Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tôi từng bị đàn bà lớn tuổi mê hoặc

Tôi từng bị đàn bà lớn tuổi mê hoặc

Cập nhật: 23/06/2008 - 16:17 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Họ đã có gia đình, nhưng vẫn thể hiện một tình cảm không giấu diếm với tôi. Mỗi một lần gặp họ, những cái va chạm cố ý, những câu nói tình cảm và cả ánh mắt dịu dàng yêu thương làm tôi sao lòng không biết bao nhiêu lần. (Thanh Do)
>Yêu con trai của bạn thân

From: Thanh Do
Sent: Friday, June 20, 2008 10:45 PM
Subject: Tình yêu thì mù quáng nên can ly tri dan duong

Chị Vy thân mến,

Tình yêu mù quáng nên cần lí trí dẫn đường, vâng, đây là điều tôi muốn nói với chị. Tôi là một người đàn ông mà tuổi trẻ cũng đã trải qua những giây phút bị mê hoặc bởi những người phụ nữ hơn tuổi.

Họ đã có gia đình, nhưng vẫn thể hiện một tình cảm không giấu diếm với tôi. Lúc đó tôi chưa có vợ, ham muốn tình dục cũng cao lắm. Mỗi một lần gặp họ, những cái va chạm cố ý, những câu nói tình cảm và cả ánh mắt dịu dàng yêu thương làm tôi sao lòng không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần như thế, tôi thèm muốn được ôm họ, được yêu họ ghê gớm. Chị có thể hiểu điều đó với một cậu trai đang sức trưởng thành hừng hực sức sống là như thế nào. Tất nhiên có cả những cô gái trẻ, còn tự do, nhưng hồi đó tôi rất nhát gái nên tôi rất rụt rè với việc tiếp xúc với các cô gái trẻ. Những phụ nữ lớn tuổi hơn tôi họ có cái già dặn, biết cách để khiến tôi mềm lòng.

Có những lúc tôi nghĩ sẽ nhào vào họ. Nhưng tôi nghĩ việc đó lợi hại như thế nào. Tôi thấy rằng nếu tôi ngã lòng thì tôi sẽ phá hạnh phúc của người khác, như thế thật là tội lỗi. Tôi không thể vì tôi mà ích kỷ với người khác. Tôi cũng chẳng thấy mình được lợi lộc gì nếu quan hệ với họ.

Tình dục ư, không nó chỉ làm hư hỏng tôi thôi. Chưa nói rằng trong tôi sẽ luôn có mặc cảm sa ngã. Và tôi đã tìm cách xa lánh những người phụ nữ đó. Tôi trân trọng tình cảm họ dành cho tôi, nhưng tôi không chấp nhận.

Tôi nói chuyện của tôi để chị xem có thể dùng chút nào cho câu chuyện của chị hay không. Chị sống độc thân đã lâu, nhu cầu được âu yếm, chăm sóc và yêu thương bị dồn nén lâu ngày và bị dấu kín mà thậm chí có thể không nhận ra.

Tú là cậu con trai mới lớn, trong một lúc nào đó đã nhìn thấy ở chị có những nét mê hoặc và cậu ấy không thể cưỡng lại được mình. Những hành động của cậu ấy đã khơi dậy trong chị tất cả những nhu cầu trên và mọi chuyện đã xảy ra.

Tú đang ngụp lặn trong niềm khoái lạc mà chị đã ban phát cho. Bây giờ mọi việc tùy thuộc vào chị. Chị hãy đong đếm xem cái lợi, cái hại trong việc này để đi đến kết luận. Và khi đã có quyết định thì nên dứt khoát, nhưng đừng quá đột ngột và gây sốc cho Tú.

Bản thân chị cũng cần tìm một bờ vai không khiến cho chị mặc cảm. Chị sẽ thăng hoa trong đời sống mới và những việc đã qua sẽ là những kỷ niệm đẹp.

Chúc chị có những quyết định sáng suốt.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tôi từng bị đàn bà lớn tuổi mê hoặc

những,

,

tôi,

tình cảm,

chị,

mỗi một lần gặp,

một lần gặp họ,

giấu diếm với tôi,

gặp họ những cái,

cái chạm cố những

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày