,

nhập của,

người chồng,

là một

Tôi học tiến sĩ, chồng học trung cấp, gia đình rất hạnh phúc Kiếm ra tiền, nhưng tôi chẳng bao giờ để chồng lép vế
Cờ bạc đã khiến tôi khuynh gia bại sản Chưa cần giải cứu thị trường bất động sản
Sống ở nước ngoài không quan trọng bằng cấp Dù tôi kiếm nhiều tiền, chồng vẫn phải là trụ cột
Vợ hết coi thường từ khi tôi chủ động kiếm tiền Thu nhập gấp 40 lần, nhưng tôi luôn lùi một bước sau chồng
Bạn gái luôn sát cánh khi tôi xa cơ lỡ vận Là chồng, tôi day dứt vì không chăm lo được cho gia đình
Phụ nữ không chấp nhận chồng lười biếng Chồng ghen vô lối nhốt vợ ở nhà Chồng ghen vô lối nhốt vợ ở nhà
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>