Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tôi yêu người đồng tính

Tôi yêu người đồng tính

Cập nhật: 05/06/2008 - 08:13 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chính tôi lại là người làm nhịp cầu cho anh ấy với người kia chỉ bởi vì tôi thấy anh rất vui khi được gần người kia, mặc dù khi ấy lòng tôi đau xé. Cứ thế chúng tôi đã bên nhau song song đến hơn 10 năm nay.
>Hoang mang vô cùng khi biết chồng đồng tính

From: Coral Red
Sent: Tuesday, June 03, 2008 4:17 PM
Subject: Tôi yêu nguoi dong tính

Gửi chị Thảo,

Tôi đã xem tất cả những ý kiến trong mục tâm sự của chị thì hình như chỉ có mình tôi hơi khác người! Vì chính tôi lại chủ động yêu người đồng tính.

Tôi yêu anh và chỉ được anh đáp lại không nồng nhiệt như những cặp tình nhân khác và chỉ đủ để tôi cảm nhận được lúc nào cũng có anh bên cạnh. Rồi tôi biết được anh yêu người đồng giới.

Và Thảo biết không chính tôi lại là người làm nhịp cầu cho anh ấy với người kia chỉ bởi vì tôi thấy anh ấy rất vui khi được gần người kia mặc dù khi ấy lòng tôi đau xé. Cứ thế chúng tôi đã bên nhau song song đến hơn 10 năm nay. Những vui buồn của anh cũng chính là của tôi cho dù giữa tôi và anh không hề có những giây phút thăng hoa ân ái.

Vì thế Thảo đừng gục ngã, hãy đứng vững và chấp nhận sự thật cho dù có hơi muộn. Thảo đã có được yêu thương, có những cháu bé để phải chăm nom, lo lắng. Hãy song hành với anh vì nếu chia tay thì chưa chắc Thảo sẽ tìm được một tình yêu đẹp, còn không thì Thảo phải một mình tính toán trăm bề.

Đây chỉ là câu chuyện thật của bản thân và ý kiến của tôi chia sẻ với Thảo mà thôi. Chúc Thảo thật vững vàng trước cú sốc này.    

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày