Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Tổng hợp sau vòng 14 V-League: “Hiện tượng” vẫn thẳng tiến

Tổng hợp sau vòng 14 V-League: “Hiện tượng” vẫn thẳng tiến

Cập nhật: 28/04/2008 - 12:20 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Những tưởng các hiện tượng ở lượt đi XM.Hải Phòng, TMN.CSG sẽ gặp trở ngại lớn ở vòng khai cuộc lượt về. Nhưng nhóm “chiếu dưới” này đã không cho các đối thủ cơ hội để tiếp thẳng tiến với những chiến thắng “hoành tráng”.  
 

* Mất mặt các “đại gia”

Chiều qua, sự trở lại của các cựu cầu thủ U23 như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm ở SHB. Đà Nẵng đã không thể giúp đội bóng của ông Lê Huỳnh Đức mạnh hơn khi đối thủ của họ là Ximăng.Hải Phòng đã chơi quá hay. Vẫn biết XM.HP thường chơi tưng bừng ở “chảo lửa” Lạch Tray, vẫn hiểu được sức mạnh từ dàn ngoại binh chất lượng của đội bóng đất Cảng, nhưng SHB. ĐB đã thực sự bất lực để tìm giải pháp hạn chế lối chơi của đối thủ. Sức ép từ hơn 2 vạn CĐV Hải Phòng chật kín 4 khán đài và cả sự hưng phấn nhưng đầy tự tin của các học trò của HLV Vương Tiến Dũng đã nhấn chìm những nỗ lực tuyệt vọng của đội bóng đến từ thành phố bên bờ Sông Hàn.

Khi Ngọc Thanh không ghi bàn, anh đã tạo được 2 đường chuyền trực tiếp để đồng đội lập công và XM.HP đã sẵn sàng có ngay các mũi nhọn khác tiếp ứng để tận dụng triệt để cơ hội giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà. Cách mà Jesus, Leandro, Văn Thành, Ngọc Quang ghi bàn chỉ là sự hiện thực hóa thế trận áp đảo và phong độ thuyết phục của các cầu thủ đất Cảng. Không những thế với sự đồng đều ở nhiều vị trí và không quá phụ thuộc vào một “ngòi nổ” duy nhất (như trường hợp Trindade của TMN.SCG), XM.HP đang gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đội “đàn anh” vốn cũng đang tham vọng chiếm lấy ngôi đầu. Ngược lại, SHB. ĐN chỉ có mỗi Almeida đơn độc trên hàng công, thiếu sự tiếp ứng hiệu quả của các vệ tinh xung quang, đặc biệt khả năng tranh cướp và làm bóng từ tuyến 2 đều bị phong tỏa trước lối chơi áp sát của dàn cầu thủ chủ nhà, nên đội khách chỉ có dáng dấp của một “hổ giấy” mà không đủ sức “gầm, thét” ở vòng 14. 


Trindade (10) tiếp tục là nỗi ám ảnh của các hàng thủ ở V-League

Cuộc đại chiến “Gỗ”-“Gạch” đã diễn ra sôi động như dự đoán của nhiều người. Nhưng 6 bàn thắng chia đều cho 2 bên, cùng những gì 2 đội thể hiện đã không thực sự thuyết phục nếu biết tham vọng của họ phải là ngôi vô địch cuối mùa. Cả ĐT.LA, HA.GL đều có những “sát thủ” ngoại tỏa sáng đúng lúc (Antonio, Agostinho đều lập cú đúp), có những cựu binh chia sẻ gánh nặng ghi bàn với đồng đội (Tài Em-Gạch, Minh NGhĩa-Gỗ), nhưng hàng thủ hai đội đã chơi kém. Đã dẫn trước 3-1, nhưng người ta không thể hiểu một đội bóng có hàng thủ rắn và được tôi luyện sự tập trung cao độ lại để cho “Gỗ” dễ dàng san bằng tỷ số cuối trận. “Gạch” đang muốn tiến nhanh, nhưng nếu gót chân Asin ở hàng thủ không được chỉnh sửa cấp tốc, họ sẽ phải trả giá ở những trận cầu quyết định. Với “Gỗ”, thầy trò ông Anant đã nhiều lần lội ngược dòng thành công ở Pleiku. Tuy nhiên, một đại gia chỉ  biết trông cậy vào lợi thế sân nhà trên Cao nguyên thì chưa đủ để giúp họ làm nên chuyện lớn mùa này.
 
 * Níu áo nhau

Việc 3/5 trận chiều 27/4 kết thúc với tỷ số hòa đã khiến các đội níu áo nhau ở lưng chừng bảng xếp hạng chứ chưa thể bứt lên sớm, đặc biệt ở nhóm cuối. Lúc này, tốp đua trụ hạng đã có thể cái tên ĐPM.NĐ khi đội bóng thành Nam không thể vượt qua được “người cùng khổ” Boss.Bình Đình (hòa không bàn thắng).

Gây “sốc” trong chiều cuối tuần là thất bại thảm hại của Ximăng Công Thanh-Thanh Hóa trong ngày ra mắt nhà tài trợ mới ngay trên sân nhà. Đội bóng xứ Thanh đã chơi hết sức, nhưng rõ ràng thực lực yếu ở đội bóng của HLV Trần Văn Phúc đã không cho phép họ dọa nạt được Thép-Cảng chơi thực dụng và sắc sảo với vai trò nổi bật của “sát thủ” số 1 V-League Trindade (10). Thua trận, Ximăng Công Thanh- Thanh Hóa đã 10 trận không biết mùi thắng và đang trở thành “mục tiêu” cho các đội cuối bảng khác như HN.ACB, B.Bình Định.

Với việc các đội chiếu dưới XM.Hải Phòng, TMN.CSG chưa chịu dừng lại, nhóm các đại gia chưa đủ lực để “đè” các đàn em, hoặc tự “đè” lẫn nhau, cuộc đua tranh ở tốp đầu bảng vẫn đang hứa hẹn nhiều quyết liệt các vòng tới. Nhưng có thể chỉ thêm vài ba cú đề-pa khởi động lượt về, người ta sẽ nhìn rõ hơn sức mạnh thực sự của những đội có tham vọng và bản lĩnh đua tranh đường dài từ nay đến cuối mùa. Còn với nhóm chỉ đủ sức ganh đua trụ hạng, sức nóng với họ đang ùa về sớm hơn cả thời tiết những ngày đầu hè!

Các chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn:

TT

Tên

CLB

Bàn thắng

1

M.Trindade

TMN CSG

15 bàn

2

Almeida

SHB Đà Nẵng

11 bàn

3

Antonio Carlos

ĐT.LA

9 bàn

4

Nguyễn Ngọc Thanh

XM.HP

7 bàn

4

Vandinei Dos Santos

TCDK.SLNA

7 bàn

4

Nguyễn Tăng Tuấn

HA.GL

7 bàn

Bảng xếp hạng sau vòng 14

Sân nhà Sân khách  
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1 Hải Phòng 14 5 3 0 17 4 2 2 2 8 8 25-12 26
2 Cảng Sài Gòn 14 5 0 1 14 6 2 2 4 8 15 22-21 23
3 Sông Lam Nghệ An 14 5 1 1 17 5 1 2 4 9 12 26-17 21
4 Long An 14 3 1 2 9 8 2 5 1 14 11 23-19 21
5 Thể Công 13 3 3 0 5 2 2 3 2 6 6 11-8 21
6 Hoàng Anh-Gia Lai 14 4 3 0 17 10 2 0 5 6 12 23-22 21
7 Khánh Hòa 14 3 2 2 9 7 2 3 2 10 8 19-15 20
8 Bình Dương 13 2 2 3 5 5 4 0 2 6 3 11-8 20
9 Đà Nẵng 14 3 2 2 9 8 1 2 4 5 12 14-20 16
10 Nam Định 14 4 2 1 6 2 0 2 5 1 11 7-13 16
11 Thanh Hóa 14 2 4 2 8 8 0 4 2 1 5 9-13 14
12 Bình Định 14 1 4 2 7 8 1 4 2 8 13 15-21 14
13 Hà Nội-ACB 14 1 4 2 8 11 1 3 3 4 9 12-20 13
14 Hòa Phát-Hà Nội 14 1 4 2 5 7 0 3 4 5 11 10-18 10
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

Tin liên quan:

Lam Hồng

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tổng hợp sau vòng 14 V-League: “Hiện tượng” vẫn thẳng tiến

các,

bạn,

không,

của,

đà,

,

đội bóng,

của các,

đội,

các đội

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày