Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Tổng hợp vòng 35 PL: Chưa thể hạ màn

Tổng hợp vòng 35 PL: Chưa thể hạ màn

Cập nhật: 21/04/2008 - 12:53 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Với chiến công của Essien và phong độ không thể tuyệt vời hơn của thủ thành Brad Friedel, cuộc đua song mã tại Premiership vẫn chưa thể ngã ngũ, dù rằng hiện tại MU vẫn là đội chiếm ưu thế hơn.  
 

Phông màn chưa hạ

Trước 1 Everton đang khao khát chiến thắng, Chelsea có lý khi chọn 1 lối chơi thận trọng, đặc biệt là khi họ sắp phải bước vào trận đánh lớn tại Champions League với ông Vua đấu cúp Liverpool. Ra sân mà không có cây ghi bàn chủ lực Didier Drogba, Chelsea gặp đôi chút bế tắc trước đội chủ nhà Everton, tuy nhiên khi mà mọi chuyện diễn ra hết sức bình lặng thì 1 cái tên lặng lẽ không kém đã tạo ra khác biệt - anh là Michael Essien.

Âm thầm trong cả lối chơi lẫn tính cách, nhưng Essien luôn biết bùng nổ trong những tình huống quyết định, và trong 1 thời khắc như thế, anh đã ghi bàn giúp Chelsea đánh bại Everton, qua đó tiếp tục tạo ra áp lực rất lớn về phía MU.

Essien - Người hùng thầm lặng của Chelsea 
Essien - người hùng thầm lặng của The Blues

Chiến thắng sớm của The Blues quả thực đã phát huy tác dụng, MU hành quân tới Ewood Park với quá nhiều lợi thế nhưng rốt cuộc, mọi chuyện đã khép lại trong cái thở phào của Sir Alex và các cầu thủ.

Quay lại với diễn biến trận đấu, ý nghĩa quan trọng của cuộc chạm trán với Blackburn không cho phép Sir Alex chủ quan, ông tung ra đầy đủ những hảo thủ tốt nhất của mình, với bộ đôi Tevez và Rooney trên hàng công, "Mr Kẹo cao su" bộc lộ rõ tham vọng giải quyết sớm trận đấu để có thêm nhiều toan tính về lực lượng trước thềm Champions League. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không như ông mong đợi.

Blackburn chơi không xuất sắc, nhưng từ xưa đến nay đoàn quân của cậu học trò Mark Hughes luôn biết tận dụng lối đá chém đinh chặt sắt của mình để uy hiếp những đội bóng lớn cần phải giữ gìn lực lượng, và hôm nay, MU trở thành nạn nhân của lối chơi đó.

Các cầu thủ chủ nhà không ngại vào bóng quyết liệt, có lẽ chính điều này khiến những ngôi sao đang lên như Cris Ronaldo và những cầu thủ vừa bình phục chấn thương như Rio hay Vidic trở nên nhát chân, thêm vào đó, hàng thủ Blackburn vận dụng rất tốt đòn tâm lý chiến với Wayne Rooney, khiến số 10 của MU luôn ở trong tình trạng bốc hoả.

Không chỉ kiềm chế tốt các chân sút của MU, Blackburn còn sở hữu 1 tiền đạo biết trừng phạt sai lầm của đối thủ. Từ 1 pha phối hợp không tốt hiếm có giữa 2 trung vệ thép Rio và Vidic, Santa Cruz lạnh lùng đưa Blackburn vươn lên dẫn trước ngay từ phút 21. Ở những phút sau đó của hiệp 1, MU gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.


MU chơi bế tắc trước Blackburn

Bước sang hiệp 2, Blackburn bất ngờ lui về phòng ngự co cụm, tạo ra quá nhiều khoảng trống cho MU thoải mái diễn, đây có thể coi là sai lầm cơ bản của đội chủ nhà và lẽ ra họ đã bị trừng phạt nếu như không có sự xuất sắc đến khó tin của thủ thành Brad Friedel.

Trong 1 ngày thi đấu xuất thần, thủ thành người Mỹ của Blackburn đã từ chối tất cả các cơ hội từ lớn đến nhỏ của đối phương. Sút xa, dứt điểm cận thành, đánh đầu… tất cả nỗ lực của MU đều bị chặn lại bởi bàn tay của Friedel, ngay cả Cris Ronaldo vốn rất duyên ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tuy nhiên nếu như Blackburn có thần giữ đền thì MU có… thần tài. Anh tên là Carlos Tevez. Đúng vào thời điểm các CĐV Quỷ đỏ đã chấp nhận 1 trận thua thì tiền đạo người Argentina này lại chứng minh được cái duyên ghi bàn phút chót của mình bằng 1 cú đánh đầu cận thành đầy nhạy cảm.

Trận đấu kết thúc trong cái thở phào của Sir Alex, MU đã thoát chết tại Ewood Park. Chỉ có được 1 điểm, Quỷ đỏ giờ hơn Chelsea 3 điểm nhưng dẫu sao với chỉ số phụ vượt trội quá xa, họ vẫn có thể hành quân tới Stamford Bridge tuần tới với lợi thế tâm lý thoải mái.

Những cuộc chiến trụ hạng

Kịch tích trong cuộc chiến trụ hạng không hề thua kém so với cuộc đua song mã tới ngôi vô địch. Trong loạt trận này, Bolton có lẽ là đội bóng dễ thở nhất khi chỉ phải làm khách trên sân của Boro, và rốt cuộc, thày trò Gary Megson đã tận dụng được thời cơ ngàn vàng này để thoát khỏi khu vực nguy hiểm 1 cách ngoạn mục.

Bàn thắng duy nhất của G.McCann ở phút 60 đã đem về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho đội chủ sân Reebok, đồng thời giúp họ nhảy cóc 2 bậc lên vị trí thứ 16 trên BXH. Trong khi đó do phải gặp 2 đối thủ quá mạnh, cả Fulham và Reading đều bại trận và đứng nguyên vị trí cũ, đặc biệt nguy hiểm là Fulham, cánh cửa về với giải hạng 1 đang mở rộng hơn lúc nào hết đối với họ.

Điểm qua 1 chút diễn biến, đối thủ của Reading trong vòng đấu này là Arsenal - đội bóng gần như không còn mục tiêu thiết thực nào để phấn đấu. Những tưởng sau 2 cú sốc lớn (bị loại khỏi Champions League và hết cửa vô địch Premiership), tinh thần của các cầu  thủ Arsenal sẽ sa sút nhưng trái lại, đây mới chính là thời điểm Arsenal chơi đầy thăng hoa.

Có lẽ đã vứt bỏ được gánh nặng về chức vô địch, Arsenal thi đấu nhẹ nhàng như dạo chơi ngay trên Emirates, những đứa trẻ nhà Wenger thi đấu như thể họ vẫn đang theo đuổi 1 mục tiêu cụ thể nào đó vậy. Chắc chắn rồi, dù Arsenal không thể chiến thắng trên bình diện chuyên môn nhưng họ còn đủ thời gian để thắng lại niềm tin của người hâm mộ.


Theo Walcott có 1 trận đấu khá hay

Và rốt cuộc, trước 1 Reading có phần yếu ớt và bạc nhược, Arsenal không khó để khép lại trận đấu với 1 chiến thắng nhẹ nhàng, thậm chí nếu may mắn hơn, Thần công đã có thể thắng đậm hơn. Thua trận này, Reading vẫn chỉ có 32 điểm, hơn vực thẳm đúng 1 điểm.

Về phía Fulham - đội bóng hiện đang là ứng cử viên số 1 trở thành bạn đồng hành của Derby cũng thi đấu không thành công trong loạt trận vòng 35 trước 1 đối thủ quá tầm: Liverpool.

Trên lý thuyết, Liverpool đã yên vị ở ngôi thứ 4 và sắp đá Champions League, chính vì vậy họ buộc phải giữ sức cho các chủ chốt, tuy nhiên ngay cả khi chỉ phải đá với đội hình 2 của The Kop, Fulham cũng bộc lộ rõ sự yếu kém về mặt đẳng cấp, và việc họ phải nhận 1 trận thua ngay trên sân nhà cũng không có gì bất ngờ. Như vậy Fulham tiếp tục đứng ở vị trí thứ 19 trên BXH và hiện đang kém đội xếp trên 4 điểm và kém khu vực an toàn 5 điểm.

Ở nhóm dự cúp UEFA, những sa sút gần đây của Everton khiến cơ hội của Aston Villa và Portsmouth lại được nhen nhóm trở lại, tuy nhiên trong loạt trận này, chỉ 1 mình Aston Villa tận dụng được cơ hội.

Được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp đội bóng đang ngắc ngoải ở khu vực xuống hạng Birmingham, Aston Villa không khó để có được thắng lợi chung cuộc, tuy nhiên với bản năng sinh tồn của 1 đội bóng đang bị dồn vào thế chân tường, người hâm mộ chờ đợi 1 cuộc đối đầu căng thẳng giữa 2 đội bóng này, đáng tiếc, chiến thắng của Villa lại quá tuyệt đối: 5-1.

 
Villa đang thăng hoa

Với chiến thắng đậm đà này, Aston Villa tiếp tục tiến sát Everton, thày trò O’Neill đang có được phong độ cực cao (qua 3 trận ghi được… 15 bàn và mới thủng lưới 1 bàn), và mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng này (Everton sa sút, Villa thăng hoa) thì cũng chưa biết chắc suất tham dự cúp UEFA sẽ thuộc về đội bóng nào.

Thành Long

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tổng hợp vòng 35 PL: Chưa thể hạ màn

,

không,

,

của,

với,

tuy nhiên,

đội bóng,

chiến thắng,

trận đấu,

đội

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày