Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tin thế giới - Tổng thống Bush kể về đám cưới con gái cưng

Tổng thống Bush kể về đám cưới con gái cưng

Cập nhật: 13/05/2008 - 12:55 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Bush và con gái Jenna trong ngày cưới.

“Con gái bé nhỏ của tôi Jenna đã kết hôn cùng một chàng trai thực sự tốt, Henry Hager”, Tổng thống Bush nhận xét về con rể khi đứng bên Đệ nhất phu nhân Laura tại sân bay ở Waco, nơi ông lên chiếc Không lực 1 để trở về Washington. “Đám cưới thật tuyệt vời - Đó đúng là những gì chúng tôi mong muốn”.

 

Không giống như các đám cưới của các gia đình đệ nhất khác, được truyền hình trực tiếp, nhà Bush đã giữ kín đám cưới của con gái họ với nước Mỹ. Tuy nhiên cuối cùng, một ngày sau lễ cưới, họ cũng không kiềm chế được niềm vui của mình.

 

“Thời tiết cũng ủng hộ chúng tôi”, Tổng thống Bush nói về đám cưới của con gái cưng tại trang trại rộng 1.600ha của ông. “Khi lời nguyện ước được trao cũng là lúc mặt trời lặn bên trên hồ. Đó là một ngày tuyệt vời, ngày đặc biệt, ngày tất cả chúng tôi cùng mong đợi”.

 

Gia đình nhỏ của Tổng thống Bush trong ngày cưới của Jenna.

Tuy nhiên, khi một phóng viên hỏi ông có đến tiệc cưới muộn hay không (trước đó Bush đã đùa như vậy) Tổng thống Mỹ chỉ nháy mắt, rồi sau đó bước lên máy bay. Tổng thống Bush cũng “phớt lờ” câu hỏi liệu đám cưới của Jenna có khích lệ được nền kinh tế đang sa sút của Mỹ hay không.

 

Trong những ngày trước khi lễ cưới bắt đầu, Nhà Trắng đã dần tiết lộ chi tiết về đám cưới, như váy cưới của cô dâu, nhẫn cưới, bàn thờ tổ chức hôn lễ, và các sự kiện trước lễ cưới. Đây là một chiến dịch truyền thông có tính toán của Nhà Trắng, nhằm giữ cho đám cưới không trở thành một sự kiện quá ồn ào với báo chí.

 

Và vào ngày chủ nhật, trong khi không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào thêm, Nhà Trắng cho công bố 11 bức ảnh về đám cưới tại trang trại của Tổng thống Bush.

 

Một quan chức Nhà Trắng qua thư điện tử đã xác nhận đúng 9h28 ngày thứ bảy, Jenna và Henry, con trai của Chủ tịch đảng Cộng hòa tại Virginia, chính thức kết tóc se tơ.

 

Những đồ lưu niệm về đám cưới Jenna tại một cửa hàng ở Crawford được bán hết sạch trước đám cưới

Sau đó là một bữa tiệc hậu lễ kết hôn. Hơn 200 người trong gia đình và bạn bè đã tham dự bữa tiệc này. Trong bữa tiệc ban nhạc Tyrone Smith Revue đến từ Nashville đã chơi những bài khá trầm lắng tặng cô dâu và chú rể.

 

Trong đám cưới tại Nhà Trắng năm 1971, Tổng thống Nixon và con gái Tricia đã nhảy theo bài “Thank Heaven for Little Girls”. Còn hôm đó, Bush cùng Jenna lại lướt đi trên sàn nhảy theo bài “You are so Beautiful”, một bản ballad nổi tiếng của Joe Cocker. Sau đó cô dâu chú rể nhảy theo bài “Lovin' in My Baby's Eyes” của Taj Mahal.

 

Millie Martin Bratten, tổng biên tập tạp chí BRIDES (cô dâu) cho biết lễ cưới của Jenna là nỗi thất vọng đối với những ai yêu thích một đám cưới theo phong cách của Công nương Diana. Tuy nhiên, nó có thể sẽ đặt nền móng cho xu hướng đám cưới của các gia đình tổng thống trong tương lai. Bratten dự đoán đám cưới trong gia đình đệ nhất sẽ hòa trộn giữa ngoại giao và truyền thống, cộng thêm chút sáng sáng riêng của cô dâu.

 

Đôi ngỗng được mặc đồ cưới trong ngày Jenna lên xe hoa.

Khi gần đến ngày thứ bảy, 4 chiếc xe buýt lớn chở các khách mời bắt đầu tiến về Crawford, ngang qua các cửa hàng bán đồ lưu niệm trước đó đã bán sạch trơn những chiếc cốc và đệm chuột máy tính có in hình Jenna cùng Henry. Bức tượng thiên thần bằng đồng, món quà của Crawford tặng cho Bush sau khi ông tái cử, đã được đội một chiếc khăn voan màu trắng và tay cầm một bó hoa cưới màu trắng. Một đôi ngỗng bằng nhựa cũng được choàng khăn voan và đội mũ trắng để đón mừng đám cưới của Jenna. Không đến được gần trang trại, một số người đã dừng lại chụp ảnh biển hiệu chỉ đường đến trang trại Prairie Chapel của Tổng thống Bush.

 

Lễ cưới được tổ chức bí mật đến nỗi bếp trưởng chuẩn bị cho bữa tiệc “nháp” tối ngày thứ sáu ở một thị trấn gần trang trại không biết là mình đang làm việc cho ai cho đến tận cuối đêm ngày thứ năm.

 

Chiếc xe buýt lớn chở các khách mời của lễ cưới.

“Thật thú vị khi mọi thứ đều được giữ bí mật”, Dave Hermann, chủ nhà hàng The Range tại Barton House, Salodo, cách Crawford một giờ đi xe, cho biết. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Hermann cho biết, mẹ của chú rể, bà Margaret Chase Hager, đã dùng bí danh khi gọi điện đặt tiệc. “Có thể có một số người đoán được bữa tiệc dành cho ai, nhưng không phải là ngay từ đầu”.

 

Trong bữa tiệc “nháp” Hermann phục vụ món cá hồi, thịt lợn nướng và bánh ngô. Hôm đó cũng là sinh nhật lần thứ 30 của chú rể, nên có cả bánh vani chanh.

 

“Rất nhiều người đã nâng cốc chúc mừng”, Hermann cho biết. “Henry kể một vài câu chuyện vui khi hẹn hò cùng Jenna, và thổ lộ anh không thể đợi được thêm để được trở thành con trai” của ông bà Bush.

 

Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa được biết. Ví dụ như cô dâu và chú rể có tự viết lời nguyện ước hay không; Jenna có lấy tên họ của chồng hay không, rồi họ có đến châu Âu nghỉ tuần trăng mật hay không, hay khi nào Barbara Bush, chị em song sinh của Jenna, sẽ kết hôn. Và nếu chị em song sinh nhà Bush theo “dấu chân” của các con gái Tổng thống Woodrow Wilson, Barbara sẽ sớm lên xe hoa. Bởi năm 1913, Jessie Wilson kết hôn vào ngày 25/11 – ngày sinh nhật của cặp song sinh Wilson, vài tháng sau, Eleanor Wilson cũng lên xe hoa trở về nhà chồng, vào ngày 7/5/1914.

 

Phan Anh

Theo AP

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tổng thống Bush kể về đám cưới con gái cưng

con gái,

của,

một,

đám cưới,

cười,

tổng thống,

tổng thống bush,

đám cưới của,

lễ cưới,

cưới của

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày