Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Tổng kết lớp là một ngày… thi Miss!

Tổng kết lớp là một ngày… thi Miss!

Cập nhật: 10/05/2008 - 15:14 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Con trai đã biến ngày tổng kết cuối năm thành ngày... thi Miss!



Đấy là món quà hết sức kute mà tụi con trai lớp tớ “xào nấu” được sau khi thấy thiên hạ rủ nhau đi thi Miss ầm ầm. Nôm na ra là năm cuối cấp rồi, thay vì “ngồi khoanh tay” mặc cho con gái trong lớp tha hồ mướt mồ hôi với mấy món ăn mặn, con trai đã xung phong hết mình đảm nhận chủ trì buổi tổng kết. Và bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, chúng tớ không phải “ngắc ngoải” với trò tặng và trát bánh kem lên mặt con gái của mấy ông tướng quỷ sứ nữa, mà đổi lại là một buổi liên hoan cuối năm hơi bị ngọt ngào, ý nghĩa và… "người nhớn" đấy ạ, hihi.

Bất ngờ 1: Con trai và “phòng chứa bí mật”

Chuyện là khối cuối cấp quyết định sẽ tổng kết sớm hơn lịch tổng kết của trường hẳn một tuần (để sau khi tổng kết, tụi tớ vẫn còn được… đi học với nhau, hihi). Sáng bảnh mắt, lớp trưởng đi học đã thấy tên "bí thở" và một loạt “thần dân” đứng lù lù ở cửa, nhe răng cười… chặn đường. “Bí thở” thông báo là đã mời cô chủ nhiệm… tiết sau rồi, còn lúc này thì là để anh em “hành sự”, nhưng mà trong giờ ấy thì cấm chị em mò vào. Đến giờ, con gái đứng chật cả hành lang trước cửa lớp, nhòm sang lớp khác thì thấy hoa hoét tưng bừng, nhòm vào lớp mình thì chỉ thấy… cửa sổ đóng kín mít. Hic, chắc cùng lắm thì tụi hắn  lại chuẩn bị chia tay chị em bằng một bó hoa chung, một cái thiệp chung và một cái bánh gato (dĩ nhiên cũng chung nốt) chứ gì.

Hai mươi phút sau, cửa lớp mở toang, mấy “bà chằn” lao vào, nhưng chưa kịp xử lý tên nào thì đã bị thu hút ngay bởi dòng chữ to uỵch có thêm mấy sợi kim tuyến màu mè mà "bí thở" tô vẽ trên bảng: "Lễ trao giải Miss – Vương quốc A1". Và “sân khấu” chính là bục giảng được rải toàn… cánh hoa hồng. Choáng!!!
 
Tổng kết lớp là một ngày… thi Miss!
Bọn tớ đã có một ngày tổng kết thật vui...

Hoá ra, con trai đã kì cạch chuẩn bị từ chiều hôm trước, và năn nỉ ỉ ôi bác bảo vệ để hôm nay được vào lớp sớm. Hì hục trang hoàng lớp bằng kim tuyến, lại đặt riêng vào mỗi chỗ ngồi của con gái một bông hoa hồng nữa chứ. Công nhận là con trai năm nay đã hơi bị… sáng tạo. Và con gái thay vì “sư tử Hà Đông” như mọi khi, bây giờ lại… ngoan hiền hơn bao giờ hết (vì xúc động ạ) hehe.

Bất ngờ 2: “Với chúng tớ, các ấy đều là Miss!”

Những tưởng con trai tận dụng “dịp cuối cùng” này để “thay lời muốn nói” với mấy cô nàng hot của lớp, ai dè trật lất hết. Tụi tớ tò mò toàn tập khi Miss đầu tiên được lên bục hoa là cái… Phương "phì". Mà trao giải lại chính là Trường "còm" suốt ngày chí choé với nàng mới hay ho chứ. Phương được nhận giải “Miss tròn trịa và tốt bụng nhất” kèm theo lời nhắn dõng dạc của Trường: “Cuối cấp rùi, tôi hứa là không trêu chọc gì bà nữa đâu, bà đừng khổ sở ăn kiêng quá nhé, thật ra điều tôi thích nhất trong năm học là mỗi sáng thấy bà cầm hẳn hai gói xôi nóng hổi và… chia cho tôi một gói đấy, hehe”. Sau lời nói ngọt lịm ấy, Phương nhà ta đỏ mặt (vì hạnh phúc) là chuyện… tất yếu của cuộc sống!

 Tiếp theo đó là cái Hoa “chèo bẻo” được đích thân "bí thở" trao giải: “Miss có khả năng ăn nói "dẻo dai" nhất”, làm cho Hoa âm ỉ ôm… “cục sướng” về chỗ ngồi, hihi.

Lần lượt sau đó, tất cả con gái trong lớp đều  được lên nhận giải. Lớp trưởng nhận danh hiệu “Miss mồm to nhất” và được biết thêm là “có sức ám ảnh kinh dị với tụi con trai” kaka, Linh điệu được phong là “Miss… kẹo mút dở” với lời lý giải là “ngọt ngào và có sức hút như một… cây kẹo mút”, hay như một nhân siêu chăm chỉ và trầm tính như Trang cận cũng được tôn vinh là “Miss có chí khí nhất lớp”…

Với ý tưởng độc đáo và ý nghĩa này, cuối cùng bọn tớ đã hiểu ra rằng con gái trong lớp luôn được tụi con trai “thầm ngưỡng mộ” ở… mọi phương diện, hihi.
 
Tổng kết lớp là một ngày… thi Miss!
... khi con trai đã biến nó thành... một cuộc thi Miss.

Bất ngờ cuối cùng: Nhất trí… “đổ” con gái trong lớp

Đó là quyết định mang tính “tình nghĩa” của con trai lớp tớ. Theo như "bí thở" nói thì là: “Trong lòng chúng tớ, con gái lớp mình ai cũng đáng yêu, thân thiện và dễ gần, giúp đỡ chúng tớ nhiều lắm í, vì thế ai cũng là Miss hết. Con trai tuyên bố: Ngoài công việc chủ chốt nhất là ôn thi, con trai sẽ tập trung toàn tập thời gian cuối năm này chăm sóc và… lấy lòng chỉ con gái lớp mình thôi, hì hì”.

Được lời như cởi tấm lòng, mặc dù rút cục hiện vật mà con trai bê ra vẫn lại là… bánh gato, nhưng có thấm vào đâu so với những ngọt ngào “như vòng tay âu yếm” mà tụi hắn đã làm, sắp làm và… hứa hẹn làm cho tụi tớ, nhỉ?

Lưu bút cuối năm, mục kỉ niệm yêu nhất về lớp mình nhanh chóng được cập nhật thêm những lời cảm ơn chân thành và xúc động nhất dành cho con trai. Và một đặc biệt nữa là cô nàng lớp trưởng đã thay mặt chị em “tỏ tình” trước bằng một dòng lưu bút rất ngọt ngào cho "bí thở": “Tớ yêu không khí cuối năm của lớp mình và thích cậu”, hehe !

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tổng kết lớp là một ngày… thi Miss!

,

con gái,

con,

con trai,

lớp,

con gái trong lớp,

con trai đã,

tổng kết,

con gái trong,

bí thở

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày