Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Tổng hợp vòng 37 PL: Nóng ở nhóm cuối

Tổng hợp vòng 37 PL: Nóng ở nhóm cuối

Cập nhật: 06/05/2008 - 10:03 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Cuộc đua tới ngai vàng vẫn chưa thể ngã ngũ khi West Ham và Newcastle không làm nên bất ngờ nào, trong khi đó với thắng lợi của Fulham và thất bại của Reading, cục diện trụ hạng đã có những xáo trộn đáng kể.  
 

Chelsea có lý do để nghi ngại về 1 cái bắt tay ngầm giữa MU và West Ham. Dẫu sao Quỷ đỏ đã từng 1 lần giang tay cứu West Ham thoát khỏi nguy cơ xuống hạng và phải chăng đây là thời điểm để nói về 1 sự đền ơn? Tuy nhiên trên thực tế, chuyện này không hề xảy ra.

Quỷ đỏ không có đủ đội hình mạnh nhất khi trung vệ Vidic và tiền đạo Rooney vẫn đang dính chấn thương, cũng chính vì vậy trước giờ bóng lăn, không ít CĐV MU lo ngại West Ham sẽ tái hiện mảng ký ức buồn của 13 năm về trước, nhưng tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã tự tay chôn vùi dĩ vãng buồn đó bằng 1 bữa tiệc bàn thắng.

Khi những vướng bận về Champions League không còn nữa, Sir Alex hoàn toàn thoải mái cho các học trò của mình quay trở lại lối đá tấn công tổng lực quen thuộc, và không mất nhiều thời gian MU đã cụ thể khát vọng của mình thành bàn thắng. Người mở màn vẫn là CR7.

Premiership năm nay thuộc về Cris Ronaldo, anh có thừa kỹ thuật để sút tung lưới West Ham và cũng đủ may mắn để bóng tự tìm đến đúng vị trí anh đứng sau quả tạt của Owen H. Trong 1 chiều đẹp trời, Tevez cũng chẳng nể nang những người đồng đội cũ, cú dứt điểm thần sầu của tiền đạo người Argentina này thực sự đã làm cho sân Old Trafford suýt nổ tung vì sung sướng.

26 phút trôi qua và 3-0 cho MU. Có lẽ trận đấu đã an bài ngay từ lúc đó, cho dù Ashton đã tung người móc bóng khá đẹp mắt để mang về bàn rút ngắn cho West Ham và Nani phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi dính bẫy của đối phương, nhưng tất cả những diễn biến đó chỉ tô điểm thêm cho 1 chiều Old Trafford tuyệt đẹp mà thôi.


Old Trafford mở hội

Chiến thắng của MU chắc chắn sẽ khiến Chelsea phải chịu 1 áp lực cực lớn trong chuyến viếng thăm St James Park, tuy nhiên việc đội chủ nhà áp dụng 1 lối chơi tự tin thái quá đã khiến những hi vọng của MU tiêu tan.

Trận đấu tại St James Park giữa Chelsea và Newcastle diễn ra cởi mở ngay từ những phút đầu tiên. Nhờ 1 tinh thần thoải mái, Newcastle đã có những phút lấn lướt The Blues, tuy nhiên hàng tiền đạo đội chủ nhà đã chơi quá kém cỏi và hệ quả là Chích chòe không thể chọc thủng lưới Cech.

Trong khi đó, hàng thủ của Newcastle lại thi đấu quá tự tin, họ cầm bóng rườm rà bên phần sân nhà, và tất nhiên với những đội bóng có kỹ thuật trung bình như New, sai lầm là khó tránh khỏi. Tận dụng 1 trong những lần mất bóng ngớ ngẩn của hàng thủ đội chủ nhà, Chelsea đã có được bàn thắng, dù rằng nó đến từ 1 tình huống cố định.

Sau bàn thua, New đã có 1 vài pha lên bóng tương đối nguy hiểm nhưng cả Owen và Martin đều phung phí cơ hội, và rồi họ lại để thua thêm 1 bàn nữa.

Như vậy cục diện cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn chưa có gì thay đổi. MU vẫn đang đứng đầu BXH và chỉ cần 1 thắng lợi tại JJB vòng đấu cuối, Quỷ đỏ sẽ chính thức đăng quang. Cơ hội vẫn nằm trong tầm tay Sir Alex.

Tuyệt vời Fulham

Trong khi cuộc đua tới ngôi vô địch chưa có bước ngoặt nào đáng kể thì cuộc chiến chống lại tử thần đã có xáo trộn. Xin hãy giành 1 tràng pháo tay cho Fulham với những nỗ lực tuyệt vời của họ và chia buồn cùng Reading, chú ngựa ô năm nào của Premiership đang đứng trước nguy cơ trở lại với mảnh đất quen thuộc.

Những tưởng 90 phút tại Manchester vòng đấu trước đã trở thành những thời khắc cuối cùng của Fulham tại Premiership, nhưng bằng những nỗ lực đáng khen ngợi, Fulham đã lội ngược dòng thành công và đứng trước cơ hội thoát khỏi địa ngục trong trận chung kết ngược với Birmingham trên sân nhà.


Trụ hạng rồi

Và rồi, ánh nắng mặt trời đã lại chiếu rọi Craven Cottage sau nhiều ngay u tối, Fulham đánh bại đối thủ trực tiếp Birmingham 2-0 để chính thức thoát khỏi khu vực phải xuống hạng (tất nhiên là phải nhờ đến Tottenham đánh bại Reading 1-0 ngay trên Madejski ).

Như vậy từ thế thượng phong trên con đường trụ hạng, Reading đã rơi vào địa ngục sau chuỗi trận thi đấu tồi tệ của mình và nhường vị trí an toàn cho 1 cái tên xứng đáng hơn, Fulham. Mặc dù vậy, cơ hội trụ hạng của Reading vẫn còn vì ở vòng đấu cuối, trong khi Fulham phải đối diện với 1 thử thách rất lớn từ Portsmouth thì Reading chỉ phải gặp đội bóng kém cỏi nhất trong lịch sử Premiership, Derby.

Thất bại của Reading vô hình chung khiến chiến thắng ấn tượng 2-0 của Wigan ngay tại Villa Park trở thành thừa thãi, vì dù không thắng, Wigan cũng đã chính thức trụ hạng.

Ở 1 trận đấu khác, Bolton đã xuất sắc đánh bại Sunderland 2-0, như vậy với chiến thắng này, đội chủ sân Reebok đã 99% thành công trong mục tiêu trụ hạng. Bolton đang được 36 điểm, hơn Reading đúng 3 điểm nhưng hiệu số phụ của họ vượt trội rất nhiều (-18, so với -29). Ở vòng đấu cuối, ngoại trừ khả năng Bolton thua Chelsea 11-0 hoặc Reading giành chiến thắng với tỉ số tương tự trước Derby thì mới có 1 cuộc đổi ngôi. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện cổ tích.

UEFA: Vẫn chưa an bài

Mặc dù Aston Villa đã thất bại khó hiểu 2-0 ngay tại Villa Park trước Wigan nhưng cơ hội dự cúp UEFA của họ vẫn đang rộng mở khi Everton cũng đã thua Arsenal tại Emirates. Vào lúc này, Villa đang kém Everton 3 điểm và chỉ số phụ của 2 đội ngang nhau (đều +20). Ở vòng đấu cuối, nếu Everton bại trận trước Newcastle còn Villa thắng West Ham thì vị trí thứ 5 vẫn sẽ thuộc về họ.

Thành Long

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tổng hợp vòng 37 PL: Nóng ở nhóm cuối

,

của,

đà,

cơ hội,

vòng đấu,

đã có,

west ham,

trụ hạng,

vòng đấu cuối,

ở vòng đấu cuối

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày