Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Tổng hợp sau vòng 30 Bundesliga: Giằng co

Tổng hợp sau vòng 30 Bundesliga: Giằng co

Cập nhật: 28/04/2008 - 09:46 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Bayern tiến gần hơn tới chức vô địch, cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa giải năm sau cũng sắp ngã ngũ, nhưng cuộc chiến trụ hạng vẫn đang diễn ra rất nóng bỏng  
 

Tiếp đón đội khách Stuttgart trên sân nhà, Bayern Munich không tung ra đội hình mạnh nhất, hòng giữ sức cho trận lượt về bán kết UEFA Cup trên đất Nga. Song, HLV Ottmar Hitzfeld vẫn hướng các học trò của mình tới một chiến thắng để trả mối hận được chất đầy từ mùa giải năm ngoái (Stuttgart giành đĩa bạc) kéo sang trận lượt đi mùa giải năm nay (Bayern thua 3-1).

Ngay khi trọng tài nổi còi khai cuộc, Bayern đã nhanh chóng làm chủ thế trận. Không ít cơ hội ngon ăn đã được tạo ra và một trong số đó đã được L.Toni cụ thể hoá thành bàn thắng mở tỉ số. Bàn thắng thứ 21 ở Bundesliga, trên tổng số 36 lần lập công ở mùa giải năm nay của chân sút người Italia. Nhưng ở trận đấu này, Van Bommel đã thay Toni để làm tâm điểm của sự chú ý. Ngoài đường chuyền để cựu cầu thủ Fiorentina mở tỉ số, tiền vệ người Hà Lan đã đánh đầu phản lưới nhà, giúp Stuttgart san bằng tỉ số ở giữa hiệp 1, trước khi đoái công chuộc tội bằng pha sút phạt đưa Bayern vươn lên dẫn trước.

Không dừng lại ở đó, thế trận đã hoàn toàn thuộc vệ đội chủ nhà sau khi Ribery vào sân thay người. “Tiểu Zidane” giúp hàng tiền vệ của đội bóng Đức chơi linh hoạt hơn, sắc bén hơn và đưa Bayern Munich tiếp tục gia tăng khoảng cách về tỉ số bằng 2 “kiệt tác”.

Với thắng lợi này, Bayern đã trả xong món nợ năm xưa, gia tăng khoảng cách với Bremen và có thêm sự tự tin trước chuyến hành quân tới Nga giữa tuần này.

Cuộc đua giành vé Champions League: Ngã ngũ?

Trên lý thuyết, ngoài 1 suất vào thẳng vòng bảng Champions League chắc chắn đã thuộc về Bayern, thì 2 trong số 5 CLB, xếp từ thứ 2 đến thứ 6 trên BXH, đều có cơ hội song hành cùng đội bóng vùng Bavaria. Nhưng thực tế lại không như vậy, sau khi loạt trận cuối tuần vừa rồi kết thúc, với khoảng cách 6 điểm so với ba đội còn lại trong khi Bundesliga chỉ còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn, Werder Bremen và Schalke gần như đã hoàn chỉ tiêu tối thiểu của mình ở mùa giải năm nay.

Quyết định sa thải Slomka của BLĐ Schalke cách đây hơn 2 tuần đang cho những tín hiệu khá khả quan. Dưới thời 2 HLV tạm quyền, Mike Buskens và Youri Mulder, Royal Blues đã ngay lập tức tìm lại mạch trận chiến thắng. Mở đầu là thắng lợi 5-0 trước E.Cottbus ở loạt trận trước, kế tiếp là ba điểm quý hơn vàng giành được ngay tại thánh địa Nordbank của Hamburg cuối tuần qua. Trong hai thắng lợi ở thời kì “hậu Slomka”, những đóng góp của 2 chiến lược gia nói trên là không thể phủ nhận, song, phong độ xuất sắc của K.Kuranyi mới là lý do quan trọng nhất. Tiền đạo ĐTQG Đức đã ghi 5 bàn trong 2 trận gần đây (4 ở trận Cottbus và 1 ở trận Hamburg), nâng tổng số lần lập công của anh ở ở mùa giải năm nay lên con số 15.

 

Thắng lợi suýt sao của Schalke càng trở nên ý nghĩa hơn khi những “đối trọng” của họ trong cuộc đua giành vé Champions League lần lượt xảy chân. Ở sân Wlidpark của Karlsruhe, Werder Bremen đã may mắn giành lại 1 điểm sau 2 lần bị đội chủ nhà đẩy vào tình thế phải rượt đuổi. Kết thúc trận đấu với tỉ số hoà 3-3, “nhạc công” vẫn giữ được vị trí nhì bảng nhưng khoảng cách về điểm giữa họ, và Schalke đã được san bằng. Ở 2 trận đấu muộn của vòng, Stuttgart và Bayer Leverkusen đều thi đấu khá thất vọng, trong khi “Thiên nga trắng” gục ngã ở Allianz thì thày trò Skibbe lại bị cầm hoà trên sân nhà, khiến khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 3, Schalke gia tăng lên 6 điểm.

Chạy trốn "tử thần": Giằng co

Không khác so với với các vòng đấu trước, tốp cuối bảng lại có những thay đổi sau khi loạt trận cuối tuần vừa rồi kết thúc.

Có được bàn mở tỉ số từ khá sớm, lại được thi đấu hơn người từ cuối hiệp 1, nhưng Hansa Rostock đã khiến NHM thất vọng. Trong vỏn vẹn 10 phút cuối trận đấu, tân binh của Bundesliga đã bị các cầu thủ Cottbus trọc thủng lưới 2 lần. Với kết quả này, Cottbus gần như đã trụ hạng thành công, trong khi thày trò Frank Pagelsdorf đã tiến gần hơn tới vực thẳm xuống hạng.

Ở một trận “chung kết ngược” khác, đội chủ nhà Nuremberg đã vươn lên dẫn trước tới 2-0 trước, song lại bị Bielefield san bằng tỉ số từ giữa hiệp 2. Hiện tại, sau 30 vòng đấu, đội bóng miền Tây tạm vượn lên vị trí thứ 17, do có hiệu số bàn thắng thua cao hơn so với H.Rostoc.k Trong khi đó, mặc dù vẫn đang phải đang xếp ở vị trí đội sổ trên BXH, nhưng với 1 điểm trên sân của Bochum, Duisburg vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiếp tục ở lại với Bundesliga, hiện “ngựa vằn” kém CLB xếp trên nhóm xuống hạng, Bielefield số điểm đúng bằng một trận thắng.

Duy Hùng

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tổng hợp sau vòng 30 Bundesliga: Giằng co

đà,

,

mùa giải,

mùa giải năm nay,

giải năm nay,

mùa giải năm,

tỉ số,

giải năm,

ở mùa giải năm,

cuộc đua giành vé

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày