Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - TPHCM: 9 người chết trước khi bị thiêu cháy?

TPHCM: 9 người chết trước khi bị thiêu cháy?

Cập nhật: 31/08/2008 - 09:20 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ


Một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà cấp 4 số 46/5 QL1A tổ 33 KP2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM khi phát hiện 9 người trong một gia đình bị thiêu cháy trong một phòng của căn nhà này.

TPHCM: 9 người chết trước khi bị thiêu cháy?
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh : PV
Theo báo cáo nhanh của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 29/8, khi phá cửa nhà 46/5 QL1A tổ 33 KP2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, lực lượng PCCC đã phát hiện 9 xác chết đã bị thiêu rụi, nằm giữa căn phòng rộng 25 m2.

Qua xác minh được biết, 9 xác chết này đều là người trong một gia đình gồm chủ nhà là vợ chồng ông Nguyễn Văn Cao (83 tuổi), bà Nguyễn Thị Kích (78 tuổi). Năm người con của ông Cao, bà Kích gồm: Nguyễn Ngọc Tươi (49 tuổi); Nguyễn Ngọc Thanh (46 tuổi); Nguyễn Ngọc Thạnh (44 tuổi); Nguyễn Minh Quang (42 tuổi); Nguyễn Ngọc Nhung (38 tuổi) và hai cháu ngoại gồm Nguyễn Ngọc Thành (21 tuổi); Nguyễn Đình Tài (32 tuổi).

Theo tìm hiểu của Tiền phong, gia đình ông Cao, bà Kích có 7 người con, trong đó có hai người đăng ký thường trú với ông bà tại địa chỉ trên là Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Minh Quang. Gia đình ông Cao ít giao tiếp với các hộ bên ngoài.

Ông Nguyễn Văn Sỏi tổ trưởng tổ dân phố 33 nói: “Gia đình ông Cao sống tách biệt với hàng xóm, tổ dân phố và chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động vợ chồng ông Cao gia nhập hội người cao tuổi của địa phương nhưng ông Cao không tham gia. Ở tổ dân phố chúng tôi có việc gì cần trao đổi với gia đình ông Cao thì cũng chỉ được đứng ở bờ rào chứ ông Cao không cho vào nhà”.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, hàng xóm nhà ông Cao) cho biết, mặc dù chị đã sinh sống từ nhỏ gần nhà ông Cao nhưng mọi việc làm của gia đình ông Cao thì không ai biết, ngay như đêm xảy ra án mạng, chị Oanh phát hiện ra đám lửa nhưng không thấy động tĩnh gì từ phía nhà ông Cao.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết, rất nhiều khả năng mọi người trong nhà ông Cao đã bị chết trước khi bị thiêu cháy. Bởi lẽ, theo người dân thì trong nhà có 9 người, nhiều người là thanh niên, trung niên có thừa khả năng để phá khóa, chạy thoát ra ngoài. Đồng thời, thời điểm xảy ra án mạng tại nhà ông Cao không phát hiện một động tĩnh gì.

Trong ngày 30/8, công tác khám nghiệm hiện trường của vụ án mạng vẫn được các cơ quan chức năng tiến hành. Theo tìm hiểu, mảnh đất của gia đình ông Cao đã có người trả giá 25 tỷ đồng. Trước khi xảy ra vụ cháy, gia đình ông Cao đã có buổi họp mặt các thành viên trong gia đình.

Trước đó, khoảng 20 giờ 25 ngày 29/8, nhận được tin báo của người dân về việc căn nhà này đang bị cháy, lực lượng PCCC với 4 xe cứu hỏa và 62 chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 đã bị khóa chặt, lực lượng PCCC phải phá khóa xông vào. Sau khi phá khóa, các chiến sĩ PCCC chưa kịp phun nước đã phát hiện nhiều xác chết nằm trong nhà, với  8 xác chết nằm chất chồng lên nhau trên tấm nệm đã bị cháy rụi, thi thể còn lại nằm sát cánh cửa.

Khôi Nguyên - Nguyễn Thanh

Từ khóa liên quan đến bài viết: TPHCM: 9 người chết trước khi bị thiêu cháy?

gia đình,

ông,

cao,

gia đình ông,

đình ông,

nguyễn ngọc,

ông cao,

gia đình ông cao,

đình ông cao,

nhà ông cao

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày