Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Torres muốn làm thủ quân của Liverpool

Torres muốn làm thủ quân của Liverpool

Cập nhật: 15/07/2008 - 19:25 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Tiền đạo người Tây Ban Nha đã có mùa giải đầu tiên thành công rực rỡ trong màu áo Liverpool. Nhưng Fernando Torres không chỉ muốn tạo ấn tượng với vai trò là tiền đạo chủ lực của đội bóng vùng Merseyside, mà còn muốn thay thế Steven Gerrard – một tượng đài sống ở Anfield ở vị trí đội trưởng của The Kop.  
 

Mới chỉ cập “cảng” Liverpool từ mùa hè năm 2007, nhưng Torres đã nhanh chóng đi vào lịch sử đội bóng với thành tích lập được hattrick trong 2 trận đấu liên tiếp trên sân nhà (trong trận thắng Middlesbrough 3-2 ngày 23/2/2008, và trận thắng 4-0 trước West Ham United hôm 5/3/2008). Thành tích này của Liverpool đã được Torres lặp lại sau 52 năm kể từ cột mốc mà Jakie Balmer đã lập được trước đó. Không chỉ vậy, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã trở thành cầu thủ người nước ngoài ghi bàn nhiều nhất trong năm đầu tiên thi đấu tại Premier League với thành tích 24 lần sút tung lưới đối phương.

Nhưng nỗ lực phấn đấu của Torres không chỉ là trở thành chân sút chủ lực của Liverpool trong những mùa giải tới, mà anh còn muốn giữ vai trò đầu tầu của đội trưởng Gerrard.


Torres muốn được thay Gerrard đeo chiếc băng đội trưởng của Liverpool
trong tương lai

Mục tiêu đó của Torres không hề xuất phát từ một suy nghĩ tiêu cực, mà trái lại nó đã thể hiện được khát vọng phấn đấu không ngừng của tiền đạo người Tây Ban Nha. Torres không phải không biết tầm ảnh hưởng của Gerrard đối với đội bóng vùng Merseyside, với người dân Liverpool là như thế nào. Tiền đạo người Tây Ban Nha thừa biết “mọi người luôn nhắc đến Gerrard ở khắp mọi nơi, trong quán bar, trên các khán đài sân Anfield, trong phòng thay đồ”. Torres cũng biết rằng sức ép đối với Gerrard tại một đội bóng lớn như Liverpool là không hề nhỏ một chút nào.

Chính vì hiểu được niềm vinh hạnh cũng như những khó khăn hiện tại của Gerrard, mà Torres càng quý trọng người đội trưởng của anh, và muốn được thay Gerrard một ngày nào đó đeo chiếc băng thủ quân của The Kop.

Torres cho biết: “Gerrard luôn phải chịu một áp lực cực kì lớn trước mỗi trận đấu, vì ai cũng kì vọng anh ấy phải thể hiện được vai trò của mình, để đưa đội bóng đi đến chiến thắng. Anh ấy chính là tấm gương sáng nhất để tất cả mọi người trong chúng ta học tập. Tôi rất khâm phục Gerrard khi anh ấy đã luôn tiến lên phía trước, cho dù áp lực dành cho anh ấy có lớn thế nào đi nữa. Vì vậy tôi muốn trở thành đội trưởng của Liverpool trong một ngày nào đó, bởi Gerrard đã cho tôi thấy làm thế nào để trở thành một người đội trưởng vĩ đại.”

Chiếc băng thủ quân thực ra cũng không phải xa lạ gì với Torres, bởi anh đã từng là đội trưởng của Atletico Madrid khi mới 19 tuổi, và mới chỉ có được 2 năm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Mạnh Đức

 
   
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày