Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tốt nhất Ánh nên quên con trai của người yêu

Tốt nhất Ánh nên quên con trai của người yêu

Cập nhật: 06/08/2008 - 17:03 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Hãy để thời gian và bản thân cậu ấy xóa sạch vết thương lòng của cậu ấy. Cô càng muốn liên lạc thì cô càng đẩy mâu thuẫn tình cảm giữa cậu ta, cô và cha cậu ta ngày càng lớn và hậu quả không lường được khi người ta điên vì "yêu"cô à! (Nguyen Doan Van)
>Con trai của chồng sắp cưới yêu tôi

From: nguyen doan van
Sent: Tuesday, August 05, 2008 4:28 PM
Subject: Tâm su cùng cô Ánh

Gởi cô Ánh!

Cho tôi gọi cô như thế vì tôi là BS đã 45 tuổi (gần gấp đôi tuổi của cô). Qua tâm sự của cô tôi xin được trích dẫn những cảm nhận của cô và phân tích xem thực tình cô đang yêu ai? Và có yêu thật lòng hay không nhé?

"Con trai anh đặc biệt đối xử tốt với tôi. Chúng tôi nấu nướng, ăn uống cùng nhau, con trai anh còn giúp tôi luyện ngôn ngữ mới, cậu ấy đặc biệt hiền lành, thông minh, tốt bụng" và con trai ông kia (tôi gọi thế nhé) đã có cảm tình với cô ngay từ lúc ban đầu. Tôi nghĩ có lẽ chính cô cũng nhận ra điều này chứ không phải bây giờ mới nhận ra.

Phần cậu kia, vì là con trai mới lớn nên còn rụt rè e ngại nên không dám thổ lộ tình cảm của mình cũng như không dám tấn công vào tình cảm của cô quyết liệt, chứ nếu không thì có lẽ cô đã yêu cậu ta thật rồi. Mà cũng có thể cô đang không yêu ai mà chỉ yêu bản thân, đang lo nghĩ cho tương lai của cô, nên trong thâm tâm có sự lựa chọn: nếu yêu người con thì hợp hơn về tuổi tác, nhưng lại không đảm bảo về tài chánh chăng? Tôi nghĩ có lẽ thế. Cô đừng giận nhé.

Cô viết: "Nhưng tôi biết đó không phải là cảm giác của tình yêu. Dù vậy, trước thái độ chân thành của anh, tôi vẫn gật đầu". Rõ ràng là cô chưa thật sự yêu người cha. Cô viết "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bên anh, không muốn xa anh, dẫu rằng trong lòng tôi vẫn thiếu thiếu gì đó, chưa hề có cảm giác yêu thật sự" càng khẳng định cô không yêu người cha. Nếu cô nói là yêu thì cô đang dối lòng mình. Trong tình yêu mà không thật yêu sau này cô sẽ thấy hậu quả khôn lường.

Cô viết: "Không hiền lành, kín đáo như mọi ngày, cậu ấy hoàn toàn biến thành người khác". Đây là phản ứng tự nhiên của cậu ấy thôi. Nếu là tôi có thể còn dữ dội hơn nữa đấy. Cậu ta yêu cô thật lòng chính từ những tình cảm mà cô đã đối với cậu ta. Cậu ta yêu đơn phương chăng? Tôi nghĩ cậu ta ngộ nhận tình yêu thôi. Hơn nữa người Tây có lẽ quan điểm tình yêu cũng khác mình.

"Cậu nói rằng anh là kẻ không đứng đắn, đi tán tỉnh người chỉ bằng tuổi con mình". Điều này cậu ta nói chỉ đúng một nửa. Bởi lẽ trong tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Cô 23, anh ta 48 yêu được quá chứ sao không? Nhưng ở đây tôi thấy cô chưa yêu anh ta thật lòng.

"Quay sang tôi, cậu nói tôi chỉ yêu tiền bạc, của cải của ba cậu ta mà thôi, chứ làm gì có thứ tình yêu với khoảng cách tuổi tác như vậy". Có lẽ cậu ta đúng! Cô đang phân vân nên chọn người con hay người cha đấy nhưng vì tế nhị cô không muốn nói ra thôi.

"Chúng tôi thường xuyên nói chuyện 5-6 giờ đồng hồ, có lúc tôi chỉ ngồi im nghe cậu ta trách cứ, hoặc ôn tồn giải thích. Tính tôi vốn dịu dàng, từ tốn, lại dành nhiều tình cảm cho cậu ấy". Điều này thể hiện cô dành nhiều "tình cảm" gì cho cậu ta thế? Và nói gì 5-6 tiếng đồng hồ? Chuyện phiếm à? Chỉ có những người yêu nhau mới quên hết thời gian, không gian. Ở đây cô yêu cậu ta hay không tôi không thể biết được trừ cô ra mà thôi.

"Tôi sững sờ, bởi bình thường cậu ta rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài". Sao lại sững sờ? Lẽ ra cô đã cảm nhận được tình cảm cậu ta từ lâu rồi!

"Những khi tôi chăm sóc lúc cậu ấy ốm, nấu ăn cho cậu ấy, cùng cậu ấy học bài... đã để lại trong lòng cậu những ấn tượng sâu đậm". Cô đã đưa cậu ta lên cây cao thật cao rồi cô đốn cây, quả thật tàn ác quá cô hiểu không cô?

"Cậu ấy nói một cách chua chát: "Ai cũng có quyền được ghen tuông, dù chỉ là yêu đơn phương một người. Còn tôi đây thì sao, ngay cả việc nói rằng mình ghen cũng khó. Bởi người tôi yêu thương, đau đớn thay cô ấy lại chính là bạn gái của cha mình". Nổi khổ này của cậu ấy tôi nghĩ thời gian sẽ xóa dần nhưng rất khó khăn đấy trừ phi cả hai người có tình yêu thật sự và quyết đi đến đích cuối cùng. Điều này có ở cậu ta nhưng ở cô hình như không?

"Cậu ta luôn bảo rằng tôi đang dối lòng khi luôn miệng nói chỉ coi cậu ấy như bạn thân, một người anh em tốt. Cậu ấy nói đọc được tình cảm trong mắt tôi dành cho cậu ấy nhiều đến thế nào". Có lẽ cậu ấy đã đúng một phần đấy. Cô hãy tự soi lại tình cảm của mình và suy xét cho kỹ. Cô đã quan hệ tình dục với người cha nhưng nếu cô quyết lòng muốn sống hạnh phúc bên người con nếu cô yêu thật lòng thì với người phương Tây tôi nghĩ là có thể được, chứ người Á đông thì khó lắm.

"Sau những cố gắng của tôi, cuối cùng chẳng có được gì. Người con gái tôi yêu sẽ trở thành vợ của cha tôi. Tôi sẽ đối diện cô ấy thế nào đây trong suốt cuộc đời mình". Nỗi niềm của cậu ấy thật đáng thương và cũng đáng trân trọng vì nếu quẩn trí (rất dễ xảy ra) cậu ấy làm liều thì ai thiệt đây thưa cô? Mà trong tình yêu không ai đoán được sự liều lĩnh của họ đâu cô ạ. Kể cả bản thân họ cũng không quan tâm đến nửa đừng nói tới người khác.

"Tôi thực sự nhớ cậu ấy, nhưng rõ ràng chỉ là sự quý mến mà thôi. Tôi muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng quả thực chẳng biết để làm gì". Quả thật cô quá mâu thuẫn trong tình cảm của cô. Cô hãy quên cậu ta, không điện thoại chuyện trò gì cả vì chẳng có tác dụng gì đâu.

Vì sao? Vì cô không phải là người lớn tuổi hơn cậu ta, không là người thân, không là người yêu, vậy nhớ cậu ta vì cái gì? Thương hại chăng? Khuyên bảo chăng? Hãy để thời gian và bản thân cậu ấy xóa sạch vết thương lòng của cậu ấy. Cô càng muốn liên lạc thì cô càng đẩy mâu thuẫn tình cảm giữa cậu ta, cô và cha cậu ta ngày càng lớn và hậu quả không lường được khi người ta điên vì "yêu"cô à!

"Chúng tôi từng rất hợp nhau, có thể trò chuyện cả ngày không biết mệt". Hợp về cái gì? Yêu, chị em, ruột thịt, tình bạn, tất cả đều không. Cô đang dối lòng mình quá nhiều đấy.

"Lễ cưới nên hoãn lại hay cứ tiến hành?". Hãy hoãn lại và hãy xác định thật tình yêu của cô là cô đang yêu ai: Cha hay con? Hay cô đang yêu cả hai người? Hay cô chỉ yêu bản thân cô? Hay cô đang thực hiện ước mơ lấy chồng Tây để đổi đời?

Trong mọi giả định, cô hãy khoan đám cưới, đám cưới không có ý nghĩa gì trong cuộc đời cô mà có thể là họa cho đời cô nơi đất khách quê người. Ai dám chắc cậu con không nổi điên trong ngày cưới của cô với người cha? Và hậu quả đáng tiếc ai gánh chịu thì tự cô cũng hiểu!

Vài lời cùng cô, có thể có những lời nói thật khó nghe, nhưng mong cô thông cảm vì tính tôi rất trực tính mà.

BS Nguyên

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tốt nhất Ánh nên quên con trai của người yêu

,

tình yêu,

không,

tôi,

tình cảm,

người,

câu,

yêu,

cậu ấy

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày