Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Tổng hợp vòng 38 PL: Trời Premiership nhuốm đỏ

Tổng hợp vòng 38 PL: Trời Premiership nhuốm đỏ

Cập nhật: 12/05/2008 - 03:05 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Bức màn nhung đã hạ, và 1 lần nữa nhân vật chính được tôn vinh lại là Quỷ đỏ thành Manchester. Trong 1 chiều mưa tầm tã, 11 người hùng thành Manchester đã nhuốm đỏ bầu trời Premiership.  
 
  • Chùm ảnh lễ đăng quang của Man Utd
  • TTTT kết quả vòng 38 Premier League

    Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

    Câu thơ trong tập truyện Kiều nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du xem ra chẳng thể áp dụng trong loạt trận đấu định mệnh này.

    Bầu trời JJB được bao phủ bởi những đám mây đen, không khí ảm đạm bởi cơn mưa nặng hạt. Trong khi đó tại Stamford Bridge, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi cả SVĐ. Nhưng sau 90 phút, cảnh vật và tâm trạng lại có sự đối nghịch nhau 1 cách rõ rệt. Trong chiều mưa buồn tại JJB, MU hân hoan với chức vô địch Premiership, còn cái nắng rực rỡ tại Stamford Bridge vô hình chung khiến những khuôn mặt đượm buồn của Chelsea và cái áo đấu màu da cam của Cech nổi rõ hơn bao giờ hết.

    Mặt sân JJB hôm nay bằng phẳng 1 cách bất ngờ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho MU, Wigan đã lùi trận bóng bầu dục xuống sau hôm nay 1 ngày. Tuy nhiên hảo tâm của đội chủ nhà nhanh chóng bị ông trời phá đám bằng 1 trận mưa nặng hạt. Mặt sân trơn trượt, những vũng nước ứ đọng khiến lối chơi kỹ thuật của MU bị ảnh hưởng rõ rệt.

    Chelsea thì khác hoàn toàn. Stamford Bridge hôm nay rực 1 màu xanh hi vọng, và màu xanh đó càng trở nên rực rỡ hơn trong cái nắng nhẹ. Những người hùng thành London diện áo mới, Cech cũng chơi trội với 1 bộ quần áo thi đấu màu da cam chói mắt.

    Cả 2 đội đều nhập cuộc không gấp gáp, tính chất quan trọng của trận đấu khiến MU và Chelsea không dám mạo hiểm. Cho đến phút thứ 30, 2 ứng viên vẫn bằng điểm nhau, tuy nhiên chỉ 3 phút sau, MU đã vượt lên dẫn trước. Cris Ronaldo đã không mắc sai lầm trên chấm 11m 1 lần nữa.


    Cris Ronaldo không mắc thêm 1 sai lầm nào

    Sau khi có bàn thắng dẫn trước, MU bắt đầu chơi hứng khởi hơn và tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng rất tiếc họ không 1 lần thành công. Wigan hôm nay đã không thất hứa, đội chủ nhà không hề buông xuôi, họ chơi khá quyết liệt và cũng đã không ít lần buộc số ít CĐV MU có mặt tại JJB phải giật mình.

    Hiệp 1 tại JJB kết thúc với chiến thắng thuộc về MU, còn ở Stamford Bridge, chưa có bàn thắng nào được ghi. Sang đến hiệp 2, MU vẫn là đội bóng chơi chủ động hơn, tuy nhiên áp lực bỗng trở nên lớn hơn rất nhiều khi Wigan bắt đầu tạo ra sức ép, và quan trọng hơn cả, Sheva đã mở tỉ số cho Chelsea.

    30 phút cuối trận diễn ra nghẹt thở. Chỉ cần 1 sai lầm dù là nhỏ nhất, MU sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt. Tuy nhiên 1 lần nữa, Quỷ đỏ chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Họ bình tĩnh chống trả những pha hãm thành của Wigan và âm thầm tổ chức phản công. Trong 1 lần như thế, Ryan Giggs đã đóng dấu chấm hết cho cả mùa giải của Chelsea bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

    Khi đó, thời gian thi đấu chỉ còn 10 phút, chức vô địch gần như chắc chắn sẽ ở lại với thành Manchester. Có thể nhận thấy hung tin này đã bay tới Stamford Bridge ngay lập tức qua nét mặt của các CĐV áo xanh. Họ bần thần, tuyệt vọng. Còn ở dưới thảm cỏ, ánh nắng chiếu rọi càng làm rõ nét hơn sự bất lực của Chelsea. Họ đang thắng Bolton, nhưng đã bại cả cuộc chiến.

    Pha lập công muộn của K.Davies không còn ý nghĩa gì, bị cầm hòa hay giành chiến thắng đều vô nghĩa vì MU đã vô địch. Ngoài việc bất lực nhìn đối thủ đăng quang, Chelsea còn nhận thêm 2 hung tin khi John Terry và Drogba đều gặp chấn thương sau trận đấu này.

    Terry bị trật khớp khuỷu tay sau pha va chạm với người đồng đội Cech, trong khi đó Drogba bị tái phát chấn thương đầu gối. Cả 2 cầu thủ này đều cần được điều trị nhanh chóng để kịp bình phục trước trận chung kết Champions League vào 21/5 tới.


    Hy vọng Terry sẽ kịp bình phục trước ngày 21/5

    Chúc mừng Fulham

    Với pha lập công muộn của D.Murphy, Fulham đã xuất sắc giành chiến thắng ngay trên sân nhà của Portsmouth để chính thức giành quyền trụ hạng.

    Song hành với cuộc đua tới ngôi Vương, cuộc chiến trụ hạng cũng thu hút được sự chú ý của khá nhiều CĐV yêu mến Premiership. Trước khi vòng đấu cuối diễn ra, Fulham đang chiếm thế thượng phong, tuy nhiên họ sẽ phải làm khách trên sân của Portsmouth trong khi đó Reading chỉ phải gặp Derby.

    Và quả thực, cho đến phút thứ 75 của vòng đấu cuối cùng, Reading đã cụ thể hóa được cơ hội trụ hạng của mình khi dẫn trước Derby tới 3-0. Tuy nhiên mọi nỗ lực của Reading đều trở nên vô nghĩa sau bàn thắng của D.Murphy – pha lập công đã mang lại sự sống cho Fulham.


    Niềm vui của các cầu thủ Fulham

    Như vậy, với thắng lợi ngay trên sân nhà của Pompey, cú nước rút thần tốc ở những vòng đấu cuối của Fulham đã được đền đáp xứng đáng bằng 1 tấm vé ở lại với Premiership. Trong khi đó, Reading và Birmingham dù rằng đều đã thắng đậm ở vòng cuối (Reading thắng Derby 4-0, trong khi đó Birmingham hạ Blackburn 3-1) nhưng rốt cuộc họ cũng không thể cải thiện tình hình.

    3 đội phải xuống chơi tại giải hạng 1 năm sau sẽ là: Derby, Birmingham và Reading.

    UEFA: Vẫn là Everton

    Không có cuộc lật đổ nào ở nhóm tranh giành 1 suất tham dự UEFA. Everton đã thi đấu đúng với phong độ thực của mình trong trận đấu với Chích chòe Newcastle, qua đó giành thắng lợi thuyết phục 3-1. Với thắng lợi của Everton, dù Aston Villa có thắng West Ham đi chăng nữa, họ cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 6.

    Con số: 9

    Có tới 9 bàn thắng đã được ghi tại Riverside trong trận đấu giữa đội chủ nhà Boro và đội khách Man City, chỉ tiếc rằng, màn trình diễn cởi mở này diễn ra hoàn toàn 1 phía. Dường như Sven Goran Eriksson đã không còn lưu luyến gì với Man City nữa và món quà chia tay của ông thật đáng nhớ: 1 thất bại kỷ lục trước Boro.

    Khó ai có thể chấp nhận trận thua tới 8-1 trước 1 đội bóng được coi là đồng cân đồng lạng như Boro. Liệu sau trận thua này, Man Xanh còn được đánh giá là đội bóng fair-play nhất Premiership nữa hay không? Thật buồn cho Sven, Man Xanh đã hồi sinh dưới tay ông, nhưng thất bại thảm hại này lại càng khiến ông chủ người Thái có thêm lý do để nói lời chia tay với ông.

    Nhân vật: Ryan Giggs

    Hãy giành 1 lời chúc mừng đẹp nhất tới Ryan Giggs. Anh đã cán ngang bằng cái mốc 758 trận ra quân của Sir Bobby Charlton và tuyệt vời hơn nữa, trong thời khắc trọng đại ấy, chính Giggs là cầu thủ sút tung lưới Wigan – pha lập công khiến Chelsea hoàn toàn tuyệt vọng.

    Như vậy, Premiership 2007/08 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Manchester Untied 1 cách xứng đáng. Chúc mừng Quỷ đỏ thành Manchester, 1 lần nữa, sắc đỏ lại bao trùm bầu trời Premiership, bài ca Glory Glory Manchester United lại được xướng lên như 1 lời tuyên ngôn bất tử của Quỷ đỏ.


    Chúc mừng Ryan Giggs, chúc mừng MU

    Thành Long

  •  
       

    Từ khóa liên quan đến bài viết: Tổng hợp vòng 38 PL: Trời Premiership nhuốm đỏ

    ,

    của,

    với,

    đà,

    bàn thắng,

    tuy nhiên,

    trong khi đó,

    stamford bridge,

    khi đó,

    pha lập công

    Các tin khác:
    Mới cập nhật
    Tin cùng ngày