Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Tottenham thua mất mặt, Liverpool thắng nhọc nhằn

Tottenham thua mất mặt, Liverpool thắng nhọc nhằn

Cập nhật: 17/08/2008 - 11:13 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Là hai đội rất tích cực mua sắm, Tottenham và Liverpool vừa khởi đầu với kết quả trái ngược nhau. Trong khi Torres tỏa sáng đem về 3 điểm quý giá cho Liverpool, thì Bentley và Modric không thể giúp Spurs tránh khỏi trận thua 1-2 trên sân Boro.

>> Nasri khai hỏa, Arsenal ra quân thắng lợi

Là đội bóng đầu tư mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, những tưởng Tottenham sẽ tạo nên bộ mặt mới ở Premiership 2008/09. Nhưng bao nhiêu kỳ vọng của người hâm mộ Spurs đã bị cuốn trôi theo nỗi buồn thua trận trong ngày khai mạc.

Tottenham thua mất mặt, Liverpool thắng nhọc nhằn
Mido sút tung lưới đội bóng cũ, đem về chiến thắng cho Boro - Ảnh: PA

Kết quả vòng 1

Arsenal 1-0 West Brom
Nasri 4'
West Ham 2-1 Wigan

Ashton 3', 10' - Zaki 47'
Middlesbrough 2-1 Tottenham
Wheater 71', Mido 87' - Huth 90' (phản lưới)
Hull 2-1 Fulham

Geovanni 22', Folan 81' - Seol 8'
Everton 2-3 Blackburn
Arteta 45', Yakubu 64' - Dunn 22', Santa Cruz 66', Ooijer 90'

Bolton 3-1 Stoke
Steinsson 24', Davies 41', Elmander 45' - Fuller 90'

Sunderland 0-1 Liverpool
Torres 83'

Làm khách trên sân Middlesbrough, đoàn quân HLV Ramos trình diễn lối đá hiện đại và có thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi họ không thể ghi bàn. Darren Bent im hơi lặng tiếng, Bentley vô duyên ở các lần dứt điểm, còn pha rút ngắn tỉ số lại do hậu vệ Boro -  Robert Huth đánh đầu phản lưới nhà.

Cũng phải nói thêm rằng, các tân binh của đội khách như Modric, Dos Santos và Bentley đều thi đấu rất nỗ lực. Mặc dù vậy, do vẫn chưa tìm được sợi dây liên kết với những đồng đội còn lại, nên Spurs càng chơi càng lộ dần sự đơn điệu.

Trong khi đó, điểm yếu cố hữu dưới hàng thủ vẫn chưa được gia cố. Hành lang trái do Assou-Ekotto trấn giữ thường bị xuyên thủng, khiến khung thành Gomes bị đặt dưới tình trạng báo động. Nếu Alves kết thúc tốt và trọng tài bắt chính xác hơn, đội chủ sân Riverside có thể vươn lên dẫn trước ngay từ hiệp 1.

Tiền vệ cánh David Bentley chơi năng nổ và rất chăm sút xa. Nhưng tất cả đều trệch mục tiêu. Cặp trung vệ Boro (Pogatetz - Wheater) không những thi đấu chắc chắn, mà còn cực kỳ hiệu quả trong các lần lên tham gia tấn cống.

Ở một tình huống đá phạt góc, Downing tạt đẹp bên góc trái để Alves chạy cắt mặt đệm trúng xà ngang. Bóng bật ra, Wheater có mặt kịp thời, dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Bất chấp những tin đồn sắp chuyển sang M.U, Berbatov vẫn được HLV Ramos tung vào sân giữa hiệp hai. Tuy thế, anh chơi mờ nhạt, thiếu động lực. Trong hoàn cảnh bế tắc, Spurs lại phải hứng chịu bàn thua thứ hai ở phút 87. Mido vừa vào thay người đã nhanh chân lập công sau pha áp sát gần chấm penalty.

Dù ở thời gian bù giờ, Huth đánh đầu phản lưới nhà, nhưng Middlesbrough vẫn xứng đáng giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Đội hình ra sân:

Middlesbrough: Jones, Taylor, O'Neill,  Pogatetz, Wheater, Huth, Shawky, Tuncay (Digard 72'), Downing, Aliadiere, Alves (Mido 83').
Tottenham: Gomes, Zokora, Assou-Ekotto (O'Hara 77), Dawson, Woodgate, Lennon (Bale 66'), Jenas, Modric, dos Santos (Berbatov 65'), Bentley, Bent.

Phút xuất thần của Torres giúp Liverpool "ẵm" trọn 3 điểm

Tottenham thua mất mặt, Liverpool thắng nhọc nhằn
Torres lóe sáng đúng lúc, mang 3 điểm quý giá về cho Liverpool - Ảnh: AP

Dù chưa tìm lại phong độ đỉnh cao sau ánh hào quang EURO 2008, nhưng đẳng cấp của Torres vẫn không hề mai một. "El Nino" thi đấu vô hồn suốt 83 phút, để rồi bất ngờ tỏa sáng ở thời khắc quyết định, với pha làm bàn đẹp miễn chê, đem về chiến thắng quý giá cho đội bóng vùng Merseyside.

HLV Benitez có thể hài lòng về kết quả mà Liverpool giành được. Nhưng chắc chắn, ông còn rất nhiều việc phải làm trước mắt, khi "The Kop" chơi không thực sự thuyết phục trước "đàn em" Sunderland.

Suốt 45 phút đầu, đôi bên tạo nên thế trận cân bằng và không có nhiều cơ hội nguy hiểm ở hai đầu cầu môn. Đội chủ sân The Light được tiếp thêm sức mạnh với các tân binh chất lượng như Chimbonda, Malbranque hay Diouf đã có lúc tỏ ra lấn lướt.

Dẫu vậy, pha bóng đá kể nhất mà họ gây khó khăn cho khung thành Reina chỉ là cú đánh đầu chưa đủ độ khó do Murphy thực hiện. Phía đội khách, ngài Benitez bất ngờ xếp Gerrard đá cặp cùng Plessis trên hàng tiền vệ. Cầu thủ trẻ người Pháp dường như bị ngợp, khiến tuyến giữa Liverpool chơi lúng túng.

Cặp đôi trị giá 46 triệu bảng Torres - Robbie Keane không để lại ấn tượng nào quãng thời gian đá cùng nhau. Thậm chí, tân binh Keane còn khiến "El Nino" thêm vướng chân, vì anh vô tình ngăn cản cú sút cận thành của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Thế trận giằng có dần gây nên sự nhàm chán. Tưởng chừng cuộc đấu sẽ kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng thì Torres bất ngờ lên tiếng. Thoải mái xử lý bóng ngoài khu vực cấm địa, anh liền tung ra cú nã pháo tầm xa đầy quyết đoán, không cho Gordon cơ hội cản phá.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Sunderland cố gắng dồn lên. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự vững chắc của Liverpool, đội chủ nhà bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ có chiến thắng đầu tiên ở Premiership 2008/09.

Đội hình ra sân:

Sunderland: Gordon, Chimbonda, Nosworthy, Collins, Bardsley, Malbranque (Edwards 73'), Tainio (Whitehead 57'), Reid, Richardson, Diouf (Chopra 81'), Murphy.
Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Hyypia, Dossena, Kuyt, Gerrard, Plessis (Alonso 46'), Benayoun (Aurelio 81'), Keane (El Zhar 77'), Torres.

  • FFC

Các bài phản hồi (2)

ElNiNo (minhmui1993@yahoo.com)

Bạn nói vậy là không hoàn toàn đúng. Có những sự kết hợp không cho hiệu quả nhưng cũng những sự kết hợp tạo ra hiệu qủa rất tốt. Như ta đã biết. Tevez khi mới về Wes tHam thường xuyên phải đá dự bị, những trận anh đá chính cũng rất thất vong. Nhưng khi West Ham chạy đua với cuôc chiến trụ hạng thì người duy nhất đã cứu West Ham là Tevez. Có thể ở Liverpool Keane chưa thực sự hoà nhập với lối choi của đội bóng vì khi đá ở Spurs, anh đá ngang hàng với Berbatov, chỉ có nhiệm vụ dứt điểm. Còn ở Liverpool anh đá như 1 hộ công cho Torres (vị trí của Gerrard mùa giải trước). Như vậy thì vẫn phải chờ đợi Keane hoà nhập và thích nghi với đội bóng. Bản thân tôi cũng rất kì vọng nhiều ở Keane, người sẽ mang lại chức vô địch Premier League cho The Kop, nhưng tôi không muốn Keane thành 1 Voronin thứ 2, chỉ còn là cái bóng của mình.

 

steven gerard (g.steven@ymail.com)

Thật là vất vả cho đội nằm trong tốp tứ đại gia của bóng đá Anh trong trận đầu ra quân trước một đối thủ có thể nói là đàn em. Liệu những sự thay đổi những viêc mua bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng vừa wa có làm cho Liverpool trở lại ngôi vị số 1 của bóng đá Anh hay ko? Nếu cứ chơi như trận đêm wa thì điều đó là ko thể, cặp đôi trên hàng tiền đạo ko hiểu ý nhau, khi chơi ở hai đội khác nhau thì họ đúng là mẫu tiền đạo lý tưởng mà mọi đội bóng đều mong có được, nhưng khi chơi chung 1 đội thì các bạn thấy rồi đấy.

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tottenham thua mất mặt, Liverpool thắng nhọc nhằn

có thể,

,

đà,

,

thời gian,

đội bóng,

chiến thắng,

bóng,

đội,

đầu phản lưới nhà

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày